cái hình bảo Nhi nhỏ xíu mà mếu đó nhìn thương quá mất mà sao mẹ Bảo Nhi xâu đc lỗ tai của con vây?siêu thế bé vậy đã đc làm đỏm rồi đúng là con gái sướng vậy chứ
mẹ bảo nhi ko lấy tấm hình bé mếu đó đi dự thi bé ngộ nghĩng em thấy ya61m đó hay đấy hay hơn tấm đang thi đấy
@mẹ annam: hình đó chụp lâu rồi, có crop ảnh rồi, mà em ko có lưu ảnh gốc, em sợ thi ảnh đó bị phạm qui mẹ nó ạ! em xỏ tai con trog bv HVuwowng, lúc mới 2 ngày tuổi đó ạ @mẹ Trièu Phượng: cám ơn mẹ nó! e sẽhoir kỹ Wildmoon xem ảnh qua crop rồi có thi đc ko, sẽ cho con thi thág sau
Thế con mẹ nó được bao nhiêu thágn rồi? Bảo Nhi nhà mình sắp 11 tháng rồi đó, còn đúng 1 tuần nữa là bé tròn 11 tháng!
Bảo Nhi ơi, cô xin lỗi nhé cô lại gọi nhầm thành bảo Nghi chứ, hic Từ hôm nay cô sẽ gọi đúng nhá. Trung thu 2 mẹ con Bảo Nhi có vui không?
Trung thu Bảo Nhi được ba mẹ chở đi vòng vòng Hóc Môn chơi. Ở Hóc Môn chả có công viên mẹ Tun ơi, tối ngày phải vác con ra khuôn viên sân Metro mà hóng gió. Hôm Trung Thu ở Hóc Môn có cho các bé đi vòng vòng rước đèn cũng vui lắm, nhưng chắc ko náo nhiệt như trong SG.
Sao phải buồn bạn ? Còn đến tận 25 tháng 10 mới chốt cơ mà Với lại không tháng này thì tháng sau Không quý này thì quý sau Nếu được lọt vào tiếp thì tham gia giải của năm mà chị Lo gì sớm thế?
Mong Bảo Nhi vào vòng sau nhé Mẹ Bảo Nhi đừng bao giờ nản chí đấy Có ảnh mới của con dành dự thi với các anh chị các bạn nhé
Em đang nuôi hy vọng vào cuối tháng đây chị Wildmoon! Không nản chí đâu! Chỉ hơi buồn 1 xíu hà Em đang chăm chộp hình con đây, để coi có cái nào xinh xinh tháng sao ứng thí nữa nè hehe
Hihi! Tít nhà tớ cũng đang tụt lùi rồi! Mẹ cháu mấy ngày nay đang săn ảnh cháu để dự thi tiếp vào tháng sau đây!
Mẹ tít cố lên!!! Tít ơi cố lên!!!! Em cũng cật lực bắt Bảo Nhi làm mẫu nè! Anh xã thấy em chăm chỉ chộp hình con, cứ chọc quê em hoài "con em xí thí mồ, thi làm gì uổng công!" Nói là nói vậy thôi, chứ tối nào ổng cũng lên coi con được mấy phiếu rồi hehe