3 tháng cuối: máu báo!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi bekutkit, 27/3/2006.

Tags:
  1. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ TB đặt vòng cho an toàn. Khi TB tròn 7 tháng thì mẹ cháu khóa lại . Cho đến bây giờ vẫn an toàn tuyệt đối, không viêm. Mẹ cháu thì cứ phây phây ko giảm cân. Chỉ mỗi tội mỗi lần có là nhiều gấp 3 lần con gái. :lol:
     
    Đang tải...


  2. trungthu

    trungthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/1/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Oh khổ thế hả mẹ TB. Con em được 9 tháng em mới có kinh lại. Em cũng thấy nhiều hơn trước, có phải là sinh bé xong thì ai cũng vậy ko ạ. Em muốn đặt vòng lắm nhưng mà đang bị nhiều lại nhiều nữa thì chết mất.
     
  3. Mẹ Tí Bông

    Mẹ Tí Bông Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng đấy mẹ trungthu ạ. Ko hiểu là do sinh con hay do đặt vòng mà nhiều đến mức như vậy. Lợi mỗi cái là, "thoải mái bơi lội), ko phải lo nghĩ đến các cái khác. Thuốc thì mẹ TB lười lắm, lúc nhớ lúc ko- nguy hiểm ra phết . Mẹ nào hợp thuốc thì nó còn tác dụng đẹp da nữa đấy . Còn dùng "I say OK but you don't TRUST me" thì ko được thoải mái lắm . :lol:
     
  4. Mẹ Sao Khuê

    Mẹ Sao Khuê Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ SK thì chả canh ngày, không đặt vòng, không uống thuốc. Canh mãi 1 năm sau mới có SK, sinh SK xong 1 năm sau mới thấy "đèn đỏ" trở lại nên cứ đinh ninh là mình hơi bị khó có con. Ai ngờ, mới bị có 1 tháng, tháng sau có bầu luôn đứa thứ 2. Thôi thì cũng tặc lưỡi sinh sớm, nghỉ sớm.
    Hiện giờ thì mẹ SK không lo gì tới mấy vụ ngừa nghiếc này. Nhưng có lẽ sinh xong cũng phải suy nghĩ lại tìm biện pháp phù hợp thôi.
    Mình có 1 người bạn dùng phương pháp cấy dưới da tay, cấy xong thì thấy khỏe ra, không bị rong, không bị nhiều...chỉ mỗi tội lên mất ...10kg. 3 năm sau lấy thuốc ra người thon thả trở lại và cũng...có bầu trở lại luôn.
    Một người bạn khác của mình thì lại không có kết cục đẹp như thế. Chị ấy đặt vòng. Cũng rất hợp, không béo, không rong, không bị nhiều...Tưởng là không có vấn đề gì, nhưng hóa ra....anh chồng mỗi lần "ấy" rất đau, nhưng không dám nói với vợ (vì rất là sợ vợ, sợ đến nỗi không bao giờ dám nói với vợ những suy nghĩ thật của mình)...nhưng có lẽ cảm giác không thỏa mãn dẫn đến việc anh chồng có bồ nhí bên ngoài, sau đó vợ chồng chia tay nhau...kết cục hơi buồn nhỉ :roll: :roll: :roll:
    Thế nên, nếu các mẹ có đặt vòng, lâu lâu thăm dò anh xã xem thế nào nhé!!! :p :wink:
     
  5. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Chưa có Zĩn mỗi 1 lần của em luôn là 1 tuần . Oach... sau này có nhiều gấp 3 lần thì :((
     
  6. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Chưa hẳn đâu mẹ Zĩn ạ, trước kia còn là con gái mỗi lần của mình là 4 ngày, bây giờ chỉ có 3 ngày thôi (không đặt vòng vèo gì đâu đấy nhé)
     

Chia sẻ trang này