Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Hoan hô mẹ này. Người con dâu tốt nết là phải thế này đây. Mình cũng làm dâu, ở cùng bố mẹ chồng + 1 bà chị chồng. Tương lai mình sẽ ko trở thành mẹ chồng ( trừ khi lão chồng mình nhặt đc thằng con rơi vãi nơi nào đó đem về bắt mình nuôi, hehe). Nhưng cũng đến nỗi nào đâu nhỉ. Ông bà lại còn đỡ cho khối việc ấy chứ.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” mẹ chồng thế nào cũng nói được mà, đồng cảm với những bà vợ bà mẹ
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” em thoát khỏi bão rồi trước đây em cũng thế kiểu gì bà cũng nói được,im lặng thì bảo đần nói lại thì bảo láo.soi từng ly tửng tý một giờ vc em ở riêng rồi.đúng làko co s gì quý hơn độc lập tự do
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Vậy mà những lúc con ốm con đau, thức đêm cả tháng mà vớ được mẹ chồng lên chăm cháu thức giúp vài đêm thì lại mặt nở tưng bừng cho coi !
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” đúng là sống với bố mẹ chồng nhiều cái bất tiện cũng có nhiều cái tiện khi nào mình ko chịu đựng đc sẽ tìm giải pháp ra ở riêng hihi
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” hơ hơ chuẩn men..................................................
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” có chuyện con dâu ngủ mẹ chông f thức trông con ạ.ko có chuyện ấy đâu ạ. dâu làm dám ngủ khi mẹ thức vậy ạ
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” có nàng dâu ngủ để mẹ chồng thức chăm con cơ ạ.....................
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Mình muốn có mẹ chồng ở gần ko được đây hihihi.. Từ khi con nhỏ tới lớn ngoài bà ngoại chẳng có bà nội giúp được tí gì. Nghe các mẹ kể mẹ chồng tự nhiên thấy thèm
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Nhà mình cũng vậy,nhưng mình và mẹ chồng đều là người không để bụng nên cự nhau giận một hai hôm lại hoà cho vui nhà vui cửa.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” hình như câu chuyện mẹ chồng nàng dâu từ đời xưa đã có truyền kiếp khắc khẩu với nhau rồi hay sao đến bây giờ xã hội văn mình lắm rồi vẫn còn giữ phong tục phân biệt mẹ chồng nàng dâu ấy nhỉ. con dâu cũng là con mà, dù là ko máu mủ ruột thịt thôi nhưng vẫn có thể đối xử tốt chứ !!!
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu chắc còn nan giải dài dài.haiz........
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Mẹ chồng, nàg dâu, đề tài muôn thủa của chị em mình cả nhà ah.hixhix.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Nói chung vẫn có nhiều bà mẹ chồng chuối cả buồng, nhưng cũng phải nhịn biết sao được, ở gần nhà mình có chị cũng khổ lắm, sinh được đứa con rồi giờ muốn sinh đứa thứ hai mà sẩy luôn, hai lần rồi, đã khó giữ mẹ chồng khôgn hiểu nhà thì có điều kiện mà chị ấy cứ làm hết việc nọ đến việc kia vậy mà mẹ chồng vẫn bảo ăn bán. Gầy yếu không đủ sức khỏe nên ko giữ được bé. Lần hai sẩy phải nằm viện gần tháng mà mẹ chồng không thương lại còn nhiếc mắng. Bà mẹ chồng mà ốm, đi mua thuốc cho bà mà không cầm tiền thì bà không uống, mà lấy tiền bà đưa thì bà lại đi nói chuyện là mất nết mẹ ốm thế mà không bỏ ra được đồng mua thuốc. C ấy khổ quá cứ khóc suốt lại có ông chồng cũng vô tâm. Ai mà lấy về nhà có mẹ chồng tâm lý thì thật là tốt. E đây thì chả còn ai chỉ có hai vợ chông, con cái sắp sinh cũng đang không biết nhờ ai . nhưng khổ mặt nọ được mặt kia nhỉ, chứ như các chị có bà mẹ chồng thế thì chạy mất thôi
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Gặp bà mẹ chồng thế thì gay go nhỉ? Mẹ chồng tớ phải cái ăn nói ko đc ngọt ngào thôi chứ tốt tính lắm. Toàn giành làm hết việc cho con dâu vì con đi làm cả ngày mệt. hihi...
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Được mẹ chồng như chị thì tốt quá, ăn thua là cái tâm họ tốt thôi, còn bề ngoài, lời nói thì mỗi người mỗi tính mà.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Hồi đầu, em cũng khổ vì mẹ chồng kiểu gì cũng nói, kiểu gì cũng đổ lỗi cho em, không nghe giải thích, không cần biết đúng sai. Nhưng giờ sau 2,5 năm làm dâu bà cũng hiểu em. Giờ bà chăm con cho em đi làm, em đi làm về thì bà cũng tranh làm việc nhà cho em có thời gian chơi với con. Nhiều lúc cũng gây sự một chút nhưng em nhịn hết. Bà hiểu lại càng thương em hơn. Biết là mẹ chồng nàng dâu ít khi hòa hợp nhưng nhịn một chút cho gia đình yên ấm.
Ðề: Mẹ chồng “kiểu gì cũng nói được” Thực ra cũng có người nọ người kia, cũng thiếu gì mẹ chồng hiền con dâu mắng xơi xơi. Như vậy con dâu không đáng để đưa ra làm đề tài tâm sự sao?