Nhà mình thì ko có điều kiện được ở cùng nhà chồng nên chả bít cảnh mẹ chồng nàng dâu là thế nào...nghĩ cũng thiệt thòi phết hix...
thời nay mình thấy như các bà mẹ chồng cũng tâm lý hơn nhiều rồi ,mấy đứa bạn mình toàn vào đc gia đình mẹ chồng tốt thôi...nghe tụi nó kể sướng lém...cũng ko bít có thật ko
Khổ các mẹ vớ phải bà mẹ chồng như thế .Mẹ chồng e thì tối muộn nào cũng mang hoa quả lên cho con dâu ,rồi còn giục con dâu xuống ăn thêm cái gì vì thấy gầy quá .Bực một nỗi là mẹ chồng e hơi bị "có duyên " cái vụ vào phòng con cái mà k bao giờ gõ cửa hay "e hèm " gì cả [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X
Em lấy chồng được 5 năm rồi ,2 năm đầu cũng bị áp lực mẹ chồng kinh khủng.Trong 2 năm đấy em bị sì trét nặng nề.Nhưng dần dần cứ chịu khó nghe ngóng tình hình rồi hiểu thêm tính cách u chồng nên bây giờ khỏe re ko bị như trước nữa
chào chị, thấy các chị nói đến vấn đề này em mới buồn. em mới sinh cháu đc gần 3 tháng, lúc đẻ bà nội có ở đến đầy tháng nhưng đc 10 ngày e đã phải tự giặt đồ của mình, xuống nấu cơm r. Không làm thì bà khó chịu mà làm thì bà lại bảo ko cần bà, nên bà dỗi về quê. Chán lắm chảng b sao cho vừa lòng nữa. Buồn thật:x
Cần gì phải cắt ghép mẹ nó, tâm sự kiểu này nhiều người gặp phải mà. Chính mình đây cũng thế, hồi đầu toàn lâm vào tình trạng tức cười, có nghĩa là tức quá mà hóa ra buồn cười. Nhưng mà giờ thì NO nhé, ăn nói lung tung là mình sửng cồ liền. Mình sửng cồ thì bà im, vậy thôi! Không lộn xộn!
Mẹ này cư xử hay đấy, còn mình thì chịu không nổi nên hôm tết đi Phủ tây hồ mua chữ "Nhẫn" về treo trước mặt vì nhà chật chẳng may treo ngay giường ngủ của Mẹ chồng...Bà tức lắm nhưng chẳng làm gì được.
hình như mình thấy có duyên có phận hay sao ấy, cũng có mẹ chồng thế này thế kia hà nên khó áp dụng 1 cách để ứng xử
chia sẻ với các mẹ có MC quái chiêu, cố gắng để hoà nhập thôi các bạn ạ, nói chung, cứ cố gắng tầm 3-5 năm, lì hết ấy mà. Tuy nhiên, khéo cư xử thì sẽ xoay ngược tình thế, tất cả là do mình bạn ạ.
Hôm qua chồng mình bảo: “ Phúc đức tại mẫu” và bảo mình sau này cũng là MC khó tính. Biết mình bảo gì ko? “ Rút kinh nghiệm từ phận làm dâu, sau này cho con trai ở riêng nhưng gần bố mẹ một chút để ông bà có thể giúp đỡ con cái, chăm sóc các cháu và đã giúp là giúp hết lòng, ko kể công”. Chồng mình thở dài …. Không biết mình có làm được vậy ko?
Nói chung, cần phải sự nỗ lực từ nhiều phía mới có cuộc sống ấm êm được, tớ cũng luôn tâm niệm điều đó để sống tốt, dù sao mình cũng là 1 người mẹ rồi. Cố gắng lên các bà mẹ trẻ, cuộc sống còn ở phía trước và ta làm chủ cuộc sống của ta.
hehe ko đơn giản là đài tự tắt đâu bạn ah, trả lời thì MC bảo là nói 1 câu bật lại 1 câu, còn ko trả lời thì bà bảo là nói mà cái mẹt nó cứ khinh ra. Đấy nên là im lặng cũng ko phải là vàng đâu. Mẹ chồng luôn luôn đúng, nếu sai xem lại điều 1
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” mình đồng ý với bạn kiểu gì các bà cũng nói được. bà nói mình mình mà ko nói gì thì lại bảo mặt nó cứ lỳ ra. đến khi nói lại thì lại bảo con dâu gì mà cãi lại mẹ chồng như chém chả thế hả. nói chung là kiểu gì các bà cũng nói được.