mẹ Bn ơi! các mẹ ấy bảo là 2 nhà ta mà gặp nhau 888 thig hợp lắm! hân hạnh làm quen với em bảo nhi nha! xin giới thiệu chị là bi nè! chào em nha
Ui trời, Misa cũng bệnh sổ mũi 3 ngày nay, khóc nhè quá...trong mũi có mũi mà không cho hút ra nên ban đêm cứ nhè...tội con quá! Chắc em Misa phải đi bs hút mũi quá chị BN ơi....
Chào cả nhà! Cám ơn các mẹ các bạn đã quan tâm tới BN. BN tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Mình nhỏ thuốc muối rửa mũi cho con thường xuyên, ra hết gỉ mũi là con khỏe hẳn. Hic, pó tay cái vụ uống thuốc của BN, mình thử cho mật ong vào, rồi bỏ thuốc giữa trái nho cho ăn, cho vô cháo, sữa chua... tất cả đều ko được. Cái mùi thuốc ấy ghê lắm.... Mình cũng hơi khịt khịt, nên cuối cùng mình quyết định : mẹ uống thay con, rồi sữa ra ko ít thì nhiều cũng có tí thuốc. Thế là mình gom 3 cữ thuốc/ngày của BN mà uống 1 lần, rồi cho con bú. Chả biết có phải do thế, hay do thuốc muối rửa mũi, mà BN đỡ hơn nhiều các mẹ ạ. Mình cũng tăng cường nước cam cho con. Bình thườgn con chỉ uống 1/2 trái cam, hôm qua con bệnh, em cho con uống 1 trái luôn. Cám ơn tất cả các mẹ, các bạn đã hỏi thăm BN nhé!
Cám ơn mẹ Na nhiều! Mẹ Na mắng mụ thuytran hộ em với ạ! Mụ ấy thấy em hiều, nên tối ngày toàn... ăn hiếp em thui (
thuốc đắng bỏ đường, mật ong cũng đỡ lắm, nhưng còn cái mùi thuốc ko làm sao bay hết được chị ơi, BN vừa ngửi thôi là đã xô ra rồi, chị có cách nào chỉ giúp em với! Em toàn phải nhỏ thuốc muối rửa mũi cho con thôi, ko có cách nào cho con uống thuốc hết!
Cám ơn mẹ Tun, BN đã đỡ hơn rồi! Mình lo là con bị cúm, hay tay-chân-miệng, nên phải xin nghỉ ở nhà hôm qua theo dõi con. Trộm vía, con chỉ bị xổ mũi thôi
cám ơn mẹ Thiên Ý nhiều! Ừa, nói thiệt là thuốc mình uống mình còn ớn nói gì tới con. Hôm qua mình nấu cháo thịt heo+hành lá + tía tô cho con ăn, cháo này giúp giải cảm tốt lắm mẹ Thiên Ý ơi. Để chiều nay dìa mình thử cái vụ nướng tỏi cho con thử! Cám ơn mẹ Ý nhiều nghen BN sắp sinh nhật rồi, 11 tháng này là sn BN đó mẹ Ý
hehe, mời mẹ bi tham gia hội 888 với chúgn tớ luôn cho vui, link đây ạ http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=80756
Ui, tội nghiệp Misa quá! cho con đi hút mũi thì cũng tốt, nhưng (. Tớ vẫn nhớ cái hồi BN còn nhỏ, bị viêm phổi, nằm ở Nhi Đồng, vô đó đi lấy đờm, tớ chỉ biết đứng khóc mà dòm cảnh các cô lấy đờm cho con thôi, thương và tội con lắm. Con khóc thét luôn!
Tặng mebaonhi đường link có dạy cách xịt rửa mũi cho các bé nà http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=19550 Chúc Bảo Nhi mau khỏe và sinh nhật vui vẻ nhá Cô đi công tác nên chưa chắc thăm được con (sợ mất mạng ấy, không online được)