Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? mẹ nó nhờ các mẹ trên diễn đàn tìm cho, mình cũng sẽ để ý tìm cho mẹ nó gv tốt, nhưng gv của mình toàn nam giới, mình thik tuyển nam giới, vì nam mà đã chịu làm các việc lặt vặt trong nhà thường rất chăm, dễ bảo, lành tính, .... hoặc ko mẹ nó ... cố giữ gìn góc tình yêu của 2vc thật sạch vậy, hjhj, rình cơ hội lúc ko có nhà ck, dọn dẹp lau rửa dần dần, hôm nay lau sàn bếp, mai rửa toilet, kia giặt khăn ... hjhj, túc tắc, chiến thuật ... du kik mẹ nó ạ
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? cái này là khó đấy ạ, nhưng e nghĩ chắc chồng chị cũng biết tính mẹ chồng chị rùi, nên chị chỉ cần khéo léo để chồng nhìn thấy mẹ chồng làm những việc mà chị nói ấy, 1,2 lần bỏ qua chứ những lần sau là sẽ góp ý đấy
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? hum qua đọc lướt qua topic của mẹ nó cứ ám ảnh mãi hum nay phải vào cmt lại cái ^^ bởi cái lý do rất giống MC mình nhưng phúc mấy đời, mình tạm thời chưa phải sống chung với MC, nhưng mỗi lần về quê chồng là mình lại ức chế. MC mình cũng ki bo kinh khủng luôn, nhà ông chú có cỗ, cỗ thừa bà xin măng hầm về đổ trực tiếp vào ngăn cuối tủ lạnh mà ko cần qua hộp hay xong, bát j hết, ngày ngày đến bữa xúc ra 1 ít để nấu, mọi người tưởng tượng đầy 1 cái ngăn ấy thì ăn bao jo nó hết? Có lần ox mua nem tai bên ngoài về ăn nhưng vớ phải hàng đểu, có mùi, bữa cơm BMC tiếc của cứ cằn nhằn mãi, cứ tưởng con Bông sẽ đc 1 bữa no ai ngờ bà cất tủ lạnh, hôm sau băm ra nấu mì tôm, ặc ặc... Với BMC mình thức ăn thừa thì phải ăn cho = hết thì thôi, chứ nhất định 1 đc vứt đi dù chỉ 1 miếng. Nhà chồng mình hay có thói quen đi chợ nấu 1 bữa ăn 2, nhưng cái quan trọng ở đây là bữa thứ 2 ko bao jo chịu hâm nóng đồ ăn vì sợ tốn than, củi. Bà cũng hơi "bẩn", mình chứng kiến bữa ăn bà dùng nguyên ngón tay thò vào mồm cậy thức ăn rồi hồn nhiên ăn tiếp, ợ ợ... Cái chạn bát từ cái thời cổ lai hi vừa ẩm mốc vừa đầy gián, có bữa xới cơm thấy bát nhầy nhầy đầy mỡ or cứt gián, đũa thì chả cái nào giống cái nào, toàn tự lấy tre vót lấy, mốc xanh mốc đỏ. xin chú thích cái nhầy nhầy là do MC ko bao jo dùng dầu rửa bát, sáng mùng 1 tết mình lấy dầu rửa bát nhà chị dâu để rửa bị MC mắng, vì nước rửa bát xong phải đổ vào lu nấu cám lợn, dùng hóa chất sợ lợn đau bụng hic. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, nhưng nói thật hiếm khi nào đc bưa cơm ngon theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng ở nhà chồng mình cả. Các mẹ sẽ khuyên nhờ chồng tâm sự với MC, nhưng khuyên đc thì đã khuyên rồi, đến ox có lần còn hét lên trong bữa cơm "món này thiu rồi mẹ ơi' bị bà ấy lườm cho cái im luôn. đc cái xã hiểu ý, toàn hỏi " em đói ko, đi ăn phở với anh". Thế nên đến jo mình vẫn đang đấu tranh ko dám để bà trông cháu,sợ phát khiếp rồi.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Đọc topic của mẹ nó lúc đầu em cũng rùng mình vì cái câu "mút đũa chùn chụt" nhưng nghĩ đến nhà mình thì cũng...1 chín 1 mười. MC em cũng thích xào nấu đi nấu lại đến khi nào hết mỡ trong chảo thì mới chịu rửa chảo, cái khăn cước rửa bát mua ở chợ có 2-3k/cái mà mc em ko chịu thay, rửa bát vừa tốn nước rửa bát vừa keo két dầu mỡ hàng năm rồi...lúc nào tay cũng nhơm nhớp...Ghê ko chịu đc. E về em mua cái mới để dùng nhưng khi em đi bà lại tìm đc cái cũ em đã dấu kĩ đi rồi ra dùng tiếp, bát đũa bà cẩn thận rửa rồi tráng lại = nước sôi sùng sục nhưng ko rửa nước rửa bát gì cả, cứ ngoắng ngoắng = cái bùi nhùi em kể trên là mang lên dùng...chết mất thôi
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? nghe bạn tâm sự thì 80% là giống MC mình rùi, hihihihi, mình cũng đành bo tay cái vụ này thôi. góp ý thì tự ái, bảo rằng là nhà của tao, tao thích làm gì thì làm, mà không góp ý thì ghê ghê đó.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? mẹ nó ơi mình cùng hoàn cảnh rồi nhưng ghê nhất là mỡ rán cá tanh rồi, đen rồi, còn dùng để xào rau, trưng cà chua, ... em xung phong nấu ăn tthi mc em còn bảo chúng mày nấu tao k ăn đc, chả nhẽ để mẹ đói, cơm hàng, cơm quán thì k ăn. đành phải để bà nấu vậy.bà mà nấu thì nghĩ đến đã ghê rồi.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? hic, cũng khó ạ, các cụ tiết kiệm quá đâm ra dở , nhưng đi chợ chị mua đồ, rửa bát chị rửa thì lo gì
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? 1. Mình nghĩ việc dùng đũa gắp thức ăn cho người khác, nêm thức ăn, dùng muôi húp canh... cũng chẳng to tát lắm, có lẽ do bạn chủ top thuộc dạng sạch sẽ nên không chịu nổi và mình nghĩ trong trường hợp này, mẹ nó cố gắng... tự thích nghi sẽ dễ dàng hơn là thay đổi thói quen của mẹ chồng đấy 2. Chuyện ăn mỡ lợn, nói thật nhà mình cũng rất thích ăn mỡ lợn, bởi nó thơm hơn nhiều, ăn dầu cảm giác hôi hôi, đã thế thi thoảng rán mỡ lại có tóp mỡ ăn rất ngon hihi ^^ và cũng nhiều lần mỡ rán xong mình để nguyên trong chảo không đổ ra bát, để trong chảo đậy nắp lại chiều nấu tiếp, một phần vì lười, một phần vì tiết kiệm ^^ còn vụ nấu đi nấu lại cho tới khi nào hết mỡ mới rửa chảo thì không biết mẹ nó có nói quá không ^^ chứ các cụ thường có tính tiết kiệm, mình cũng không nên khắt khe với các cụ quá 3. Nước rửa bát hay là nước sôi? Mình thì vẫn dùng nước rửa bát thôi, nhưng nói thật ra, mẹ nó có tin là dùng nước sôi tráng bát sẽ "sạch và an toàn" hơn là dùng nước rửa bát không? 4,5: thịt hỏng, khăn lau cũ,... bạn vứt hết đi, rồi mua cái mới thay vào đấy, các cụ vốn tiết kiệm mà. như nhà mình, nhiều lúc khăn lau bẩn quá, mua cái mới mà ông bà không dùng đem cất tủ, mình đem cái cũ vứt vào sọt rác còn bị các cụ bới lên dùng lại. Thế là rút kinh nghiệm, lần sau đem vứt hẳn vào xe rác hết bới Mình khuyên chân thành là mọi chuyện mẹ nó phiên phiến một chút, cho đỡ căng thẳng không khí, mình cũng đỡ phiền ^^ cầu toàn quá khó sống lắm
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Hihi, cái đoạn bôi đỏ cũng giống nhà em đấy. Thậm chí, chồng e còn bảo khi em rửa bát, đừng để cho mẹ nhìn thấy có cơm thừa nào chui xuống cống, ko là ăn chửi đấy. Đoạn thứ 2 cũng giống nhà em: Lý do là bà sợ... người chết vì nước rửa bát. Huhu toàn rửa bằng nước vo gạo. Được cái, em cũng dễ tính, tuần về có lần nên mc bảo gì em làm nấy: ko nấu gas, đun củi, ok. ko rửa bát bằng nước rửa bát, cũng ok, nhưng nếu em cắm cơm em cố tình trút hết nước vo gạo, ko có đành rửa bằng nước rửa bát thoai. . Còn bình thường thì mc em rất sạch sẽ, bà làm hàng ăn sáng, đông khách vì sạch.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? mình k biết bạn bè của bạn có hài lòng không khi đũa bạn ăn rồi, ngậm trong mồm gắp cho họ chứ bạn bè của vc mình , của cả bố mẹ mình gọi là để trong bát chứ k thèm đụng đũa. chưa kể mỗi khi bị bẹnh dễ lây như cúm, ho,....mà nhiều ng k có ý thức vẫn hồn nhiên như binh thường thì bạn có dám ăn k? dầu mà hôi thì các công ty sx dầu ăn bán đc cho ai, mẹ nó chắc mua nhầm dầu rởm rồi. mẹ nó nên mua dầu ăn có uy tín trên thị trg. còn đời này mấy ai ăn mỡ lợn, rán mỡ vừa lâu, vừa bẩn, tốn ga, tốn thời gian. chưa kể ăn mỡ động vật có biết bao nhiêu là bệnh, bh chưa thấy đâu, về già dễ bị đột quy, bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, rỗi loạn mỡ trong máu....toàn bệnh tiền triệu cũng k chữa đc. nễu có ăn mỡ lợn để đủ chất thì cũng chỉ là mua thịt mỡ về ăn mà thôi. còn về khoản tiết kiệm bạn đọc báo này nhé. http://ykhoa.net/duoc/dinhduong/05_0218.htm mình cầu toàn cũng đc miễn sao chồng con đc khỏe mạh, mình khó sống cũng đc miễn sao chồng con mình sốg dễ, sống tốt. mình là phụ nữ mà phải chịu thiệt thòi thôi
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Ôi cách này của chị hay quá. Đúng là có nhiều trải nghiệm cuộc sống gia đình thì đưa lời khuyên thật là chí lý ạ
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? Em thấy chủ top có vẻ hơi coi nặng nề chuyện này. Cũng y như em lúc mới làm dâu mc em. Nghe phân tích ra ngô ra khoai vụ này thì ko ai tranh cãi thắng chủ top được rồi, vì chị quá đúng. Nhưng cái chuẩn của mình cũng nên dung hòa với cái chuẩn của mọi người xung quanh, nhất là người già. Em cũng giống như chị ấy, bố mẹ em còn học hành, làm công chức nhà nước, tính tình sạch sẽ và ngăn nắp vô cùng, cũng dạy bảo em đủ điều. Kể ra vụ này cho mọi người nghe chứ em sợ nhất dọn nhà với mẹ, vì mẹ quá cầu toàn, phải như li như lau thì mới chuẩn ý cụ. Nhất là ít dùng dầu mỡ, coi sức khỏe như vàng, ko bao giờ ăn cái gì hại sức khỏe, ăn nhiều cá, hiếm ăn thịt, cái gì mà hay phun thuốc, lợn hay ăn tăng trọng hay thậm chí cá nuôi là đã không thik rồi. Em ở trong môi trường như vậy nên em cũng như vậy khi về nhà chồng. Và rồi, em đã gặp mẹ chồng em, 80% giống mẹ chồng chị. (xét về cái nết vệ sinh thôi ấy ạ). Ngoài ra, mẹ chồng em có tư tưởng con dâu về mẹ chồng được nghỉ khỏe, nhưng trước khi nghỉ khỏe mình phải "dạy dỗ" cho nó "cái nếp" nhà mình. Đồng thời "giám sát" nó làm việc xem có đúng ý mình ko (từ chỗ rửa bát, cách gọt bí, rửa nồi, rán đậu ....) . Kết hợp với chiêu nếu cụ làm thì em là chân sai vặt. Ai đời rửa rau mà cứ phải che che vì sợ chim nó ị vào rổ rau. Khỏi phải nói, em đã hãi hùng thế nào với những âu mỡ / dầu ăn lưu cữu, những chảo mỡ chửa rửa, thịt lợn mốc, chậu rửa luôn dính mỡ, bát nhờn .... Nhưng giờ mc em đỡ rồi chị ạ, tuy không đúng y như ý mình, nhưng mình ko còn khó chịu nữa. Em thấy rằng, tuy không phải ai cũng thế, nhiều người già rất ngăn nắp, nhưng TH các cô con dâu lên than MC ở bẩn, ăn bẩn ở riêng trên diễn đàn này thôi, ko hề ít đâu ạ. Chị tham khảo nhé, dể biết ko phải chỉ mc mình như vậy đâu ạ. Và đúng như các mẹ nói, thay đổi một bà lão đã ăn, ở như vậy mà thậm chí còn ghê hơn như vậy trong khaongr 60 năm (gần cả đời người rồi còn gì) là khó lắm. Nói thì lý thuyết nhưng tựu chung chỉ có thể: mở rộng nhận thức cho mẹ (mở CT tivi khoa học thường thức, vệ sinh dinh dưỡng, mua tài liệu tạp chí sách báo về đề tài này, gợi í cho mẹ vài câu chuyện của các bà các cô xung quanh, các nhà hàng xóm láng giếng), đánh vào tâm lý (thương chồng, thương con, thương cháu và thương bản thân thì mới có động lực để thay đổi, khen ngợi mẹ với người xung quanh và khoe mua được đồ rẻ, đồ tốt để mẹ không tiếc của), cho mẹ tiền tiêu vặt, chở mẹ đi sắm sanh để mẹ bắt nhịp với cuộc sống tiêu dùng hiện đại, mời đi ăn hàng để cảm nhận sự lịch sự, sang trọng ...) Và một cách là nói thẳng, nói thật, nhưng lễ phép và chân tình (ko dè bỉu, chê bai hay góp ý sống sượng trước mặt nhiều người, vì mẹ tuy bừa bộn và bẩn, nhưng cũng chính người mẹ ấy với sự bừa bộn và bẩn của mình đã đẻ ra và nuôi dưỡng ông xã mình như hôm nay). cuối cùng là chính mình cũng cần phải mở lòng hơn với mẹ, có thể chị thấy mình đã thông cảm lắm lắm lắm rồi, nhưng chắc chắn vì gia đình nhỏ của mình, vì niềm vui của chồng, con, bố mẹ và chính bản thân mình, em tin là chị có thể cảm thông nhiều hơn thế nữa. Kinh nghiệm của em là khi mình cởi mở (có thể lắm khi với mc thì em là đứa vô tâm), phóng khoáng hơn thì lại dễ đi vào lòng người chị ạ. Mẹ chồng em giờ ko quá bẩn, và em cũng ko còn quá sạch nữa hehe.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? thấy cái tiêu đề tóp phải lon ton vào ngay, có khi nhờ bà hàng xóm nào đó mà mc quý, tâm sự "khuyên bảo" dần lại hay
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? bạn nói thì cũng hay lắm nhưng xem lại thì đã ăn tiết kiệm rồi tức là k muốn tiêu tiền rồi sao sám đi mua sắm vs ăn nhà hàng, nếu cho tiền để mẹ tiêu vào những việc như bạn nói mà mẹ đồng ý thì k nói làm gì, đến cái khăn lau bát mình mag mc còn cất vào tủ nữa là tiền trăm, tiền triệu. còn gia đình bạn khác, gia đình mình khác ko thể áp dụng đc, mc bạn là ng biết lắng nghe nhưng mc mình thì k, chỉ biết gạt đi, ý kiến của bà là nhất. mới lỡ mồm nói đc 1 câu là lại phải ngồi nghe đến 1 giờ. mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình viết lên đây là để chia sẻ chứ k phải để mn áp đặt suy nghĩ , hoàn cảnh, cách sống của mn vào nhà mình. còn mình biết là nhiều bạn phải chịu giống mình, đọc rep của nhiều ng từ trang 1 đên trang 5 là biết, nhiều ng giống mình k có nghĩa là mình k có quyền than thở hay chia sẻ nữa. mục đích của mình lập topic rất đơn giản chia sẻ và nhận cảm thông, hoan nghênh những ai đồng cảnh ngộ. chứ ngoài đời mình mà mặt nặng mày nhẹ, đòi thay đổi tính nết mc chắc mình bị đì h k nổi lên đc rồi.
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? mẹ chồng mình cũng có cái bẩn bẩn nhưng ko bằng mẹ chủ top , nhưng đc cái từ khi thằng cháu biết bò bà sạch hẳn lên , ngày nào cũng lau nhà , chăn màn ngày nào cũng giặt sạch sẽ , ngày xưa chưa có con , bà chẵng bao giờ lau nhà , bếp nấu xong ko bao jo chùi , mỡ bắn tung tóe , cái toilet thi bẩn nhất kinh lắm , mình mới đẻ xong vào toilet thay ớn quá cũng phải cầm cái bàn chải lên cọ lấy cọ để , hic thế mà bà vẫn cứ chê mình luộn thuộm này nọ . Bây giờ mc cũng sạch sẽ len nhiều lắm , mình thì cũng xuề xòa thôi cho nên nhiều thứ mình chẵng để ý , nhưng vẫn có vài cái thấy ớn , như cái chậu tắm của con mình chuyên môn dựng trên sàn vs cạnh cái bồn cầu , sàn nhà vs thì ớn lạnh rùi đó , mỗi lần tắm cho con mình lại ngồi chùi cái chậu mới tắm . Nhà có 2 cái nhà vs , cái của ông bà năm trong phòn ông bà nên mình ít vào lắm khi nào vào đều tự chà rửa cho ông bà luôn . Với lại nữa là bà chuyên môn quẳng quần con mình vào cái xô lau nhà để ngâm , ặc hôm qua mình phải trực tiếp nói với bà để bà bỏ hẵn ko làm vậy nữa .
Ðề: MC ăn bẩn biết làm sao? mình thì ko có ý định nói ai đúng ai sai, chỉ khuyên mẹ nó dĩ hòa vi quý, chịu lùi một bước cũng không thiệt thòi gì lắm, ở đời có cái gì là hoàn hảo đâu. Hơn nữa lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nhập gia thì tùy tục cái gì quá lắm thì mới nói, còn không thực sự nghiêm trọng thì xuề xòa cho qua, không phải dễ sống hơn sao?