Mẹ Chồng Tôi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thanhthaoshop, 11/2/2017.

  1. nguyettrinh88

    nguyettrinh88 Áo Nam CARDINO vnxk xuất Xịn 100%

    Tham gia:
    5/1/2017
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
  2. hoanghalv10

    hoanghalv10 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2016
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    83
    Ăn đùi có ngon bằng cánh đâu. Mà bà thích ăn gì thì cho bà ăn, mua thêm cho bà ăn cho bà thích nữa. Cứ mua cho vài bữa thịt gà xong có khi mà cho cả con bà cũng chả thèm ăn nữa :D :D
     
  3. tuantaiquyen

    tuantaiquyen Thành viên rất ngoan

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    theo em thì mình k nên để ý quá :D càng thoải mái càng dễ sống ạ hihi
     
  4. seudo2010

    seudo2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    mình cũng vậy
     
  5. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    liệu các bạn sống được 3 cái 50 mà tận hưởng cuộc sống không, nhường nhịn 1 chút đã làm sao...sao không để tất cả đều vui tươi hạnh phúc, một chút nhỏ nhoi đó có nhất thiết phải cố chấp không, sống nay chết mai, giả sử hôm nay tranh cãi, mai ng ta đã ra đi, bạn có vui ko :)
     
  6. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    xin lỗi các bạn nhé, riêng mình, nếu thích mỗi ngày mình cho ăn vài con gà, ko chặt ko j hết, nguyên con, ai muốn ăn sao thì ăn, miễn vui vẻ . cuộc sống nó sẽ có chút ý nghĩa hơn đó bạn...hạ cái tôi của bạn xuống thì bạn cũng có mất đi chút tuổi thọ nào đâu mà sợ :))
     
  7. AUM

    AUM Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng rồi, các bà vất vả cả đời rồi, bạn phải vào trường hợp của mình. MC ăn chay nhé. Có mua đồ ngon thì bà cũng đâu có ăn. Chồng mình bảo mãi bà vẫn chỉ ăn chay. Mà awnchay ko khoa học nên sức khỏe sẽ không được đảm bảo. Có gà cả con bà cũng chẳng ăn luôn
     
  8. no_name1990

    no_name1990 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/1/2017
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Em thấy bình thường mà. Bản thân mong muốn nếu bố mẹ ăn được cũng ko có giữ làm gì cả. Bố mẹ cả đời vất vả nuôi mình. Vài con gà đáng là bao nhiêu đâu. Gia đình mình thì ông bà cứ nhịn ăn để nhường các cháu đến là khổ.
     
  9. minhks04

    minhks04 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/7/2008
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    trước tớ ăn cũng ghê lắm, sau rùi tớ ăn chay trường, nên ai muốn sao thì sao, kể cả cơm ko có j cũng chén ngon lành :)) nên chẳng ai lo sợ bị tranh chấp
     
  10. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Nhà mình khá giả, mẹ ck mình thu nhập cũng tốt,bà có dãy nhà trọ cho thuê, trong tay có vài miếng đất, ba ck cũng có việc làm tháng nào cũng đưa tiền, vợ ck mình biếu bà 10tr 1 tháng tiền tiêu vặt, tính ra bà giàu nhất trong nhà rồi khi 1 tháng thu nhập cũng gần 20 30 triệu. Vậy mà bà lúc nào cũng ăn cơm nguội, đồ ăn cũ bữa trước để lại, cá gà đều ăn đầu xương. Chỉ khi cả nhà không ăn nữa thì bà mới nhón lấy miếng thịt mà ăn thôi. Bà không ở cùng bà nội chồng, nhà trên này gần nhà ngoại, bà chưa từng làm dâu ngày nào nên cũng không ai khắt khe ăn uống với bà, chỉ là bà muốn vậy.

    Mẹ mình cũng thế, thu nhập tốt, 2 đứa con gái lớn đi làm tháng nào cũng biếu tiền, nhưng trước giờ mẹ ăn cơm cũng chỉ ăn đầu cá xương cá, chẳng khi nào gắp miếng thịt nạc to vào chén mình cả. Vì nhường cho chồng con. Ngày còn bé nhà mình nghèo, mình thấy mẹ như thế thì lòng đau lắm, tự hứa với bản thân sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua được món ngon cho mẹ. Rồi kinh tế khá khẩm hơn, nói lắm, dằn lắm mẹ mình mới tự nhiên ăn uống, ăn được đùi gà, thịt nạc chứ không phải nhường nhịn gì nữa. Cuộc sống nghèo khổ mới phải nhường, hạnh phúc gia đình chưa bao giờ được xây dựng bởi chỉ sự nhường nhịn của 1 người.

    Mình nói với ck mình rằng mẹ ck như thế sao anh với ba ko nói gì, anh bảo mình làm quá, làm gì có chuyện đó, nhưng rồi anh bắt đầu để ý tới ăn uống của mẹ ck hơn, và chủ động gắp thịt cho mẹ. Lúc đó mẹ bảo không cần nhưng trong lòng thì cảm động lắm. Dù ăn không nổi nhưng ck mình cũng cố ăn cho bằng hết thức ăn còn lại ở trên bàn để hôm sau mẹ ck có thể nấu món mới mà ăn không phải ăn món cũ nữa. Điều mình làm được cho bà chỉ có thế, chỉ có thể nhắc chồng quan tâm bà nhiều hơn, dù anh cũng rất tốt tính, rất hiếu thảo, nhưng con trai mà, tâm thô là chuyện bình thường.

    Con cái vốn mang nợ cha mẹ b à, cho dù có trả thế nào, cũng không thể trả hết được đâu chỉ có ngày càng nợ nhiều hơn thôi. Bạn đã chấp nhận lấy chồng, mình không thể bắt bạn hiếu thảo với mẹ anh ấy như mẹ bạn được, nhưng chỉ là bữa ăn chẳng cần phải khe khắt như thế.
    Bọn mình hạnh phúc hơn phụ nữ ngày trước nhiều lắm, được đi học, có công việc và thu nhập ổn định. Còn các bà các mẹ ngày trước thiếu thốn đủ thứ, nhưng phải buôn gánh bán bưng lo cho chồng con. Họ dùng cả đời họ để dạy dỗ con trai cho mình người chồng tốt, thì mình dùng khả năng của bản thân để đối xử tốt với họ. Mình muốn ăn thì có thể tự mua, mình có tiền, có kinh tế, bà chỉ quanh quẩn ở nhà. Mình buồn còn có bạn bè...bà chỉ có gia đình, có chồng con và cái môi trường bé nhỏ của bà.

    Nghĩ thế có khi nhẹ lòng hơn b ạ, miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Nếu thấy khó chịu quá thì nhắc chồng để chồng nói với bà. Còn không thì chuyển nhỏ hóa không đi.
     
    yeuthuong76shikadao thích.
  11. shikadao

    shikadao Thành viên mới

    Tham gia:
    6/2/2017
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    mẹ chồng con dâu muôn thủa nhỉ, thôi bạn cứ đặt mình vào hoàn cảnh là con gái bà đi bạn sẽ thấy, mẹ thích ăn gì thì mua cho mẹ ăn thôi, nhớ lại ngày xưa mình lại rớt nước mắt, nhà có 6ng mua 6 con cá rô ý nó nhỏ thôi chia đều mỗi người 1 con trong khi bọn mình trẻ con chỉ ăn với chơi hoặc đi học còn bố mẹ đi làm cả ngày quần quật toàn việc nặng nhọc mà ăn có con cá bé tý, nghĩ lại thương lắm, rồi bố mình ý mổ gà hay cá toàn lựa ăn đầu cổ cánh thôi còn phần thịt nhường con, giờ thì có đầy đủ rồi lại chả ăn được
     
  12. longtit1812

    longtit1812 VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT !

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    11,333
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    913
    E VÀO HÓNG
     
  13. Nụ cười yêu

    Nụ cười yêu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    1,996
    Đã được thích:
    539
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà mình có thịt gà, mẹ chồng mình chả bao giờ gắp miếng đùi, thường là chặt ra. Mình là dâu rất thích ăn đùi nhưng mình hiếm khi gắp miếng đùi để ăn mà gắp cho bố mẹ chồng mình trước. Nhiều khi ông bà không ăn lại để lại đĩa ngay sau đó mình mới ăn, còn mình ăn những miếng khác.
     
  14. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Bố mẹ luôn như thế , luôn nhường nhịn cho con miếng ngon nhất, sau cùng mới đến mình , cho dù sau này chúng có báo hiếu tiền triệu tiền tỉ thì rốt cuộc cũng về lại tay con tay cháu
    Bà mẹ trong câu chuyện cũng chưa hẳn giành phần ngon , vì cũng có thể có người lại không thích ăn phần này
    Mình nhớ có một câu chuyện , khi trẻ mẹ nhường cho con với lý do răng yếu và không thích , khi con lớn thì mẹ lại móm mém « còn răng đâu mà ăn »
     
  15. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ chồng quá bá đạo. già rồi mà cư xử như con nít. Ko tham gì miếng ăn nhưng cư xử vậy con cháu nó cười cho. Chả ai cấm bà ăn ngon nhưng ăn cũng phải nhìn đến người khác cho hài hòa chứ. Đi ăn cỗ mà thế nhỉ?
     

Chia sẻ trang này