Trước tiên mình xin lỗi bạn vì khi thay đổi giao diện của LCM đã làm rất nhiều người ko thể theo dõi chủ đề mình đăng, nó ko báo là có người đọc nên mất hứng rất nhiều... Về TH chồng bạn đã thẳng thắn nói là đúng nhưng kết quả không tốt vì nếp tôn trọng người lớn tuổi ăn quá sâu trong suy nghĩ của người VN... Nhất là mẹ chồng, mình vẫn ví như một định kiến lệch lạc khiến ko ít bà mẹ khăng khăng đúng để tan nát gia đình... Lại thêm cách nghĩ xót thương khi con gái nên đôi khi chnhs các mẹ đào hào ngăn cách hai chị dâu em chồng . Việc góp ý đúng và đứng về phía vợ đôi khi lại thiệt cho vợ nên mình đã qua thời làm dâu rút ra kinh nghiệm: hãy giao kèo với bạn đời và độ lượng hơn.. Cả mẹ cũng nên làm như vậy : đó là nghệ thuật sống và đã là nghệ thuật thì chắc chắn sẽ ich ,loi bạn ạh
Đôi khi chính các anh không được trang bị kiến thức sống đã làm cho quan hệ MCCD luôn bất hoà vì bên anh lúc này có hai người đàn bà cùng góp mặt.
Rất nhiều bà mẹ yêu con quá mức đã ghen (!!!) với tinh cảm của con trai... Cho nên các nàng mới về làm dâu nên chọn giải pháp : giả tảng để cho mọi thứ cân bằng.. Ngày nay các mẹ trẻ còn yêu con trai hơn trc và nếu không hiểu cặn kẽ về tình và nghĩa chắc chắn chuyện MC CD vẫn có thể xảy ra.
Với mình lúc làm dâu là 22 tuổi, chồng thì văn hoá Tây do đi Đông Âu và mc lại goá bụa nuôi con trai từ khi 30 tuổi.. Điều lo ngại nhất là sợ bà sẽ buồn nếu ngó nghiêng chỗ nào cũng thấy các con thể hiện chiều chuộng thì rất tủi thán nên mình chọn cách nhắc chồng hãy chú ý... Việc bà có khó chịu vợ thì chồng đừng có bênh , sai đúng thì cũng là cs của mình chứ chẳng ai bắt vạ phạt tiền ai nên kệ là tốt nhất.. Ông chồng 27 tuổi lúc đầu cứ cho mình là quá cẩn thận nhưng vài lần thâyz mẹ nước mắt vòng quanh nhớ cảnh cô đơn của bà và anh thấy vợ nous trước mà đúng... Cho nên cách tránh gây buồn cho mẹ là điều rất tốt khi giả tảng và rồi một thời gian mẹ chồng yêu quý mình đến độ : để yên cho nó ngủ, hôm qua mẹ thấy nó thức khuya , rồi cứ thế chẳng còn soi xét gì và cs chỉ cần có thế mị người đều tốt lên rất nhiều bạn ạ...
Mình đang có hai con dâu và rất hạnh phúc khi họ gọi mẹ ơi, mẹ ơi, chồng con đâu mẹ nhỉ, đã về chưa mẹ? Rất hạnh phúc khi con lấy vợ, nay đang sắp đón thêm 1 thành viên thứ ba đấy bạn ạ
Trước tiên, cháu cảm ơn cô vì những chia sẻ chân thành trong cuộc sống. Vợ chồng cháu sẽ ngồi nói chuyện với nhau về việc "bênh vợ" sao cho có nghệ thuật. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, nhà cháu cả bố mẹ chồng đều đang sống hạnh phúc bên nhau, vợ chồng cháu cũng không dám tình cảm quá trước mặt bố mẹ vì gia đình cháu sống ở quê. Cháu vẫn luôn mẹ ơi, mẹ ơi, 1 điều dạ, 2 điều vâng. Chỉ khi mẹ cháu nói cháu những chuyện cháu không làm thì cháu không thể nhận, và cháu vẫn nhỏ nhẹ: "mẹ ơi, con không làm. chắc mẹ hiểu nhầm rồi, việc thế nào mẹ nói cho con biết với...." nhưng mẹ chồng cháu luôn giữ thái độ:"tao không phải trình mày vì mày là con dâu, tao bảo sai là sai đúng là đúng." Rồi thêm mắm thêm muối với chồng cháu rằng thế này thế kia, cứ như là bà không thấy sóng gió đến với cháu thì k vui ấy. cháu cũng chẳng hiểu vì sao. Niềm an ủi duy nhất của cháu khi ở nhà chồnglà có 1 anh chồng hiểu chuyện, hiểu vợ. Giờ cháu cũng đang học cách "giả tảng" cho nhẹ đầu, nhẹ lòng. Nhất là từ khi có bầu, cháu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, thôi thì ăn ở có phúc có phần, mong 1 ngày mối quan hệ mc nàng dâu của cháu sẽ tốt đẹp hơn. Bởi cuộc sống ở ngoài đã quá mệt mỏi rồi, khi trở về nhà, cháu chỉ mong 1 không khí đầm ấm của người thân chứ không muốn vướng vào những rắc rối không đáng có nữa.
Thực tế rất nhiều bà mc đã gây khó cho các cặp đôi giai đoạn đầu của hôn nhân vì quan niệm XH về mcnd quá nặng nề.. Hàng ngày trên sóng TH hàng trăm bộ phim khai thác quá mức những mặt không tích cực càng khiến vấn đề này đc mặc định trong quan niệm của các mc và họ cư xử khắt khe không cho cô dâu mới cơ hội sống hoà mình vào gia đình. Mình nghĩ cần có "cuộc cách mạng " để thay đổi suy nghĩ nằng nặc " tao không phải trình mày" đầy khó khăn trc những ý kiến của con cái.. Họ luon nhận đc sự vâng dạ không thật của con trai , sự đối phó của con dâu và tình cảm đó không thể bền vững. Hãy tiên phong thay đổi bằng cách chân thành, không đối đầu và hãy sống đúng... Không chấp và giúp các bà mẹ nhận ra cuộc sống hạnh phúc cần nhất là xoá bỏ định kiến cao thấp giữa mcnd bạn ạ... Cuộc CM này ko chỉ ngày 1. Ngày 2- nó sẽ phải được hiểu là trời không chịu đất- đất đành chịu trời và lấy tình để cảm hoá cháu nhé. Cô tin nếu chúng ta cao thượng và thông minh sẽ làm đc đấy... Cố gắng nhé!
Hãy sống cho có tình chúng ta sẽ gặp được tình cảm. Nỗi sợ không bao giờ cho nhau tình cảm tốt đẹp bạn nhỉ. Tớ hiện đang làm mẹ chồng và chác các con dâu không hề sợ con trai luôn cảm ơn đấy.
Mẹ dặn con trai, nhưng chính là dặn cả các con gái.. Khi làm dâu cs sẽ xáo trộn và cả các bên cùng hiểu nhau các bạn sẽ có hạnh phúc.
Cháu cugx hi vọng sau này mqh giữa cháu và mẹ ck cũng đc như bjo, hôm nọ chồng cháu đã cảnh cáo vợ rồi, nếu sau này mẹ già mà k đối xử tốt thì đừng trách, hihi, cá nhân cháu luôn tự hào về các mqh trong gia đinh cháu
Cô vãn thích câu nói nôm na của mc là ; bảo nhau mà sống, thực tế hai bên hiểu nhau đều có sự tôn trọng - cs gia đình rất bền vững - sau có con ko lo gì quá khứ làm dâu của mình
Mấy người làm mẹ chồng mà hiểu được những điều này để căn dặn con mình, dù sao cũng từng là con dâu nhưng mọi chuyện chẳng thể nói được j.
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm dâu như sau: Khi về làm dâu hãy sống đúng với bản chất thật của mình: có sao nói vậy không màu mè vì màu mè không phủ nên cái thâth của bạn. Hãy tiết chế các tính cách khuyết điểm, khoing dấu nhưng ko nên thả oà ra gây khó gần cho mọi người. tính tốt cũng nên giữ lại vì khi đáp ứng nhiều ko đc coi trọng sẽ gây thất vọng khi đối xử với nhau giữa người mới và người cũ... Tình cảm là những thứ xây dựng dần mới bền vững.. Những cái xây nhanh thì nguy cơ đổ sập sẽ rất lớn... Hãy tham gia có tiếng nói uy tín trong gia đình bằng những góp ý ngắn gọn chuẩn mực và đúng vị trí... Chúc bạn luôn cởi mở hơn khi làm dâu nhé
Rất may mắn mình cũng được làm dâu mc tốt tính... Nếu còn cụ cũng hơn 90 tuổi và do ở cùng cụ mình học được rất nhiều ...
he he e là mẹ chồng tương lai! Muốn cưới vợ con phải có thu nhập ổn . Dù con làm việc gì cũng chẳng sao, miễn đồng tiền kiếm được phải là tiền lương thiện....Con nên nhớ : sau ngày cưới không thể chìa tay xin tiền mẹ để tiêu pha như trước đâu nhé .
Nhiều cu cậu cứ nghĩ lấy vợ là cưới một cô về cho mẹ nuôi thêm , ngày ngày vẫn đợi mẹ lo từ A-Z ... Thế là khi nuôi mãi không lớn mà lại cả đôi không lớn mới sinh mâu thuẫn . Đã lấy vợ là phải biết kiếm tiền để tự lập chứ ko thể cưới vì thích cưới ! Ha ha ha!
Ít mẹ ck dạy dc con trai thế này lắm cô ạ. bà nào cũng sợ con mình bị đè đầu cưỡi cổ, sợ đội vợ lên đầu,...