Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dang viet dung, 28/8/2009.

  1. Greenleaf

    Greenleaf Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Y hệt MC nhà mình, thanh minh 1 câu thì bảo là cãi nhem nhẻm, ko thanh minh thanh nga gì nữa thì nói là lì lợm. MC giải thích là có quan tâm yêu thương thì mới để ý đến tuốt tuồn tuột mọi việc to nhỏ mình làm trong nhà... mình ko nói đi nói lại nửa câu nữa, nhưng MC vẫn ca cải lương hàng ngày ko dứt, thấy vậy chồng mình thấy thương vợ mới nhảy ra thanh minh hộ, thì ngay lập tức hôm sau MC truyền tai các bà hàng xóm là con dâu bà thâm nho lắm, nó ko cãi lại MC nhưng lại về xúi chồng cãi lại mẹ...!!!! bó tay.com.
    Haizz.. sau này mình cũng phải làm MC đây (trừ trường hợp con zai ế vợ :)))
     
    Đang tải...


  2. pamaiutit

    pamaiutit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/6/2010
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    mẹ chồng cũng là con gái, mà thế thì ai chẳng thích nịnh, em nghĩ các chị cứ chịu khó nói chuyện, mua quà, cùng nhau đi chợ.. dần dà rùi thân mật ngay thui ạ
     
  3. vomattit

    vomattit Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    1,619
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Em nì chắc chưa lấy chồng hoặc mới lấy chồng hoặc ko phải sống cùng mẹ chồng roài. Keke.
     
  4. megaucucxinhdep1987

    megaucucxinhdep1987 BàGìa

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    mình cũng mua quà cho bà vài lần nhưng bà khó tính lắm . cái thì bà bảo trẻ cái thì bà bảo như nhà wé. nói chung là mệt lắm. thanh minh thì lại bảo nặng về trình bày. mệt thật.
     
  5. nghesun0410

    nghesun0410 Mẹ nghé sún

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,014
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Em cũng chẳng hợp MC nhưng mà còn lâu mới "đì" được em nhé. Đáng nhẽ em cũng iu quý MC lắm nhưng hồi em sinh nghé í, em thì nằm trên bàn đẻ vừa khó thở vừa đau, mẹ em và xã chạy ngược xuôi tìm bác sĩ, cô ruột em thì sốt ruột đứng ngồi ko yên, chỉ có mẹ chồng em là thảnh thơi đứng buôn dưa lê với bà hàng xóm cách đấy 100m thui. Đến hôm sau 8 ruỡi sáng mới mang cơm vào cho em ăn(vì phải cho lợn gà ăn trước đã). Cả đời này em ko quên MC đối xử với em thế nào lúc "ngàn cân treo sợi tóc" đó. Nói chung MC em là người rất vô tâm, chỉ có BC là hay quan tâm đến con cháu thui.
     
  6. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Các bạn nên xem lại bài thơ của Xuân Quỳnh, Mình chép ra nhé:

    Thica.net
    Mạng thi ca Việt Nam
    Mẹ của anh
    Tác giả: Xuân Quỳnh
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

    Theo mình nghĩ nếu không có các bà mẹ chồng thì bây giờ không khéo lại ... ra cả đấy mà..
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2010
    BEYEUCUAME'S SHOP thích bài này.
  7. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    bài thơ của mẹ nó hay quá nhưng mà " Thơ là thơ là đời vẫn là đời" , bao đời nay từ xa xưa đến ngày nảy ngày nay thì vẫn cứ là " MC_CD" là chuyện muôn thuở không hồi kết.
     
    mecunBIBIthutrang84 thích.
  8. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Chuẩn không cần chỉnh. Đó cũng là suy nghĩ của tớ khi chưa sỗng cùng mẹ chồng. Còn bây giờ thì dùng bài: " Tránh voi chẳng xấu mặt nào" tránh va chạm gặp gỡ có khi con đỡ ghét.
     
    mecunBIBI thích bài này.
  9. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Bài thơ không phải của mình mà là của nhà thơ Xuân Quỳnh, vợ của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, hai vợ chồng đã mất năm 1988 vì tai nạn.
    Mỗi khi có một vấn đề xảy ra, theo mình nghĩ hãy đổi vị trí: Mình là người ấy, người ấy là mình thì mọi việc trở nên cực kỳ đơn giản. Bạn luôn phải suy nghĩ và ứng xử theo tâm lý lứa tuổi cũng như mình và/với con mình vậy thôi.
    Tất cả đều yêu thương nhau nhưng cách thể hiện có khác nhau. Một số mẹ do quá thương con nhưng lại chiều chuộng làm con hư hỏng.
    Cuộc sống muôn màu, các bạn thử hình dung bổng nhiên một sáng nào đó ngủ dậy, bà mẹ chồng của mình tự dưng biến mất trong ngôi nhà thân yêu, mọi thứ sẽ bị đảo lộn NTN. Từ đó đưa ra cách ứng xử hợp lý và cảm thấy dễ chịu thôi mà...
     
    Sửa lần cuối: 20/7/2010
    phuongedu thích bài này.
  10. mamaQA

    mamaQA Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Hic, nhà em thì trước đây cảnh MC-ND. Em nhẫn nhịn đi cho êm cửa em nhà. Nhưng bây h lại sinh ra chuyện MC-Osin. Bà gây sức ép cho em, yêu cầu em phải tìm mọi cách đuổi Osin đi, vì osin ko hợp với bà. Mặc dù giữa vc em và giúp việc ko có vấn đề gì cả. MC còn nói: nếu giữ ôsin đó thì sẽ ko có MC, và ngược lại. Em biết làm sao bây h? Hic hic....
     
  11. nobita0103

    nobita0103 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    4,391
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Mẹ chồng đúng là mẹ chồng nhỉ, ko kiểu này thì kiểu nọ
     
  12. Annhi2010

    Annhi2010

    Tham gia:
    11/7/2010
    Bài viết:
    12,021
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Chuyện MC - ND đúng là muôn đời thật đấy. MC em vừa ra chăm cháu hôm qua, ko biết rồi có sinh ra chuyện gì không. Cầu trời bình yên!
     
  13. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    MC cũng có yếu điểm mà, thế nên mình bị khoét thì cũng khoét lại bà luôn. MC mình có tật hay lôi chuyện trong nhà ra ngoài ngõ kể, có hôm kể "tội" mình ở ngoài ngõ mình nghe được chạy ra bảo: bà ơi, có gì thì bà vào nhà nói với con, chứ ở ngoài này các bà chả rỗi đâu mà nghe chuyện nhà người khác!
     
  14. bylkal

    bylkal Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Bái phục, bái phục mẹ này :)............
     
  15. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Thế có mẹ nào biết ngày sinh (sinh nhật ý) của MC chưa nhỉ, hay chỉ biết ngày mất để làm giỗ thôi,... ái chà chà. Chỉ biết trách hoài
     
  16. hung soa

    hung soa Quạt điện ThaiLand

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    2,411
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Mình có Bà mẹ chồng tuyệt cú mèo luôn. Có lần OX mình nói nặng lời với cụ, mình can ngăn ko được, mình tức quá không kìm được, tuyên bố luôn: Nếu vợ anh chết thì có ngay vợ khác thay thế còn nếu mẹ chết thì ko có bà mẹ thứ hai đâu nhé, liệu cái thần hồn đấy. Mình cũng hơi hỗn nhưng may ông xã nhà mình nghe ra và hiểu vấn đề nên ... mọi việc lại Cơm lành canh ngọt ....May quá ...Hehe
     
  17. chupa_chup

    chupa_chup Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Thấy cảnh này mà sợ quá, cũng may là mẹ chồng tương lai của em hiền lắm, mà không biết lúc về sống chung sẽ thế nào nữa???? Mong là mẹ sẽ hiền và tâm lí với con thế này mãi thì tốt quá.........
     
  18. Emilia

    Emilia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Ở chung cũng phức tạp nhỉ :D. Không biết có trường hợp nào MC, con dâu yêu quý nhau thật lòng và coi nhau như mẹ con ruột ko các chị nhỉ? :D
     
  19. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    Đọc xong sợ chả dám lấy chồng, hic hic
     
  20. megaucucxinhdep1987

    megaucucxinhdep1987 BàGìa

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được”

    trước khi lấy và sau khi lấy khác hẳn nhau bạn ah. trước chưa lấy chồng mình . MC mình hiền và tâm lý lắm cái gì cũng con zai và ngyêu con zai là nhất . đến khi lấy về rồi thì lại khác. như kiểu lấy được rồi thì thôi ý. ở gần mới biết mới xảy ra nhiều chuyệnn. nói chung là nếu được ở riêng thì tốt còn ko thì hãy xác định tư tưởng trước, bởi mỗi nhà một kiểu ko ai giống ai cả
     

Chia sẻ trang này