Ðề: Mẹ chồng tôi! hihi.. các bạn bê Vietnamnet cấm tớ tham dự hị hị... dân báo với nhau, đọc văn nhau là biết các bà ý cấm cửa ngay từ đầu
Ðề: Mẹ chồng tôi! có phải báo nàyhttp://laodong.com.vn/ k chị? Em vừa vào xong, lần đầu tiên luôn. Em đang tìm việc, cũng có một số thông tin việc làm hữu ích cho em. Bút danh của chị là gì vậy ạ, chị viết mấy bài ở làm cha mẹ cũng hay nên em hỏi để thỉnh thoảng để ý xem bài nào chị viết còn đọc
Ðề: Mẹ chồng tôi! hehe, chả phải ném đá j đâu nhá. Tớ nghĩ chẳng qua ấy có ở cùng đâu. Chứ ngày nào cũng kè kè xem tha hồ mà ra đụng vào chạm
Ðề: Mẹ chồng tôi! uh, đúng nó nhưng chị là dân biên tập, nên ít phải viết lắm toàn soi lỗi là chủ yếu Tui ban đầu cũng nghĩ như bà ý, dưng mà, tui lấy chồng xong là nghỉ làm sau đó, lúc đẻ ở nhà chồng liên tục mà mãi sau đó mới ra HN đi làm công nhận cũng ít va chạm so với các mẹ ở cùng nhưng 2 mẹ con, cũng chưa bao giờ ko hài lòng gì cả có gì, 2 mẹ con chia sẻ chồng tôi còn bảo Mẹ bênh con dâu còn hơn con đẻ cơ mà
Ðề: Mẹ chồng tôi! ĐÚng là như vậy đó mẹ nó ạ, Nếu mọi người đều biết nhìn nhận vấn đề ở các góc độ khác nhau thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, vì chúng ta hiểu nhau rùi mà, Em cũng mới lấy chồng, cũng sợ mẹ chồng lắm, nhưng mà em vẫn thấy mẹ chồng ko ghê gớm như mọi người vẫn nghĩ. Sau này em xác định sẽ ở chung với bmc nên em luôn coi họ là gia đình của mình vậy, mẹ cũng thế, từ khi về em về làm dâu cũng thỉnh thoảng va chạm chút nhưng chỉ toàn chuyện vặt vãnh do lối sống khác nhau, xong là thôi, ko có gì ức chế cả, ở với mẹ đẻ cũng vẫn va chạm mà, chỉ có điều đôi khi ở với mẹ đẻ ta chẳng cần phải hiểu là tại sao va chạm vì mẹ luôn nhường ta, còn với mẹ chồng có khác chút, phải hiểu rõ gốc dễ vấn đề. Dù sao thì về nhà có người quan tâm chăm sóc mình hay đơn giản chỉ là ngồi nghe mình nói chuyện thôi cũng tốt hơn là cứ cung cúc 2 vc, có khó khăn hay rắc rối cũng ko biết săn sẻ cho ai được
Ðề: Mẹ chồng tôi! Chị chủ topic sướng nhỉ. còn e thì ngày ăn hỏi mẹ ck xuống nhà e nhưng cũng ko thấy cái nón hay cái gì đc trao cả. ngày cưới thì mẹ ck ko xuống nhà e mà cử 1 ng khác xuống đón. e về đến nhà ck , các chú bảo đi tìm mẹ ck, xuống bếp thì mẹ ck đang ngồi xổm trên ghế buôn dưa với mấy cô, mấy e. buồn não lòng.
Ðề: Mẹ chồng tôi! đúng đấy c ạ. các cụ có câu: " xa thơm mà gần thì thối" chỉ ở gần nhau ít ngày nên chưa có gì đâu. bà nội e và con dâu lúc kẻ bắc người nam thì quý nhau lắm. lúc bà nói ông ko kiếm ra tiền nên bà vào ở với chú để bế e hộ vừa nhàn vừa có tiền tiêu, ông đồng ý. mẹ ck và con dâu quý nhau là thế mà ko ở đc đến nửa năm thì bà tự xách quần áo về, ai hỏi cũng ko nói lý do tsao về mà bà chỉ nói là cố gắng ở lại để chăm cháu lớn tí thì mới ở đến giờ chứ ko thì chỉ ở đc 1 - 2 tháng thôi. sau này chú nói: bà và thím ở cùng nhau ko hợp, bà hay nói, hay sai, thím ghét nên cả ngày ko nói với bà 1 câu nào, 2 ng hay xích míc nên bà tự ái. ai cũng biết là trong cs lúc xảy ra chuyện gì thì cả 2 đều có cái lý của ng đó nhưng chắc chắn là có 1 ng đúng và 1 ng sai. chứ biết chơi trên lamchame thì cũng là người va chạm và hiểu biết rùi.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Cũng tùy trường hợp thôi. Mẹ đẻ em còn quý bà nội hơn cả bà ngoại cơ, bà nội có 3 cô con dâu mà cô nào cũng coi bà như mẹ đẻ, chẳng bao giờ to tiếng gì, Nhưng mà bà nội em hiền và thương dâu lắm cơ . Hồi trước bố em còn hay đánh mẹ em cơ, mỗi lần như vậy là bà lại khóc um lên, nên bố chẳng dám nữa,lúc bà già và lẫn rồi có 3 cô con dâu cô nào cũng tranh nuôi mẹ, Em ko nói sai 1 lời nào luôn, mẹ em cũng tự hào, làm dâu hơn 20 năm chưa bao giờ bị mẹ chồng nói to, lúc nào bà cũng cười hề hề, có cái gì ngon là phần con với cháu hết, hễ mà đứa nào đau ốm là vội vàng đi lấy thuốc tây thuốc nam về sắc cho uống, bà nội em đúng là có 1 ở trên đời nhưng chính bà đã cảm hóa được 3 cô con dâu sư từ hà đông, 2 bác dâu bây giờ cũng có con dâu rồi, cùng học tính của bà nội, mình thương nó nó thương mình, Mình ghét nó nó ghét mình.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Nói chung đã gặp phải mẹ chồng mà khó tính, bắt bẻ con dâu, cái gì cũng bênh con trai chằm chặm, lại chi thích con dâu hy sinh hết cho chồng , nhà chồng..... đố mẹ nào quý mến yêu thương nổi. May mắn thì gặp đựoc người MC tốt hoặc không có nhiều tính xấu như MC chủ top thôi.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mình mong được một ngày làm dâu như mẹ ấy. Mình đã cố gắng nhưng khó thật đấy ...................
Ðề: Mẹ chồng tôi! Em kết câu "con thích mẹ rồi đấy"...ha ha...mc vs c tình cảm quá c ạ...chúc mừng c nhé )
Ðề: Mẹ chồng tôi! bạn ơi nhưng cái câu gào lên "con li dị "đây thì bạn nói cũng n đấy.mình nghĩ là nói câu đấy ra là cả 1 cái j đó to lớn lắm.o dễ để nói như vậy
Ðề: Mẹ chồng tôi! vc tớ cãi nhau, còn mang giấy đăng ký ra xé trc mặt bố chồng nữa cơ mà ngang cua lắm nhưng sau đó hòa hòa thì bị bố chồng và mẹ chồng ngồi nói với cả 2 đứa 1 trận lần sau, xé ảnh cưới,...toàn xé ...kín đáo
Ðề: Mẹ chồng tôi! Nhà mẹ này cũng na ná nhà mình. thật may mắn mẹ chồng mình quá thoải mái và tâm lý. Yêu bố mẹ chồng thiệt nhiều.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Nói một chút về mẹ, đến tận hôm nay thì con cũng mới ngỡ ngàng con nhâạ ra, con đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Một lần, khi con và anh yêu nhau, con đến nhà anh chơi, nghe ai đó gọi điện cho em Phương nhà mình. Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu, nhưng con không nghe được gì nhiều, ngoài các từ: "Dạ" "Dạ vâng" "Dạ"... Con ngạc nhiên lắm! Con thấy thật kỳ lạ! Con thấy gì đó, kỳ cục! Con thýa gò bò trong cách nói chuyện Và hơn hết, con thấy..."Có nhất thiết phải tỏ ra thế không?" Ngày con lên xe hoa, tối hôm trước, khi nàng dâu chuẩn bị về nhà mẹ chồng. Theo thói thường, mẹ đẻ sẽ dặn dò con gái rất nhiều. Nhưng con chẳng nghe được lời nào từ mẹ con ngoài những dòng nước mắt. Mẹ thương con, có lẽ, trong mắt mẹ và bố, đứa con gái ngỗ ngược này, vẫn còn bé bỏng lắm. Mẹ con lo rằng, tính con ương bướng, sẽ làm phâạ lòng nhà chồng nhiều lắm. Về tới nhà chồng, con dần tiếp xúc với mẹ, và chẳng lâu sau, mẹ giải đáp cho con nghe lý do tại sao, em Phương lại có những cuộc điện thoại: "Dạ" "Vâng" nhiều hơn lời nói: Mẹ nói với con, ở Miền Trung này, tình nghĩa và tôn trọng nhau lắm. Nên khi nói chuyện , dù bé hay là lớn, thì sẽ có lời nói: "Dạ" - "Dạ" : Thay cho lời nói "Vâng" và cũng là lời đồng ý, nghe theo. Thêm nữa, em Phương đã được mẹ dạy dỗ cho rất nhiều về cách cư xử với người khác, không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn nhưng phải biết mình đang đứng ở vị trí nào. Giữa vùng đất bao la, ào ạt sóng và Gió thổi rát Giữa biển nước mênh mông qua từng cơn lũ ập vào, con thêm yêu mảnh đất nơi chồng con sinh ra Giữa khoảng không mênh mông của đồng lúa, con cảm nhận tình yêu nơi ba mẹ và chồng con đã trao tặng Con biết, giữa những hờn ghen không đáng có là tấm lòng của bố mẹ hướng về các con Để hôm nay, con nhận ra rằng con đã trở nên nhu mì và biết chia sẻ hơn rất nhiều Mẹ của con
Ðề: Mẹ chồng tôi! chúc mừng mẹ nó, có mẹ chồng tốt & tâm lý như thế thì quá tuyệt rồi, mình cũng thương mẹ chồng, cũng quý mẹ chồng mỗi tội là bà hơi cổ hủ & tiết kiệm & cực kỳ dữ con, mỗi lần về quê muốn lên thăm nhà ngoại, định đến nhà bạn bè, đi chơi chỗ này chỗ kia mà bà chẳng muốn cho đi đâu, mình lân la mãi mới dám xin đi khổ thế đấy! Có hôm chị dâu chồng rủ đi ăn chè với mấy đứa cháu mà hồi đấy mình còn chưa bầu bí, con cái gì đấy nhưng cụ nhất định ko cho đi bảo đi tối nguy hiểm chớ ! Nhiêu lúc mình thấy hơi khó chịu nhưng vẫn chiều bà & cũng chẳng bao giờ dám trái ý cãi lời bà mà chỉ" dạ- vâng" làm theo thôi ah vì mình cũng chẳng mấy khi ở với bà với lại bố mẹ cũng già rùi có ở với mình đc mấy nữa đâu, ngoan ngoãn cho bố mẹ vui lòng vậy !