Mẹ này hư quá, nhìn lại đi nhé, trán con cao thế kia, tương lai sẽ là nhà "pha học", ai bảo vồ, còn da của con í à? đen chắc, đen giòn, đen tự nhiên (PTV và rất nhiều em nổi tiếng phải trả tiền mới được đen-không- tự- nhiên đấy nhé). Miệng con cười chúm chím, giữ lại duyên, chả phải méo. Còn mũi tẹt à? Xem gốc gác cái mũi ấy ở đâu ra? có tẹt thì cũng phải chống mắt lên mà nhìn- nhìn đến khi nào hết tẹt thì mới thôi nhé.
hehe, nhiều lúc nhìn thấy con đẹp quá! Nhưng có lúc nhìn lại, sao mà con mình xí thế ko biết! Nào là trán cao pha học, da đen tự nhiên kiểu PTV, miệng duyên chúm chím, mũi xẹp nè... Chị khen BN quá chừng hà, bà minhsau, Kem, hay cafe nghe được, thế nào cũng bảo chị... không biết đẹp là gì cho coi! Mấy bà đó chê BN nhà em thậm tệ luôn!
Mấy mẹ chửa aawng cân dữ nhỉ. Mình chửa tăng 14kg thui. Bgiờ con đựoc 15 tháng còn 55kg. Nhưng bụng vẫn như chửa mấy tháng í.huhu.........
em mới kể bên top 888 bên kia cái chuyện zui của em về cái bụng bự nè! Hôm đó là hơn 6 tháng sau ngày sinh bé nhé, xã ko đón được, em đi bus dìa. Xe chật cứng, mới đu được tay cầm, anh tiếp viên nhanh nhẩu" có ai thanh niên khỏe mạnh nhường chổ cho bầu nào", rồi ảnh quay qua nói dí em "bầu ơi, từ từ, tui sắp xếp chổ cho bầu ngồi, cần thận vào!" hichic, em đành ngậm câm ngồi xuống luôn! Chớ chả lẽ thanh minh thanh nga "em đẻ rồi, tại mập cái bụng..." cho thiên hạ cười ầm ầm à? trên xe lúc đó có hơn 50 người lận (
gớm chả sướng run lên lại còn giả vờ, tại vì tui thật thà chứ bộ, mà tui đâu có chê mấy cái đó đâu, đấy tý lại phun cái câu kia ra.May nội công mình thâm hậu ko thể nào cũng phun ra rồi.... hê hê
Bà muốn phun thì phun đại ra đi. Hôm trước phun bên kia, bị quần chúng xoay quanh đánh tơi bời còn gì! Ai đời, tóc người ta đẹp là thế, bồng bềnh là vậy, mà kêu tóc... lá dừa! Coi lại kỹ đi, Bom nhà ta có tí tóc nào ko? tối nào đội nón che lại miết đó thôi
ừa, giấm nào chả là giấm, tui sợ lắm lắm cái bao tử mình rồi! Hôm nào ở nhà 1 mình chăm con, con quấy, chả kịp ăn uống gì là... ôm bụng mà kêu thôi! Cám ơn bà nhiều nghen!