B52 thì B52, sợ gì , hờ hờ. Mà các "địch" kia cạnh tranh lành mạnh đê, ai lại cứ như trai làng cấm vận gái xã vậy hử? mebaonhi chủ xị, đắt giá ngời ngời phải lên tiếng đi chứ, tớ mà có BN á? Tớ hô sấm hô sét ngay ấy chứ lị.
Bà Cindy-Dung Bà vừa phải thui nhá Bảo Nhi nhà bà đã một hàng các anh rùi mờ, tha cho con nhà lành đi Chính quả kiểu rì thía
tui có làm gì đâu để bà van xin tha cho con người ta vậy trời! Có thấy anh Cò thấy em BN xinh, ảnh mến BN. Zậy mà bà la ầm ầm cái gì thế, tui hỏng hiểu nổi bà luôn í!
BN ơi, Cò tặng BN tấm hình hum nọ Cò về quê nội chơi nè. Cò mặc áo xanh nhá, rất chi iêng hùng nhá. (Để thấy là Cò hông có sợ B52 đâu cô WM ơi).
Cò mạnh mẽ quá! Đi giỏi rồi kìa! BN cám ơn tấm ảnh anh Cò tặng em nhé! Em thích lắm lắm luôn BN thì đang tập đi thôi, mới đi được 4-5 bước hà anh Cò ạ! Anh vào trang 1 nhé, em có ghi trang nào có ảnh cho anh dễ tìm đấy ạ!
coi rồi, vào coi rồi mà! Nói chung là WM có khéo tay, nhưng đẹp một phần do anh Cò nhà ta... xinh trai quá! keke
Cháu nhìn thấy rùi . Cháu bị "sét đánh" em ý ngay từ cái nhìn đầu tiên mừ. Mà công bằng mà đánh giá thì với em BN quả thực cũng "đôi lứa xứng đôi" cơ, hờ hờ
Uki. Anh xem hết hình em BN rùi mà hình nào cũng iêu ơi là iêu luôn ý. Anh cũng mới biết đi được khoảng 20 ngày nay thui em ạ. Tự nhiên về nhà ông nội có cái sân rộng thênh thang, anh hứng thú quá đứng dậy đi luôn à.