Ðề: Mẹ chồng tôi.... Chia sẻ cùng chị, ở cùng bố mẹ chồng phức tạp lắm, em cũng phải ở cùng BMC, nhưng mẹ chồng em ko ghê bằng bố chồng. nói chung bây giờ em chán tất thảy, chán chồng chán cả bố mẹ chồng
Ðề: Mẹ chồng tôi.... câu nói của bạn này rất sâu sắc. Biết là chuyện không thể bỏ qua, không thể chịu nổi nhưng mẹ chồng có sống với bạn đến hết cuộc đời không. Chồng bạn thương bạn là được rồi. Nếu chia tay bạn gặp người khác mẹ chồng thương bạn nhưng chồng không thương thì sao???? có những cặp vợ chồng bị gia đình phản đối, ghẻ lạnh..nhưng họ vẫn quyết tâm đến với nhau đó thôi. bạn hãy cố gắng lên nhé. Đúng là gặp những trường hợp như bạn ai cũng tự ái và nghĩ ...nhưng rồi cũng nên bình tâm lại và suy nghĩ bạn nhé. Thời gian sẽ qua , vết thương lòng sẽ được hàn gắn, mọi việc sẽ trở nên vui vẽ với bạn. Đứa con sẽ hàn gắn tất cả
Ðề: Mẹ chồng tôi.... chắc ít người được đối xử như thế này ở nhà chồng như em trong thời buổi này..buồn lắm ạ
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Mình thật ko hiểu nổi tại sao lại còn những người phụ nữ cố chịu những bất công mang tính phi nhân đạo để cho những con người mà phần con nhiều hơn phần người sống ung dung được nhỉ? Chồng bạn đâu? Sự dũng cảm của bạn đâu? Không có họ bạn chết được ko? Bỏ nhà chồng đó và sống cho riêng bạn, con bạn và gia đình riêng của bạn. Không bao giờ là quá muộn để làm lại từ đầu.
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Hic, khổ thân... Chúc chị luôn vững tâm và nghị lực để nuôi dạy con cái thật tốt, rồi sau con cái sẽ báo hiếu mình chị ah!
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Em đọc mà thấy bức xúc quá thời nào rồi mà vẫn có mc như thế, lại còn xui bỏ đi đứa cháu của m nữa chứ ko thương con thương cháu, như thế là bạo hành con dâu chứ còn gì. Chị khác nào giúp việc trong nhà lại còn nai lưng ra lúc bụng mang dạ chửa. Bm chị hẳn xót con lắm, mc chị ko biết đối nhân xử thế, trc mặt thông gia (bậc lớn tuổi ngang hàng) mà cũng ko biết thế nào là phép lịch sự. Thương chị và bé nhưng cũng ko biết chia sẻ với chị ntn nữa Trc đây mẹ e cũng bị bà nội đối xử tệ như chị ấy nhưng mẹ vẫn nhịn và sau 10 năm nhịn nhục của mẹ e thì nhận đc sự nể trọng và yêu chiều hết mực của bố e (trc đây bố e nghe bà nên cũng hay đánh mẹ e lắm, lúc ý bà ngoại đòi đón mẹ e về nhưng mẹ e vẫn cố nhịn), bố mẹ e sau 2 năm sống chung đã dọn ra ở riêng nhưng mẹ e vẫn luôn đối xử tốt với bà, lúc bà đau ốm vẫn hết lòng chăm sóc, dù bây giờ bà cũng chẳng ưa mẹ e lắm (tính bà e vẫn như xưa hay nói xấu con cái...) nhưng có việc gì cũng gọi mẹ e. Em hy vọng chị chủ top cũng sẽ sớm qua đc giai đoạn này. Mc e trước đây cũng chịu khổ nhiều vì bà nội nhưng giờ có 2 cô con dâu mẹ luôn nói "mẹ khổ rồi ko muốn chúng m khổ" mẹ nói và mẹ làm thật, mc e nhà quê chính gốc nhưng suy nghĩ tân tiến lắm, con dâu bầu bí hay có con nhỏ là mẹ chả khiến làm gì cả. Nhiều khi ngồi ts với mẹ kể cho mẹ nghe mc của bạn e ác ntn mc e còn ko nghĩ thời nay còn những bà mc ác như vậy
Ðề: Mẹ chồng tôi.... cảm ơn tất cả các mẹ đã chia sẻ với em....hôm nay em lại phải về nhà nội rồi.....tâm trạng nặng nề quá.....mỗi ngày trôi đi đều mong thời gian trôi thật nhanh để lại được gặp chồng nhưng cứ ngày cuối tuần lại mong thật lâu thật lâu đến 5h.....cũng may hiện giờ em được ở nhà ngoại, đấy là thỉnh thoảng mới về nhà gặp mẹ chồng em đấy, không chắc em điên thật, ấm ức k biết giãi bầy cùng ai, nói với chồng thì sợ nó suy nghĩ về mẹ nó, bạn bè thì cũng chỉ chia sẻ được 1 tí thôi...nói với mẹ đẻ thì sợ mẹ buồn...chán
Ðề: Mẹ chồng tôi.... hơn 1h sáng rồi...k biết nên ngủ hay k,sợ ngủ rồi mai k dậy để cúng ông công ông táo đc lại bị mắng,về nhà chồng là thấy nặng nề. nghĩ đến tết lại phải về đây, sợ, tâm trạng nặng nề quá sao thấy cứ tủi thân như hồi lấy chồng xong hôm sau đc về lại mặt nhưng bố mẹ chồng lấy cớ là có nhiều người ở quê ra nên bảo mình đưa đồ lại mặt về rồi quay về ngay, về đến nhà thấy 1 mình mẹ ngồi xem phim, mình ước gì mình đã k đồng ý nghe theo sự sắp đặt của gd nhà anh thì giờ đã k khổ thế này...buồn...
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Xin lỗi bạn chứ, chồng bạn quá nhu nhược, tưởng ở đâu chứ ở giữa thủ đô HN mà mẹ nó mang thai lại phải vất vả như vậy,nói thật là tớ giận...chồng bạn lắm Mẹ chồng tớ còn dã man con ngan lắm nhưng ox nhà tớ dung hòa đc cả 2 và lại bố chồng tớ tốt nen cũng đỡ Tớ đẻ mà có chăm ngày nào đâu lúc nào cũng mải kiếm tiền chỉ về nhà khi trời tối nhìn cháu 1 tí, m nó ....chỉ có cháu nó thôi Mình đẻ mà bà ấy sai bố chồng đi mua nửa cái móng giò nấu làm 2 lần rồi đòi hỏi nhiều sữa cho cháu bú.... Nấu nướng thì vụng như chó ấy mà cứ ra vẻ ...sành Nói chung là ...chán
Ðề: Mẹ chồng tôi.... chị cũng na ná như em...nhưng mẹ chồng em thì nấu cháo nhưng chỉ đặt lên thôi còn tự xuống mà nêm nếm gia vị, em đẻ bà ý cũng có nghỉ ngày nào đâu, em đẻ được 2 hôm thì bà ý bị trúng gió, nôn thốc nôn tháo, mà lại còn trách em không hỏi thăm, nằm 1 chỗ còn đau nói j đi lại mà hỏi thăm....em cũng chán lắm rồi....chồng em quá nhu nhược, hình như đàn ông nhà chồng em đều thế hay sao ý....mà k nhu nhược k được ý ạ....mẹ chồng em ghê lắm. có hôm cô em chồng em xin đi chơi đến 9 rưỡi về, mà 10h kém 15 mới về tức là quá mất 15', mà bà cầm luôn con dao phay chặt 1 phát xuống ghế chỗ cô ý để tay, k chánh kịp thì mất tay...bố chồng em còn k dám ho he, em là cái vẹo j mà lên tiếng...bố chồng nhu nhược, sợ vợ nên nhiều khi ông làm sai nhưng bà ý hỏi cả nhà là ai làm thì ông ý k nhận, thế là em lại bị ca 1 bài vì tội con gái mà cẩu thả ẩu đoảng, xong thế nào cũng nói xiên nói xẹo vì k có bố nuôi từ bé ( bố mẹ em k ly dị đâu nhé, mà là bố em có 2 vợ, sau khi bị tại nạn thì ông ờ quê luôn vì k còn khả năng làm nữa)...em chán lắm....bây giờ cô em chồng có người yêu nhưng bố mẹ người yêu li dị thế là suốt ngày lấy hoàn cảnh nhà em để ví dụ là gia đình k có căn bản rồi thằng kia cũng giống con này (tức là em), k có người dạy dỗ thì k thành người được, mất dạy cả lũ...em ức quá....chịu sao đây trời
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Chồng mẹ này giống chồng em. Nhưng mẹ chồng em ko như thế đâu. Thôi chị cố lên nhé, chúc chị và gd hạnh phúc. Bơ đi mà sống chị ah. Nghe tai này lọt tai kia, gnhix làm gì cho nhanh già.
Ðề: Mẹ chồng tôi.... cảm ơn chị....e đã thử bơ đi rồi nhưng toàn bước vào bơ để rồi lại ngã sấp ngã ngửa chị ạ....mà ngã lần sau toàn đau hơn lần trước
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Thế mẹ nó bàn với chồng ra thuê nhà mà ở. Em lấy chồng có nhà cửa hẳn hoi nhưng em chỉ làm dâu dc vài tháng, em vẫn để lại nhà thuê ngày xưa. Qua tết em ra ở riêng, mặc dù em ko có xích mích gì cả. Ở riêng cho thoải mái chị ah. mà mình còn nhờ dc chồng lo việc nhà cho mình nữa.
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Hic. Sao thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn những bà mẹ chồng như thế nhỉ? Thương mẹ nó quá. Mẹ nó cố gắng chăm con để bù đắp nỗi buồn này vậy. Bây giờ con sẽ là nguồn động viên, nguồn vui lớn nhất rồi mà. Vì con hãy cố gắng lên.
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Ở trường hợp mẹ chủ topic này mà đòi ra ở riêng thì bà ấy.....nhảy tâng tâng lên à, mà cái thằng chồng đấy có dám mở mồm ko sorry vì đã gọi là "thằng"
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Mai kia có con dâu chắc em cho ở riêng cho các con mình và mình thoải mái. Tự nghĩ sao con trai và chồng mình sống được với mình ngần ấy năm nhỉ? Mình già chắc cũng quái ác mất, lại còn vụng nấu ăn nữa chứ, hức.