ui, hôm nay mới vào nhà, cám ơn các bạn các mẹ ghé thăm, chúc Tết BN và tớ nhé! Dạo này cuối năm công việc bị dí nhiều quá, ít tranh thủ lên đây được, thêm vào BN bị sốt 3 ngày, hỏng chịu ăn uống gì gần 1 tuần hic, con sụt xuống còn 8.8kg thôi huhuhuhu . Giờ con mới ăn lại, nhưng vẫn còn ít lắm... Buồn làm sao. Bác sĩ kêu con bị viêm họng, nhưng con ko uống thuốc được, cứ uống vào là ọe ra hết. Con tự khỏi bệnh mà ko cần tí thuốc nào luôn. Ba BN kêu chắc ko phải do viêm họng, mà do mọc răng (con đang nhú 4 cái răng nanh 1 lúc), tại vì ngoài sốt 38.5 độ ra, con ko hề có triệu chứng gì khác như sổ mũi, ho, đờm, khan tiếng, tiêu chảy, ói mửa.... Bù lại việc sốt và sụt ký, BN biết lắm trò luôn. Hỏi con gà gáy làm sao, con "nói" liền o-o-o, cái tiếng o-o-o của con ko kéo dài được, mà cứ phát ra từ tiếng một, nghe ngộ ngộ và dễ thương làm sao. Hỏi con con mèo kêu sao, con liền kêu miu-miu. Kêu con lêu lêu, con liền lè lưỡi ra thụt vào và phát ra âm thanh leo-ù-leo-ù-leo. Mẹ bảo múa đi con, là 2 cái tay xòe ra ngúc ngoắc. Rồi biết vỗ tay, biết đưa tay lên miệng vỗ vỗ vào miệng để phát ra tiếng ba-ba-ba-ba liên tục. Biết cong lưỡi trắc-trắc, tay thì vẫy vẫy để kêu con chó. Thấy con gà biết cúc-cúc kêu con gà lại... Thương ơi là thương!
Ôi thương chị BN quá ! thế hum nay chị BN đã khỏe nhìu chưa ! thông thường con sốt là con lại bít thêm nhìu thứ đấy mẹ BN ạ. Con sụt cân thì tẩm bổ lại cho con nhé ! trôm vỉa BN lanh lợi quá hiểu bít nhìu ghê đó cưng ơi là cưng nà \\/ Boom hai hôm này lại bị phát ban đỏ nên người ngợm trông xí mà lười ăn rùi hic.hic
BN biết làm nhiều trò quá đi,thương BN quá,MK cũng đang bị sổ mũi nè,chắc con sốt vì mọc răng thôi,bà đừng có lo lắng nhiều quá,bà đừng cho con ăn cơm nữa,mà hãy nấu cháo loãng cho con dễ ăn nhé,chúc BN lấy lại phong độ chứ,mau tăng cân trở lại nhé con
Vang bóng 1 thời nay tái xuất giang hồ. Bà béo này lâu k ol nhớ ghê chả ai chọc ghẹo tui cả . BN dạo này làm trò đáng yiu ghê - chúc con gái khỏe mạnh mau hết bệnh nhé.
Thương quá nhỉ Hồi zai nhà tui mới tập nói cũng gáy ò ó o đó Hì hì, tui hay khen Con gáy hay hơn cả con gà trống hì hì Mà BN biết làm nhìu trò ghê, chúc BN mau khỏe nhá
Hum nay chị BN khỏe nhìu chưa nè ! chi mau ăn giỏi lấy lại sức khỏe cho mẹ bớt lo nhé ! Chúc chị 1 ngày vui vẻ và ăn ngoan nhé
Chúc mừng bn đã lên kg và hết bệnh,con gái cố gắng ăn cháo nhiều vào để mẹ gà xề của con có thời gian đi 88888 nữa
thiệt tình là tui cũng đang ngâm cứu cách lấy link bên đó nè. Hình nhỏ bạn mới gởi thi dùm tui trong hôm nay thui, tui có rảnh đâu là resize ảnh bên photoshop, rồi gởi ảnh dự thi chớ. Thôi, để tui kêu nhỏ bạn kiểm tra dùm tui sao lấy link được coi.... Tạm thời bà cứ lần từ trang 1 dìa sau, ảnh BN mới gởi hôm nay, chắc còn ở trang 1 (hy vọng là thế)
Chị ơi, phải bảo nhi nhà mình đây không : http://www.khoanhkhacbencon.com.vn/Momment.aspx?u=DHXQ@plus@4WqSagWL7bAOEBuEFWdbK22yqrSOsYYE7MoHjs=
Sao ma` em lại thấy ta ? mấy chị click lại lần nữa nhé :http://www.khoanhkhacbencon.com.vn/Momment.aspx?u=DHXQ@plus@4WqSagWL7bAOEBuEFWdbK22yqrSOsYYE7MoHjs= nếu ma ko thấy thì vô mục "ảnh dự thi" màu xanh phía trên. Em thấy có 3 hinh` đề nick là "mebaonhi"