Tâm sự Mẹ Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hà nguyễn86, 21/3/2017.

  1. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    M nghĩ mn khôn phết nhé..rất biết lấy lòng mẹ ch..mà cũng rất hiểu tâm lý ng khác chỉ là phong độ của mn ko ổn định và trước sau ko như 1..ngay từ đầu mn cũng biết bà la người ưa vật chất..sao mn ko cứ duy trì..chỉ là m có nhiều m biếu nhiều có ít biếu ít và ko có thì con xin phép ko biếu thôi!Me nó đang làm việc biếu xén tốt như thế tự nhiên mn dừng lại thì bà hụt hẫng lộ ngay bản chất ra mn fai thấy mừng mới đúng chứ!Sai lầm của mn là ngay từ đầu đã tạo dựng lòng tham cho bà..de dc ngủ nướng ư,ko fai làm này ko fai làm kia ư..Thế nên bà sai là do mn sai trc..nếu mn thực sự muốn cải thiện mối quan hệ mn hãy xem lại m sai ở đâu sửa bắt đầu từ đó nhé..con về việc bà bậy bạ,1 la do thói quen,2 là do cố tính bóng gió để nói mn đi chăng nữa mn cũng nên góp ý thẳng thắn là mẹ ko nên nói vậy sau này cháu lớn tí sẽ ảnh hưởng ko tốt đến cháu(Mặc dù m nghĩ bà sẽ khó thay đổi lắm nhé..vì như m và c dâu m..mẹ đẻ m trông có học xinh đẹp thế mà khi nào có ch bà cho 2 c e m ăn L suốt-khổ góp ý ma ko thay đổi dc cơ) !Mn thử xem..mong mn sớm cải thiện dc tình hình vì suy cho cùng ước ao bà sống dc đến 150 tuổi để củ hành mình e hơi khó!Mn cố lên..m rất xl vì tính m thẳng biết là mn sẽ ko vừa lòng đâu cơ mà m ko biết ăn lươn nên m lách hơi kém mn thông cảm cho m nhé!
     
    Đang tải...


  2. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Mình
    Đồng ý với Bu nó , nghe phải từ 2 phía , nhận xét thì cũng phải song phương , và phải chắt lọc , không a dua , bè phái hi..hi...có lẽ mình may mắn sống trong môi trường xung quanh không thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu ư
    Nhưng thực sự phải nói rằng , hiện nay áp lực làm mẹ chồng cao hơn ngày xưa rất nhiều vì da phần phụ nữ thời nay được ăn học đến nơi đến chốn , chủ động trong cuộc sống , dám đơn phương chia tay và nhiều điều khác nữa
    Sau này có khi chúng ta lại sợ dâu đó , lúc đó thì lại vào viện dưỡng lão thôi
     
    depchanphuong thích bài này.
  3. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    M thì may mắn vì nghe me ch m nch thì cđ mẹ quá bất hạnh và cơ cực..nên mẹ tâm lý lắm..nhiều lúc thấy mẹ hết lòng còn cảm thấy có lỗi vì ko biết bù đắp cho mẹ ntn vì tính m ko biết nói lời hay ý đẹp..chỉ là có gì thì chia sẻ thẳng thắn..còn nếu trong giới hạn chịu dc thì cho qua và m là cho qua thật lòng chứ ko fai để dành lại sau này có thời cơ lại tuôn ra.Thế nên mỗi ngày thức dậy..m chỉ dự định làm gì cho hôm nay và ngay mai mà thôi,còn những gì hôm qua là xong rồi!Thế nên mỗi câu ch về nàng dâu và mẹ ch m đọc dc..m thấy may mắn cho các b ấy lắm..vì cac b ấy có tấm gương to đó để nhìn vào và để ko mắc lại sai lầm của các mẹ..nhưng đâu đó trong thâm tâm m cảm giác dc..những ng hay trách móc ng khác là những ng chưa chắc sau nay tốt và hiểu con dâu con rể họ đâu nhé!Thế nên m có 2 công chúa..giáo dục là lẽ đương nhiên rồi..cơ mà chả may gặp dc các mẹ cứ chi luôn nhìn thấy lỗi ở ng khác thôi là xong rồi..sợ!
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  4. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Uh , mẹ nó suy nghĩ cũng hay , không có con cái hay chỉ có con gái là không phải làm mẹ chồng thôi , còn đâu rồi cũng phải kinh qua , có khi sự khéo léo lại còn đáng sợ hơn , chỉ một điều không thuận lại nghe câu « khát máu tanh lòng »
    Nhiều khi có những việc không phải nguời ta tham tiền đâu bạn ạ , chỉ đơn giản là sự biết điều , người có công , người có của . Mình biết có trường hợp. Con cái ở xa bố mẹ , gửi chi phí về cho người ở cùng bố mẹ , người có tiền người có công , chẳng ai bất hiếu và cũng chẳng ai tham lam , cùng vui vẻ
    Người có công cũng có những lúc ấm ức vì lý do nào đó nhưng cũng phải cố gắng vì một mình nuôi 3 đứa con với cuộc sống đầy đủ ( Chồng mất , anh chị chồng gửi tiền về lo cho mẹ già và phụ nuôi các cháu ) và cuối cùng hưởng căn nhà phố vị trí đắc địa
    À , mà theo câu chuyện bạn nọ chia sẻ , mình thấy mẹ chồng cũng không tệ , cũng chủ động cho tiền nhưng không nhận , mà với số tiền đó mua được đầy đủ lắm đó , chỉ sợ thừa giấy vẽ voi là không đủ thôi
    Bố Mẹ sờ sờ , không tàn không phế thì lo cho con là điều đương nhiên , Nội Ngoại chỉ là thơm thảo
    Nhà của Bố Mẹ , có sửa sang thì cuối cùng cũng thuộc về ai , đồng tiền đi truớc luôn khôn , mua vật dụng thì cũng có thể mang theo nếu ra riêng , họ có nói xéo hay không cũng có lý do : Nói mới góp , biết điều chỗ nào không biết,
    Thất nghiệp , tạm nghỉ không phải ăn sao , thỉnh thoảng mua đồ ăn vì nhu cầu của ai , đóng góp là trách nhiệm và ý thức , hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó
    Biết điều , có tiền sao không tự giải thoát mình , ai cấm
    Xin đừng giận , vài lời khó nghe nhưng thật tâm muốn nói , quyết định nhận ra hay không là do bản thân . Cũng chỉ là nguời dưng
     
    Sửa lần cuối: 6/4/2017
  5. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Đã lên đây nói thì nên thật lòng thật tâm và nghĩ cho ng khác chứ nghĩ nói cho sướng mồm thì ko ai muốn..nên mẹ nó cứ cởi mở..vô tư đi..và m ko bg trách mn,thứ nhất là chia sẻ với nhau,thứ 2 là nói ra cho nhẹ lòng,thứ 3 là luôn xác định nói thì noi vậy thôi chứ m là ng chủ động cs của m,ngoài m ra ko ai có thể thay đổi dc!M nói thật là m rất thương mn nhưng m chỉ nghĩ thay vì ngồi trách cứ than thân trách phận..b hãy mở lòng,mở tim,thả lỏng đầu óc..nghĩ đến những điều tốt nhất của mch..hãy hiểu,thông cảm và đón nhận mẹ thật lòng..chăc chắn..sau này mch còn thương b hơn cả con đẻ..b cứ thử đi..m chắc chắn luôn!Còn m...nhiều việc m đã nhận định đúng đã thay đổi và thành công, mẹ đẻ m cũng thế..mẹ ch m cũng vậy..thế nên m chỉ biết khích lệ b đến vậy và chúc b luôn vui vẻ hp trên đoạn đường còn lại của cuộc đời!Thân!
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  6. Mẹ_Bé_Kê

    Mẹ_Bé_Kê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Nghe kể chuyện mà thấy quả mẹ chồng quái thai nhở? Phải mình mình sẽ gọi riêng bố chồng ra mà nói cho ông rõ là Rau Ngải cứu Đắng là do bà móc từ sọt rác ra nhặt lại bắt con rán đấy. con nhặt non thì mẹ tiếc mẹ bắt nhặt lại nó mới đắng như thế. Cần thiết thì 3 mặt 1 lời luôn cho bà ấy chừa cái kiểu đổ vấy đi. Mình không sai thì ko bao giờ phải chịu mang tiếng cả nhé!
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  7. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Chả thấy mẹ nào lên đây nói tốt mẹ chồng nhỉ. :D
     
  8. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Có vài ng mn ạ..nhưng sợ lạc loài..sợ bị ném đá và sợ lạc đề..he hê
     
    hatran2016yeuthuong76 thích.
  9. Mẹ_Bé_Kê

    Mẹ_Bé_Kê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/3/2017
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Thế phải mở 1 Topic riêng: Mẹ chồng tốt, chứ chủ topic đang bức xúc thế kia, kể mẹ chồng tốt bạn ấy lại càng ức chế với mẹ chồng quái thai nhà mình
     
    depchanphuong thích bài này.
  10. support8

    support8 Administrator

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    2,407
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Người già tính khí thất thường lắm.
     
  11. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Nếu là mình thì mình sẽ hỏi lại « Con bỏ nhưng mẹ nhặt lại mà » ít nhất bố chồng biết , lần một lần 2 là giải quyết được ngay
    im lặng là đồng ý , có những việc như thế bạn ạ , khi kể lại có khi là mang tiếng nói xấu
    Trưa nay mình có gặp một cụ già , cụ muốn tìm xe để đi qua quận khác . May có người nhắc mình ,thì ra trên tay cụ có thông tin và địa chỉ nhà ngay gần đó
    Cụ bị lẫn , klq nhưng mình muốn kể và nghĩ đến ba mẹ mình . Mong sao ...
     

Chia sẻ trang này