Ðề: Mẹ đã dạy tôi mình nhớ ngày xưa khi còn nhỏ mẹ hay mắng lắm, ngày ấy nhỏ quá chẳng biết j cũng thấy ghét mẹ, Nhưng lớn hơn mình càng hiểu ra tại sao mẹ lại mắng mình, mắng nv là muốn mình tốt hơn...Nên tyhuowng mẹ nhìu lắm
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ đã dành cho chúng con. Chẳng ai có thể so sánh với bố mẹ được.
Ðề: Mẹ đã dạy tôi có vài điều cũng giống với trước đây mẹ dạy mình , cũng có vài điều giống với mình đã dạy con
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Có thể chính mẹ tôi cũng không biết rằng tôi đã học hỏi rất nhiều điều tuyệt vời từ mẹ.
Ðề: Mẹ đã dạy tôi Nghĩ đến mẹ mới công ơn và tình thương mẹ mang lại thật sự quá cao đẹp, con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi