Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Nhớ một thời. hiii.... Chị Nhím bị con làm ngã,Vì chị Nhím còi mà.hic hic
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Chào e Mốc. Hôm nay chị qua thăm e nè, e khoe ko? Ăn uống giỏi ko, có ngoan ko hả e Mốc. Chị dẫn e qua nhà chị chơi nhé.
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Mốc ui lâu lắm mới gặp em đóa. Em qua nhà Panda trang 177 xem hình nhá
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Xin giới thiệu với các bác các cô đây là mẹ con chụp ở Đền Gióng đấy ạ
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Lâu lắm rồi mới thấy Mốc vào nhà đó Mốc ơi, dạo này Mốc biết làm trò gì mới rùi nà ?
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Nhà mình sạch sẽ quá.Nhờ anh PD đây.Em phải qua nhà anh để quét nhà cho anh mới được. hi hi ..........
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Có em có em và mẹ ở nhà thôi.Hôm nay bố đi đá bóng chưa về nè.Buồn quá trời..........
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Anh Mốc đẹp chai quá, bé xíu mà đã đẹp zayj rùi nè em Khoai sang làm quen với anh nha
Ðề: Mẹ gọi con là Mốc xin chào cả nhà ạ Cả làng ơi tớ sát sạt Sóc sơn đây nhá.... Nhân thể vào thăm bà con và hỏi thăm luôn việc này tí : tớ cần tìm 1 người giúp việc cho bà chị mới có cháu nhỏ,mẹ nào biết có ai giúp việc thật thà thì ới tớ nhé,chị ấy ở Phúc yên ngay cạnh Sóc Sơn ý