camera bây giờ chỉ để quay lại rồi up lên youtube thôi mn ơi. Chứ có nhìn rõ mặt đâu mà bắt được bọn nó
cứ cái trò này e thấy may hơn khôn, ai xui thì gặp phải chúng nó là phải chịu, chứ có cảnh giác hay để ý cũng k ăn thua í
mình cũng bị một lần trên đường ven hồ tây, hai VC đang chụp ảnh thì có hai bà đi tới. bảo nghe mở hộ máy điện thaoij IP4. kinh ngạc lên em ko mở. vì không nghĩ hai cô ấy lại dùng IP4.
cứ thấy cái bọn lừa đảo là bực mình, nên mọi người lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ.
Thôi miên là nó sử dụng thuốc dạng khí để cho đầu óc nạn nhân lơ ngơ chậm chạp. Kế đó là dùng các câu hỏi lằng nhằng để khiến nạn nhân thêm xao lãng, dễ rơi vào trạng thái tập trung cao vào câu hỏi, vấn đề mà hung thủ nêu ra. Vì thế sẽ không còn ý thức vào việc giữ đồ của bản thân nữa. Cho nên các anh chị em nào bỗng nhiên thấy mất tập trung khi đang nc với người lạ thì thở đều, đếm từ 1 đến 10 và bỏ đến chỗ đông người.
nó chỉ lấy đồ ko lấy quần áo thì có gì lạ đâu chị, đi ăn trộm thì cũng chỉ trộm tài sản, quần áo nó vơ về ko biết có mặc vừa ko, lấy nhiều lại bị để ý. mà giờ bán hàng 1 mình như này sợ mấy kiểu thôi miên lắm.
đứa em mình còn bị người nước ngoài vào nhà (nhà mặt đường, không kinh doanh gì hết) hỏi đổi tiền rồi thôi miên, có bao nhiêu tiền trong túi lấy ra đưa nó hết
Hic, tiện đây em cũng chia sẻ câu chuyện về vụ thôi miên mà em từng biết. Thực ra trước giờ nghe kể nhiều nhưng em không tin lắm. Đến lúc nó xảy ra với ngay bà chị hàng xóm cạnh phòng trọ em thì em mới bàng hoàng. Bà chị em đi làm về lúc tan tầm, nhưng lại đi xe bus nên đến tầm 7h mới về đến nhà. Xuống điểm xe bus gần nhà ở đoạn Chùa Láng, tự dưng có người hỏi đường (về sau cũng chỉ nhớ là 1 ông người vạm vỡ, không nhớ gì thêm), rồi bà chị em chỉ trỏ gì đó. Rồi về sau chắc lão í thôi miên, chị em đưa hết cả laptop, ví tiền (trong đó vừa mới rút tiền từ cây ATM). Trên người duy nhất còn cái điện thoại cục gạch, chắc nó chê ko lấy. Rồi bà chị em vẫn thẫn thờ đi về nhà. Về đến gần nhà mới tỉnh ra là mình mất hết rồi thì lúc ấy ko còn nhớ gì nữa. Thật là khổ quá. Sao đời nhiều bọn bất nhân thế không biết cm nhỉ?
Tốt nhất là nếu người lạ, nhờ cầm hộ cái gì hoặc đưa cho cái gì thì mình ko nên cầm, Cầm vào sẽ bị ngay . Nó nói gì cũng nghe theo nó, Ko biết dùng thuốc gì nữa nhưng nếu có người hỏi 1 câu thôi sẽ tỉnh ngay
Đúng rồi, gần đây em cũng nghe nhiều vụ có người nhờ cầm hộ cái nọ cái kia. Tốt nhất ra đường nên đeo khẩu trang, nó cũng đỡ tung mấy cái chất đó hơn ấy ạ.
Or gần nhà em cũng vừa có em bé bán hàng giầy bị mất laptop, chả hiểu đi đổi tiền thế nào vào mất luôn laptop + dôi giày mới toe, thế mới biết lừa đảo giờ nhiều thât, mn bán hàng 1 mình nên cẩn thận ah