keke, yên tâm, nhà tui gần lò mổ heo mà. Tui xé bà ko xogn, tui mang bà sang ấy nhờ người ta mần giúp keke
Nhìn ảnh Bảo Nhi đi biển thích quá! Hic. Con dâu cười trong nắng xinh ơi là xinh! Xem ảnh cả gia đình xong thấy ấm người lại, HN đang rét lắm mẹ Bảo Nhi ah! Mặc mấy áo dày mà vẫn rét run.hichic. Thèm nắng SG quá!!!
ừ, tớ cứ nhìn hoài ảnh con suốt hôm qua tới giờ mẹ Tít ạ! Nhìn đến nỗi cái máy hết pin luôn Tớ thì tớ thèm không khí lạnh ngoài ấy quá đi...
hehe, khuyến mãi thêm tấm này của BN đi biển nhé : tớ may cái áo này đây ạ. Nên cứ bắt xã phải chụp con từ phía sau cho bằng được! (vậy mới thấy hết cái đẹp của cái áo chớ! keke )
Mẹ Bảo Nhi trông thế cũng đảm đang khéo léo quá nhẩy! May áo cho con gái yêu thế!hihi! Nhớ mai sau truyền cho Bảo Nhi chiêu này nhé! sau này còn may cho mẹ chồng nữa chứ!
Xem xong 1 loạt ảnh cụa chị Bảo Nhi, em Chinsu phán 1 câu xanh rờn. Mẹ chị BN cũng thuộc hội ĐẺ THUÊ nhá. Chẹp, sao mình toàn quen dân ĐẺ THUÊ thế nhỉ?
keke, cứ chờ Chinsu ra đi, rồi em sẽ gia nhập hội đẻ thuê cho coi. Hic, mang nặng, đẻ đau, đẻ ra lại giống ải giống ai, chứ chẳng giống mình (
Hic!Tớ thấy các bé trên này toàn giống bố thôi! Chúng mình toàn đẻ thuê cho các ông ý! Tít nhà tớ hồi nhỏ má phinh phính, mặt tròn tưởng giống mẹ, giờ lớn lên càng ngày càng giống bố ý!
Vậy là giỏi đó. Chả bù cho Ý, 8 tháng ba mẹ đưa đi biển sáng sớm, tắm nắng. Xong cho giỡn sóng tí, thấy thì thích mà thả xuống là sợ. Bu riết ba.Ah. Mẹ BN ở đâu mà mùa này còn đi biển được thế? Không lạnh à?
hehe, mà cũng lạ, trông sao cho con giống mình, nhưng con giống xã, mình lại yêu con thế chớ! Chắc có lẽ do vậy, nên ông trời để các con giống xã đó
BN đi Vũng Tàu mẹ Thiên Ý ơi. Trong này còn nóng ghê lắm... Ừ, tớ cũng lo là BN sợ biển, nên cho làm quen từ từ, mới cho xuống biển... Chắc do hồi đó Ý còn nhỏ nên sợ đó, mẹ Ý thử cho con đi biển lại xem sao.
Hihi. Mẹ Tít ơi, mình cũng thoáng nghĩ như mẹ đấy. Mà các cụ nói con giống bố cho chắc mà. Giống ông hàng xóm mới "đề vấn" chứ.
Uh. Chắc vậy. Ý chắc phải chờ sang năm mới đi biển lại được. Ý ở ngoài Đà Nẵng mà. Mùa này thì bão bùng ôi thôi lạnh lắm. BN thích nhé, được đi biển sướng quá.Hihi
Dạ chị BN, em theo mẹ đi siêu âm mấy nhần, nhần nào về nhà cho cạ nhà xiem ảnh SA, ai cũng bẩu nà em giống ba em như lột ý ợ. Khổ thân mẹ em nhắm, mẹ em cũg lại phận ĐẺ THUÊ thôi (
Kaka, đoán là đúng mà. Ko lo nhé mẹ CS, CS giống bố, giống họ nội là được cưng nhiều lắm. Mẹ cũng được... cưng lây đấy! Còn nhà ngoại thì giống hay ko giống họ ngoại thì ngoại vẫn thương, vẫn cưng thôi.
haha, đây gọi là " người cùng cảnh ngộ" sao ông trời lại bất công thế nhở ? sao có người xinh xắn thế( như mình \\/\\/\\/\\/) mà lại có người xấu xa xấu xí thế nhở???
Á xỉu, xinh sao ko thấy phe hình nhỉ? cho xin 500đ hình của bà đi! Không phải tự an ủi, mà sự thật nó zậy bà ạ. Trước khi có BN, tớ cũng hục hặc với bên nội bn chút ít. Nhưng khi có Bn rồi, thì mọi việc có vẻ ổn hơn. Tớ cũng được hưởng ké tình thương của con
thui thui, tui sợ các bà thấy tui xinh quá! rồi ghen tị , cô lập tui thì tội cho tôi lắm!!! biết tính các bà mà :-\":-\":-\":-\":-\" ờ cái này thì tui đồng ý ! tui thì ít khi khục khặc với nhà chồng, nhưng nói chung khi có bi thì thấy quan hệ với nhà chồng tốt hơn nhiều! hì hì