Ðề: Chích Bông và Biển một sớm bình minh Hihi, đúng là khoảnh khắc ghi lại được không dễ gì - mà năm sau đi biển thì Chích Bông cũng đã khác, lớn hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn mẹ yte_24, chúc mẹ cuối tuần vui nha ..
Ðề: Mặt trời Bé con :X Hihi cảm ơn các mẹ, Chích Bông nhà em cứ đòi ra chơi với sóng, không cho ra là không được ấy chứ, bạo lắm cơ. Sang năm đi biển phấn đấu có nhiều ảnh đẹp hơn nữa, hihi.
Ðề: Mặt trời Bé con :X Cảm ơn các mẹ, cháu Chích Bông nhà em được cái tính giống mẹ, thích đi chơi và hay ăn lắm hiiiiiii.
Ðề: Mặt trời Bé con :X Em bé mũm mĩm dễ thương quá, cảnh biển cũng đẹp nữa nhất là mấy tấm cảnh biển đầu tiên, thấy hay hay.
Ðề: Mặt trời Bé con :X Hihi cháu Chích Bông cảm ơn mẹ ghoshosst_rider ạ. Chúc các mẹ 1 tuần mới thật vui :X
Ðề: Mặt trời Bé con :X Cháu Chích Bông cảm ơn các mẹ ạ. Dạo này cháu lười ăn hơn rồi không được mũm mĩm như trước, mẹ cháu đang buồn đấy ạ
Ðề: Mặt trời Bé con :X ui cha ảnh chụp đẹp quá mn ơi.nhìn con ngây ngô đáng iu chưa kìa.chắc xuống biển thích nghịch nước lắm nhỉ.
Ðề: Mặt trời Bé con :X Cảm ơn các mẹ động viên ạ, Chích Bông nhà em thích biển lắm chơi mãi không thôi, sáng sớm hôm đó bảo dậy ra biển là dậy luôn từ 4h30 sáng
Ðề: Mặt trời Bé con :X ui, con đáng yêu quá! mẹ ấy khéo thật đấy. hihi Chụp toàn ảnh đẹp thích thế. Cô ghen tỵ với con quá nè