Thế thì tốt quá rồi! Con ngoan ngang trúng độc đắc chị nhỉ! Em biên chế nhà Tý, ko biết hơn kém mẹ cháu thế nào, mẹ cháu cứ xưng hô đúng tuổi cho thân mật nhé. Em thì chưa có cháu, nhưng kinh nghiệm với trẻ nhỏ thì cũng có vì có tới 2 đứa em con cô gần gũi từ khi mới lọt lòng. Nó nghịch, lì, bướng, đanh quánh lắm mà nhiều lúc mình cứ phải nuốt cục tức vào để nói nhẹ với nó, chứ tính em Trương Phi lắm, em mà tẩn cho thì nhừ đòn, biết mình nóng tính nên cũng phải kiềm chế với bọn nhỏ nhiều, lấy kinh nghiệp sau xử lý với bọn giặc con sau này bác ạ...... hic. Thực ra thì có bố mẹ nào muốn oánh con đâu, ko kiềm chế được thì lỡ tay phát nó 1 cái, mình còn đau hơn y chứ... Đúng là có nuôi con mới biết lòng cha mẹ thật bác ạ, nuôi mình bằng chừng này các cụ cũng khổ sở vì mình ko ít đâu, nhưng nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi, chẳng ai thương con bằng bố mẹ dù có vất vả hay khổ đến đâu bác nhỉ .
Thế thì hơn e rồi. E tuổi con hổ chị ạ. Tính e cũng nóng lắm chị ạ. Trước có nhịn được đâu nhưng đánh nhiều mà con cũng không thay đổi được nên phải chuyển hướng ạ. Thế này thì chắc chị mà có e bé thì phải nhiều kinh nghiệm lắm nhỉ
Ôh, thế thì bác không khách sáo . Thực ra nói là tích lũy kinh nghiệm chứ bụt chùa nhà không thiêng đâu em ạ!
Bé nhà mình 1t ruoi roi cũng bắt đầu học nằm vạ, nằm vạ cho nằm luôn, xong rồi cũng phải đứng dậy thôi. Khóc thì mình la lớn " Nín ngay" là nó hết hồn nín liền. Đừng sợ bọn trẻ khóc, thà nó khóc còn hơn cái tính ngày càng hư.