Tâm sự Mẹ Chồng Chuẩn Bị Bữa Sáng Cho Con Dâu Như Cơm Cúng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thethaominh, 28/9/2016.

  1. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,403
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Chuẩn. Em thấy kể cả mẹ ck em chuẩn bị bữa sáng cho gái đẻ là con gái bà chắc cũng chỉ thế này thôi. Đối với mẹ ck em thì đó là tính người (tiết kiệm, ăn uống siêu đơn giản, ngoài ra bà còn vụng k biết làm món j ngon) chứ chẳng fai là "khác máu tanh lòng" mới làm thế. còn với con dâu là em đây chả được bữa nào đâu ấy. Em ở cùng nhà, nhưng ăn riêng nên em tự lo hoàn toàn. Ban đầu em cũng thấy tủi vì chả dc q tâm, chứ giờ sau bnhieu năm em đã mở lòng nhiều hơn. Cái gì mình tự làm, tự lo được là hạnh phúc, sau này ko ai kể công.
     
    Đang tải...


  2. beautifultc

    beautifultc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/1/2016
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    43
    Mình thì chưa đến nỗi có mỗi quả trứng, cơ mà có uống ngụm nước cũng phải uống lén lút không bà bảo uống lắm nước cho con đái nhiều. Nói chung là mẹ chồng sẽ không bao giờ chăm ta như mẹ đẻ, cũng tuỳ từng người nhưng đa số như thế. Nên con đc 10 ngày chị em tự thân vận động nấu nướng thôi.
     
  3. bongbong8890

    bongbong8890 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2015
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    83
    Hóa ra cơm của tớ vẫn ngon hơn của bạn này, hihi. Thôi, nuốt nước mắt mà ăn các mẹ ạ. Xong cữ thì chúng ta xõa, ăn theo ý mình.
     
  4. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,422
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Có mẹ chk chăm cho là tốt rồi m phải suy nghĩ tích cực nhiều người có mẹ chk mà bà chẳng chăm cho được ngày nào hết
     
  5. chuminhhuong@gmail.com

    chuminhhuong@gmail.com Hàng thanh lý

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    48
    Mình có lẽ sướng hơn mn chút. lúc sinh ở nhà ck 4h sáng đã thấy bố chồng lục đục vào lấy quần áo của mình và con đi giặt. Mẹ ck cơm nước cho ăn sáng( lúc nào mân cũng có 3 quả chứng luộc, 1 bát thịt rang cùng bí hoặc rau ngót nấu sương), ăn sáng xong hôm thì bà nấu chè đỗ đen cho ăn, hôm thì ông hầm gà cho ăn, 1 tháng ở bên nhà nội mình cũng ko phải động tay vào việc gì, con bà tắm cho. Ông toàn đi xin các loại lá thuốc về đun nước tắm cho 2 mẹ con đúng 1 tháng ở bên nội. Còn cất thóc từ năm ngoái đi cho mình ăn, sợ mình ăn gạo mới đi đái rắt ấy...hic cũng cảm động lắm, đưa tiền ăn ông bà không nhận. Nhưng mà cũng là do mình sống có trước có sau và hay quan tâm đến ông bà mn ạ.
     
    Ha An 0210 thích bài này.
  6. Thảo Ly995

    Thảo Ly995 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2017
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    nhiều ng cũng quá đáng thật. lo cho con dâu để nó lo cho cháu bà chứ cháu ai mà còn hách dịch cái kiểu này. chả hiểu sao mấy bà mẹ chồng cứ phải hạnh họe hạch sách đủ điều
     
  7. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    Mình đợt bị động thai nằm bất động sáng nào mẹ chồng cũng mua đồ ăn sáng cho, hôm thì xôi ruốc, hôm lại ngô khoai bún phở, ăn gì cũng kèm theo 2 quả trứng, đợt ý ăn tưởng mình chắc biến thành gà luôn. Ở nhà k làm gì cũng ngại với mẹ chồng vì chỉ nằm 1 chỗ rùi sáng, trưa mẹ mang cơm lên cho rồi lại lên lấy bát đũa xuống rửa, tối đến chồng m về thì bê cơm lên cho rùi 2 vk ck ăn vs nhau.
     
  8. thuanchip

    thuanchip Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/9/2016
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ăn gì mà không rau củ thế nhỉ? Mỗi bát cơm quả trứng, nhìn thôi cũng đã thấy chán rồi.
     
  9. Ngocmai_hanam

    Ngocmai_hanam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/1/2014
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    380
    Điểm thành tích:
    123

    CÔNG NHẬN, khi nhận tình cảm rồi sự quan tâm chăm sóc của mc mình cũng thấy ngại mn nhỉ. CHả bù cho mẹ đẻ chăm bao nhiêu nhận hết...Nhưng mn may mắn khi có mc tâm lí như vậy
     
    Huy Lân thích bài này.
  10. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,002
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    thế thì ít nữa ở cữ tha hồ sướng rồi,, có mẹ chồng chu đáo quá
     
    Huy Lân thích bài này.
  11. giangphamhn85

    giangphamhn85 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2016
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều khi nghĩ cảnh lấy chồng xa như thế này cũng thấy đồng cảm với mn! :(
     
  12. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng rùi, mẹ chồng mà tốt quá cũng ngại mn ạ, đợt tết vừa rùi hai chị em dâu nhà e đều bầu bí nên mẹ chồng e toàn dành hết việc để làm, chả cho các con đông tới cái gì, bát cũng đòi rửa, em với chị dâu bảo mẹ làm thế ai thấy họ lại cười vì mẹ có 2 con dâu mà còn vào rửa bát, mẹ chồng e bảo giúp đc gì thì giúp chứ cười gì mà cười :D :D
     
    Ngocmai_hanam thích bài này.
  13. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, chỉ sợ bà vất quá thôi c ạ, vì nhà e đông cháu mình mẹ e đã trông 2 đứa rồi, năm nay mà có luôn thì con e với con anh chồng hơn nhau có vài tháng, mình bà quay sao kịp
     
  14. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đây cũng chính là lí do mình ko về quê sinh con.
     
  15. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, nhà em giống nhà chị đấy, tết nhất về bầu bí chẳng phải đụng tay vào mấy cái việc rửa bát giặt đồ, chỉ mỗi việc đứng bếp thôi, mà nhà ck chị ăn đơn giản, mẹ cũng nấu ít món, nên mình muốn ăn ngon thì mình tự chui vào bếp làm theo ý mình, :D
    Còn lại mẹ ck chị cũng chẳng cho chị đụng tay vào việc gì cả, thế nên tết chỉ việc ăn, ngủ, rồi đi chơi bên nội bên ngoại là hết tết :D
     
    Huy Lân thích bài này.
  16. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, giờ có mấy bà được như thế chứ, ở dưới nhà mẹ đẻ e nhìu bà suốt ngày đi bêu xấu con dâu rùi chê lười các thứ, may mà mẹ chồng e k thế, có nói xấu hay chê gì toàn nói trước mặt
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  17. rubydtn

    rubydtn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    đi đâu cũng thấy chuyện mẹ chồng nàng dâu nhỉ
     
  18. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    uh, nói chung ko hài lòng gì nói trước mặt còn dễ xử lý em ạ, chị cũng thích thế, được cái nhà chị cũng vậy, có gì nói xong rồi thôi, cơ mà nếu có nói xấu sau lưng thì chị sẽ không quan tâm, bao giờ nói trước mặt thì mình mới sợ, chứ sau lưng thì kệ e ơi :D
     
    Huy Lân thích bài này.
  19. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    hè hè, nhà e ít ở nhà nên chả mấy khi va chạm, với con cái cũng chưa có nữa. Mẹ ck e mà chê chỉ có mấy vụ ngủ dậy muộn thôi, hnao nghỉ cũng ngủ tới 8-9 h mới dậy, chứ còn e ở nhà việc gì e cũng phải làm mà, chị dâu giờ chị ấy bầu nên việc gì e cũng tới tay
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hì hì, mình có con sau sẽ thiệt thòi hơn, vì giờ cái gì cũng đến tay mình, mà sau nà lúc mình bầu thì chị ý lại con nhỏ, chẳng giúp dc mình bao nhiêu đâu. Nhưng thôi chắc lúc ý nhà e xây nhà ở riêng rồi nên chắc thoải mái nhỉ?
    Nhà chị mẹ ck chị lại bảo kệ, cả từ khi chưa bầu đến giờ ý, thích ngủ đến giờ nào thì ngủ, mẹ dậy chuẩn bị đồ rồi dọn dẹp ăn sáng còn cho mình thoải mái, bảo là mình ko ngủ dc thì dậy còn chúng nó ngủ dc thì cứ kệ chúng nó :D
     
    Huy Lân thích bài này.

Chia sẻ trang này