88 kết bạn làm quen ko a ơi. E cũng đang tính tìm một nửa mhuwng nghe chừng tiêu chuẩn của a khó quá. Nếu đc thì kết bạn nc thôi ạ. Hì.( e thì gọi là quá hiền, mỗi tội cv thì chưa ổn định lém) như vậy chắc rớt vòng gửi xe rùi nhỉ. Hí hí
Đọc thấy bác cũng xác định tìm vợ rồi. cơ mà để kệ duyên số đi bác ơi. đôi khi gặp tiếng sét thì bao nhiêu tiêu chuẩn kia của bác....
Mình bị loại ngay vòng gửi xe rồi, đọc thấy tạm ổn tội mỗi mình lại là tige nữ mới chết chứ, hai con hổ về thẩn nào cũng gầm gừ nhau cho mà xem hihi, chúc bạn sớm tìm được một nửa còn lại của mình nhé.[/QUOTE]
86 cũng tương đối già rồi còn gì bạn, phải đăng nhiều nơi vào, bạn cứ chăm chỉ quay tay vận may sẽ tới thôi mà.
thật ra thì mình cũng không vội nhg có lẽ 1 mình cũng lâu rồi,nhiều lúc cần 1 ai đó bên cạnh. Mình cũng thẳng tính và khá rõ ràng trong chuyện tình cảm nên muốn nghiêm túc trong chuyện này.
ca này khó đỡ rồi, tiêu chuẩn hơi cao, những ẻm mà theo tiêu chuẩn của bác lại nhìn sang những tieeu chuẩn mà bác chưa chắc đã có. thui ủn cho bác vậy
Anh này ế là phải thôi, mắt nhìn anh cao quá, người đủ tiêu chuẩn của anh thì được nhiều anh hơn anh lấy rồi, người thấp anh lại k nhìn, cô đơn là điều bt thôi
Chủ top ko post cái ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng dung nhan với, ra đg gặp còn biết là ng trên diễn đàn, có chẳng may va quệt vào nhau tí cũng ko đánh nhau
Vk ck là duyên số mà a kén chọn ra tiêu chuẩn làm j, hic, qtrọng là tình yêu chứ, ko có yêu mà có mấy đk kia a có cưới ko