Ðề: Tủi thân quá ! Tại sao bác không chủ động đi giao lưu kết bạn với mọi người? Chúc bác có nhiều bạn nhé
Ðề: Tủi thân quá ! em vừa gửi lời mời kết bạn với anh đó ạ? anh click vào phần " + Kết bạn" ở mỗi nick í để kết bạn với mn anh ạ
Ðề: Tủi thân quá ! đọc tới phần chữ ký của bác mà e giật mình,híc,. chúc bác có thời gian vui vẻ bên LCM nhé
Ðề: Tủi thân quá ! Nhìn anh giống giám đốc quá! anh cứ chủ động kết bạn với bon em đi tại em thấy bác mặc vec giống giám đốc,rụt rè ko giám kết bạn hi...
Ðề: Tủi thân quá ! Em cũng băm anh ạ hiiiiiiiiiiiii em vẫn kết bạn đều đều mà chắc tại anh ít đi tham quan dã ngoại các nhà bạn khác . Chúc anh ngày càng nhìu bạn hơn .
Ðề: Tủi thân quá ! Ối dời ơi. Nhìn ảnh avatar của bác với chữ ký mà em giật cả mình. Em mới lò dò ở lcm thôi mà cũng thấy vui vui. Bác bỏ công đi 1 vòng có khi thay đổi được nhiều đấy. Rất vui làm quen với bác
Ðề: Tủi thân quá ! Anh man già là bao nhiêu vậy, nhìn ảnh thì mới trung trung thôi chưa phải là già mà.
Ðề: Tủi thân quá ! Đọc tiêu đề cứ tưởng có mẹ nào đang buồn tính vào an nủi, ai dè... hihi Rất vui làm quen với bố nó nhé!
Ðề: Tủi thân quá ! Cảm ơn các quý A,C ,quý bà quý cô quý e quý cháu đã động viên kịp thời ! Thân tặng các Quý ..bông (u) để bày tỏ tấm lòng ! Tớ tự giới thiệu tớ Kỷ Dậu sinh trc khi Bác mất tròn 1 tháng . Tớ hiện đã lên chức Ô Ngoại . Tớ toàn oll bằng đt nên ko biết kb thế nào với cả già rồi nên tin học hơi kém mong quý vị Đại Xá !!!