BN ơi mẹ con dạo này đi đâu thía con ? mẹ bị xiền nó cuốn phải ko con?lâu ko thăm chả biết dâu mẹ tình hình thế nào nữa nhắc nhở mẹ con có vào ghé thăm annam nhá hình mới đó trang 101 và 105 con nhá
dạ em đây! 2 ngày cuối tuần đc coi là ngày nghỉ, nhưng em nào có nghỉ đc chớ? Sáng thứ 7 phải đi làm ná, trưa thứ 7 thì liên hoan... chia tay trong cty, chiều thứ 7 thì đi thăm bà đẻ, tối thứ 7 em phải đi đám cưới. Sang sáng chủ nhật đi chợ búa cả tuần cho cả nhà, trưa em đi ăn cái thôi nôi, chiều em đi nhà thờ, tối em lại đi đám cưới. huhuhu, rụng rời tay chưn với 2 cái ngày nghỉ đóa, nhớ các mẹt trên này lắm, mà chả lên đc huhuhu
ờ, dạo này tui hơi bận bà ơi, đừng giận tui nhé. Dâu bà khỏe lắm, hôm bữa đi ngoài đường mắc mưa hơn 30phút, zậy mà dìa ko sao hết ná, ko sốt, ko ho, ko nghẹt mũi... trộm vía trộm vía
BN đi hơi giỏi giỏi rồi Tina ơi, Tina chắc đi rành rồi hả? BN cũng nghịch lắm luôn, khoái nhất là trò dọn hết đồ trên bàn xuống đất, vừa vứt từng cái vừa cười tít mắt
Cám ơn Ý ghé thăm chị nhá. Ui Ý cũgn sắp thôi nôi rồi kìa! BN dạo này lắm trò lắm, ở nhà với con là mệt lắm luôn đấy mẹ Ý.
Ui à, đừng giận ui à, thương lắm nà.... chắc tại tui gọi ko đầy đủ tên phải hôn? thôi, tui gọi đầy đủ há Khoai Môn
Sau khi bà biến mất mấy ngày, đơn đặt hàng bn nhà bà giờ còn lại có mỗi cò thuận thôi hay sao ý, bà biến thêm mấy hôm chắc mất hết rể quý nhe
Như Ý bây j cũng vậy,chị ta quậy quá trời lun...Mà sao hôm nay thấy mẹ BN hiền quá vậy ta ???? Nghi ngờ quá
Tui nhận đc hình và sấu rồi. Ui hình thì đẹp, sấu thì ngon. Vừa ngắm hình, vừa nhâm nhi sấu. IU bà lém lém luôn