Ðề: Mẹ chồng tôi! Mẹ chồng-nàng dâu hợp cạ như nhà mẹ nó là hiếm lắm đấy, chúc mừng mẹ nó nhé, nhìn những gd mà MC-ND hòa hợp, m lại mơ hồ nghĩ "Nếu bố mẹ chồng còn sống có lẽ tốt hơn bây giờ chăng...?"
Ðề: Mẹ chồng tôi! tũn à!đọc những dòng chia sẻ của em mà chị thấy tủi cho phận mình wa.chị chỉ bít ước gì!ước gì!!!!!!!!!!!!!! chúc mừng em khi có hai người mẹ luôn thương yêu em.
Ðề: Mẹ chồng tôi! mẹ nó hiểu và thông cảm được cho các bà mẹ quê vậy là đáng quý lắm....có trao thì mới có nhận...ở đời là thế...các mẹ ở quê ko khéo ăn nói,ko rào trước đón sau nhưng sống rất thật lòng....chỉ tiếc là nhìu người lại coi cách sống ấy nhàm chán và cổ hủ.....buồn lắm.....
Ðề: Mẹ chồng tôi! Em cùng quan điểm với mẹ này, xin lỗi chủ top, em gọi mấy đồng nghiệp ra đọc... mọi người bảo " ôi trời dân nhà báo ấy mà"...
Ðề: Mẹ chồng tôi! khi đọc những lời tâm sự của chị em rất cảm động ,em cũng có mẹ chồng ở quê ,mẹ chồng cũng rất quý em ,và em cũng rât thoải mái khi nói chuyện với mẹ chồng , vì vậy đi về quê em thấy họ hàng nói mẹ chồng mày khen mày nhiều lắm đấy,,,.hihi.nhưng em nhiều lúc nghĩ do mình ở xa nên thỉnh thoảng mới về thì bà yêu quý ko biết ở gần có được như vậy ko ,..?
Ðề: Mẹ chồng tôi! vậy vấn đề ở đây không phải là ai ghét ai, mà vấn đề là hợp cạ. không để bụng, bỏ qua cho nhau mà sống, thì tới lúc con cháu lớn khôn, cuộc sống riêng rẽ, sẽ ít va chạm hơn
Ðề: Mẹ chồng tôi! mẹ chồng em thì cũng dễ tính lắm nhưng mà đôi lúc cũng làm mình ức chế hì hì còn quê chồng em cũng có tục đội nón như quê chị! tục này làm em cũng phát cười lênd dấy chị ạ!
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mình có bà mẹ chồng cũng tương đối dễ tính và tâm lý, dưng mà nói thật là cũng k thoải mái khi ở cùng ông bà... có thể do mình cũng k được khéo léo,k cởi mở nhưng suy cho cùng ở riêng vẫn sướng nhất...ăn uống và sinh hoạt sẽ đc thoải mái theo ý mình..
Ðề: Mẹ chồng tôi! chị có mẹ chồng như thế thích thật đó, e cũng mong sau này đc như c. Nhưng e nghĩ cái j cũng phụ thuộc mình hết, mình sống biết điều thì chắc cũng ok thui