Cười tít mắt thía này xinh thì có xinh, nhưng mà chỉ khổ các anh thui, nào Tít nào Bom, nào MK nào Cò....cứ ngã lăn quay chổng kểnh ra hết cả lượt rùi nè:-k.
nói rồi hôm qua mà, thiếu Misa và Annam. Hôm nay phát hiện ra thiếu Bom nhà minhsau, Tôm nhà Thuytran nữa
ừ, tui hỏng có võ, cũng hơi ớn. Nhưng tui sẽ chơi trò... du kích keke, chả sợ thằng nào có võ hế keke
kaka, nể là nể, chứ chẳng có vì ai khác mà nể người ta hết cả! Ghi nhận chút tấm chơn tình "nể" bà dành cho tui há! Hỏng chọc bà nữa
keke, đã bảo nể là nể mà! Ừa, tui tuy đanh đá, nhưng lắm người thương tui lắm lun ớ! Bà là một ví dụ điển hình nè keke