Sẳn em show cái hình tổ ấm nhỏ nhà em nghen! Tấm này chộp lúc bé hơn 1 tháng, cho đi rửa tội ở nhà thờ. Bé quấy quá, khóc um sùm, ko chịu yên cho chộp ảnh gì hết! [/IMG]
Lúc chưa có Như Ý em có 48kg thui.Buổi sáng chuẩn bị đi sanh leo lên cân thì 77,5 kg ( mấy chị sợ chưa ??),sanh được 1 tuần leo lên cân lại thì 67kg.Hiện tại bây giờ là 65 kg....hic hic ( em đang đau khổ quá nè mấy chị ơi ! Có ai giúp dùm em ko ???
Bảo Nhi được 1 tháng đã được ba mẹ cho ra ngoài chơi rùi,chẳng bù cho Như Ý nhà em ba NY cứ nói là NY còn nhỏ quá nên ít cho NY đi đâu chơi lắm
hichic, người cùng cảnh ngộ nè, trước khi có bầu mình... 58kg, trước khi đẻ tới... 78kg, đẻ xong leo lên cân : 67kg, giờ con được 11 tháng rồi vẫn 63kg huhuhuhu(
Ba BN thì khác với ba Như Ý rồi, ba BN nói cho ra ngoài, tập cho quen nắng noi, sương gió... để cho nó quen, sau này ra nắng, ra mưa ko sợ bệnh!!!! Có kinh cái ý tưởng của ba BN ko?
Hic hic ,bây giờ làm sao đây hả chị ??? Đi đâu em cũng bị người ta quở hết ah ....hu hu ( khóc tiếp tập 2 nè )
Mấy bà này dư nước mắt quá Con khỏe mạnh là ok nhất rùi, mẹ thì tập tành sau Tính nốt tập hai cho xong rồi giảm béo một thể đi vậy
Thui, ráng lên, xử tập 2 xong, đợi con thôi nôi rồi tuốt lại dáng!!! Nói thì nói vậy, chứ giảm cân, lấy dáng lại là cả 1 vấn đề. Kinh nghiệm đau thương của mẹ, chị Hai mình nè, sinh rồi nó cứ thế mà... nảy nở thêm, khó xuống lắm huhuhu
Cứ xong việc đi rùi tính Hic Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra Tớ sinh xong bé nhà tớ, lúc bé 4 tháng tớ đi làm lại đã không cần mua thêm một cái quần áo nào mới cả Tất cả quần áo cũ vừa lun Giờ mấy cái quần áo ấy còn bị rộng ra là khác Hic
[/IMG] Mẹ bảo Nhi đúng thật là, con cười thế xinh thế này (ăn đứt cả mẹ) thế mà bảo là méo- Mẹ BN hư quá.
Hic, ông trời sao quá bất công! Đẻ xong đi làm lại, em toàn phải sắm đồ mới gấp gấp. Đi mua quần Jean, toàn kiếm size 30 trở lên huhuhuhu Đồ trước lúc có bầu, toàn xếp xó hay cho người quen!
Em cũng mong con luôn khỏe mạnh vậy Nhưng mà còn vụ tập 2 thì khoảng 2 năm nữa mới có lận,làm sao đợi được
Hehe, sao em lại thấy bé xí quá chừng! Này nhé, dòm cho kỹ vào : da đen, trán dồ, mũi tẹt, miệng cười méo xẹo! Xinh chổ nào mà xinh
Ôi, mình thì không thế, nhưng còn tức hơn thế vì các mẹ khác sinh xong toàn xuống cân, mình thì ngược lại. Na chị mình sinh xong còn 45kg, nuôi con đến 1t thì 52kg, đến 5t thì 54kg. Có bầu Na em, trước sinh nặng 56kg, sinh xong còn 49kg, Na em 2 tháng nặng 52 kg. Ác nỗi, chân tay mình bé tẹo, lên ở mỗi cái "pụn". Mình đã mua giấm táo mèo uống giảm béo rồi đấy, mẹ BN và mẹ NY thử xem.
huhuhu me too, me too... cứ chuẩn bị đi đâu, mở cửa tủ ra, rồi thở dài và than vãn với xã "sao em chả có quần áo nào để mặc..."