Sắp đến thôi nôi Bảo Nhi rồi, không biết nên nấu nướng ở nhà, hay đặt người ta nấu đây! Tối nào 2 vợ chồng cũng bàn tán xôm tụ hết, em thì em thích tự em nấu, vừa ngon vừa rẻ lại vừa nhiều thức ăn cho mỗi món. Chứ đặt người ta nấu thì cứ sợ không ngon, ít thức ăn. Nhưng anh xã thì chủ trương nhanh, gọn nhẹ, khỏe nên đòi đặt nấu. Hic không biết khi nào mới có quyết định cuối cùng đây! Còn hơn 4 tuần nữa hà
Bảo Nhi nhỏ cũng lắm mụn sữa giống kute nhà mình quá,tiếc là 45 cái ảnh chụp từ 1 ngày tuổi đển 1,5 tháng bị mất theo đt rùi...khi nào làm lễ thôi nôi mẹ Bn nhớ mỡi mọi người trên diễn đàn nha...
Vừa đặt mấy món phức tạp, mình vừa làm mấy món đơn giản, thế là được cả hai đường, nhiều món và không quá vất vả bạn à
có lý! em đang lùng sục các món đơn giản mà ngon bên nội trợ nè! Ví như món tôm hấp bia là cực đơn giản luôn!
hehe, lúc đầu khi chọn tên này, em cứ ngỡ là có mình con em tên nì, giờ gặp được 2 mẹ cũng đặt tên con là BN! Bắt tay cái coi!!!!!
Khi nào gần kề thì báo mình,mình gửi cho mẹ nó 100 nem(nhiều quá tớ xót tiền lắm hehe) làm quá nha...
Ngày trước bà nội TUn cũng thích tên Nhi lém, nhưng bố Tun lại đặt Thùy Dương- bà nội cũng thích, hì!
Tun tên Thùy Dương nghe thùy mị quá! Bên nội BN bảo lấy tên đó, sau này lớn "nàng" biết mình là con cưng, sẽ làm nũng cho coi!
be tun Hì bé Tun cùng tên với mình nha,vote cho mấy phiếu liền nhé hì.Ai tên Thùy Dương cũng xinh hết á,huýt sáo...