Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Bà nào chả thk chỉ đạo. Đang là bà hoàng ở nhà. Ch con chiều. H có thêm cô con dâu đc con trai m chiều. Nên p chỉ đạo chứ. Cứ cho chỉ thoải mái. Nghe đc thì làm. K đc thì cũng gật để đó.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Kệ bà, bà nói thì tai bà lại nghe. Cứ phớt lờ đi mà sống cho nó dễ sống, càng để ý càng mệt người ra đấy mẹ nó ạ.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Mẹ chồng em cũng thích chỉ đạo, cơ mà chỉ nói được vợ chồng nhà anh trai thôi, vợ chồng em bướng, mà chồng em ghét nhất là bị nghe chỉ đạo nên chả làm gì được. Đến mình toàn phải nịnh thối để lão làm theo ý mình nữa là . Nên cứ được lòng chồng là em thích làm gì thì làm . Như hôm sau đám cưới, mẹ chồng đi ra đi vào bảo 2 vợ chồng phải mở cửa phòng ra, rèm phải kéo về bên phải rồi buộc vào, chăn chiếu gấp như này như này, rồi bắt em thay quần ngố mặc quần dài kẻo các cụ đến. Chồng em ra đóng sập cửa phòng lại bảo phòng con mở hay đóng là quyền của con, chăn chiếu gấp như thế là được rồi, và bảo mẹ "Mẹ là mẹ chồng khó tính à, chuyên đi soi con dâu à".
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo nói chuyện với chồng bạn để anh ý nói chuyện với mẹ chồng, nhưng theo em thì đã là cái tính rùi nên mẹ chồng bạn rất khó thây đổi cách nghĩ, tốt nhất tập sống chung với lũ đi bạn à
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Xem tình hình ox có hiểu chuyện ko, nếu ox đứng về phía bạn thì tỉ tê với ox ấy, đừng manh động ngay Bạn đừng nên trốn về nhà mẹ đẻ or đi đâu về muộn quá, đây sẽ là cái cớ để MC lật đổ bạn bất cứ khi nào Nếu ko ở riêng đc thì nhà mình mình về, việc mình làm, cùng lắm là sẵn sàng đóng vai ác khi chồng ko có ở đấy hỏi thẳng MC: Bọn con sẽ có trách nhiệm với cuộc sống riêng của bọn con/ mẹ ko tin tưởng con thì cưới con về làm dâu nhà này làm j/ Mẹ cứ thế này bao jo con trai mẹ mới chịu lớn đc/ cùng lắm là : Mẹ có tự tin sống đc năm chục năm nữa để tiếp tục chỉ đạo bọn con ko? hay lúc mẹ mất rồi việc j làm bọn con cũng phải thắp hương hỏi ý kiến mẹ ? Mình cũng bị MC điều khiển từ xa, suốt ngày alô cho chỉ đạo, mình thẽ thọt : " AT nhà mình hiền mẹ nhỉ", MC phổng mũi : " Uh, từ bé đến jo nó ngoan lắm, chẳng cãi lại bao jo", mình lấn tới luôn: " Vâng, việc j a ấy cũng nghe con hết, đc cái chưa việc j con làm mà hỏng cả, thế nên có chuyện j mẹ cứ kệ bọn con tự làm mẹ ah, để người ngoài biết chuyện đàn ông có vợ rồi mà vẫn nghe theo mẹ, người ta cười cho đấy". MC ko nói đc j hơn... Tùy từng trường hợp, mềm nắn, rắn buông. Và nên mềm với chồng, rắn với những j ko thuộc phạm vi của 2VC bạn ah
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo các bà có tuổi rồi nên hay thế mà, nhiều lúc cứ cố tình tỏ ra chỉ đạo để dọa con dâu thui hoặc là muốn gây được sự chú ý đấy. hí hí. mẹ nó cứ ngon ngọt dỗ bà là ok ngay ấy mà.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Mình cũng đang chán mc m đây. Tính khí thất thường. Lúc thế này lúc thế khác. Cái gì cũng muốn ng khác nghe theo. K nghe theo thì nói mình cãi lại, về học lại cách cư xử với mẹ chồng. ...Mà m chưa bgio dám cái gì, chỉ nói rất nhẹ nhàng thôi mà thế đấy. Hơn thế nữa, cứ có cái gì k vừa lòng là khóc đề chồng và con trai thương. Chồng m thì được chiều chuộng, nghe theo dăm dắp, bố chồng cũng chẳng khác gì. Mẹ chồng là chủ gia đình luôn. Mình nản lắm. Đag ở nhà bố mẹ đẻ được chiều chuộng về nhà ng ta coi mình như rác. Nghĩ mà chán
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo ngày xưa, mẹ đẻ tớ bảo tớ là phải nhịn, phải nịnh mc, tớ bảo luôn.mẹ nuôi con bao nhiêu năm đã thấy con nịnh ai chưa? nói phải củ cái cũng nghe, chứ nói và làm theo ý mình thì ai mà theo đc mình ngang b][ngs theo ý mình nên h cs của mình dễ thở hơn nhiều, ko như đứa e sinh đôi, lúc nào cũng nín, cũng nhịn h có những chuyện muốn tung hê mà ko dám
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Chuẩn đấy. Trước lúc cưới, mẹ em cũng dặn là ko đc bật nhiều, rồi phải lựa nọ kia. Em nói luôn, ở nhà này mẹ biết con rồi còn gì, các dì, các chú giàu có, ai cũng lựa, ai cũng nhịn mà con có thèm nhịn không. Mẹ em bảo, nhưng về nhà chồng khác. Em bảo "Vâng, sẽ khác. Ở nhà mình thì có việc gì con cũng sẽ bật. Còn sang nhà chồng thì việc ko liên quan đến con con ko bật, việc liên quan đến con thì con sẽ ko bỏ qua" Mẹ em bó tay. Được cái cũng chưa phải áp dụng, vì bố mẹ chồng và chồng cũng hiểu chuyện, thương con và hiểu cả tính em nữa.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Nhà bạn giống nhà mình 1 phần rồi, muốn thoát ra mà không biết bằng cách nào đây
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo có bà mẹ nào lại không thế đâu. Thôi, ai nói cứ nói, ai nghe cứ nghe việc mình làm thì cứ làm thôi, không thayđổi dược các cụ đâu. Với họ, con cái lúc nào cũng bé mà.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Chỉ có tránh và né thôi chứ chẳng biết làm thế nào. Nhà mình mua nhà và sửa nhà bằng tiền của 2vc, lúc sửa nhà có ít bất đồng về chỗ thuê sửa mà mẹ chồng mình bảo: chúng mày mà không nghe tao thì đừng có trách (đầy hăm dọa)!
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo hjc sao mẹ nó phải tránh thử tâm sự tỉ tê xem sao . mẹ ơi thế này mẹ ơi thế kia có j mẹ bỏ qua cho con nhé . con còn nhìu thiếu sót có j mẹ dạy con thêm mẹ nhé .abcdgf để thấy m tôn trọng bà và quan tâm ý kiến của bà chắc sẽ yên hơn . chứ ngày nào cũng đi lánh nạn thì vất đấy bạn ạ
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo Mẹ chồng mình cũng thế, cái gì cũng nói oang oang chưa bít đầu cua tai nheo như thế nào cả đã chỉ đạo, nhà lúc nào cũng ầm ầm, em được cái ăn bơ nhiù nên quen rùi, kệ.
Ðề: mẹ chồng thích chỉ đạo vấn đề mc nàng dâu muôn thuở rùi nhỉ, hì, may mà em cũng chưa bị chỉ đạo gì nhiều. Cơ mà em thấy tốt nhất là cứ đội mũ phớt thôi ak, cái gì đúng thì nghe, k thì cứ vâng dạ rùi thôi! bà cũng chẳng nói được gì.