Mình thường yêu cầu BS Thư, bạn cứ gọi DT trước đặt hẹn là được mà, còn BS Pháp mình cũng hẹn khám 1 lần nhưng mình thấy cũng như BS Thư thôi, nên lần sau mình lại khám BS Thư vì mình nghĩ người Việt nói chuyện với nhau dễ hiểu nhau hơn.
Khám ở Việt Pháp Thóc nhà em sinh ở Việt Pháp và khám định kỳ cũng ở Việt Pháp. Em không quan trong bác sĩ Việt hay Pháp lắm vì chị có cố đặt hẹn bác sĩ Kandel để khám cho cháu thì ông ấy cũng bảo là bận cho mà xem. Bác Thư cũng ổn lại còn nhẹ nhàng nữa. Cháu nhà em mỗi lần đi tiêm định kỳ cứ đòi ở lại bệnh viện chơi..... mà cũng không thèm khóc khi bị tiêm đau nữa cơ. Thật là may, Thóc nhà em hôm nay đã bớt ho, không sốt và tươi tỉnh hơn rất nhiều. Trận ốm này là trận đầu tiên kể từ khi cháu sinh tới nay cho nên em và bà ngoại hoảng quá. Bà em bảo chắc tại do lây em ốm trước rồi thì lại hay cho cháu đi bơi nữa. Nhưng Thóc lại thích nước vô cùng. Cháu không thích ngồi phao con vịt mà cứ đòi lao xuống hồ bơi như .. bố. Thóc nhà em không chịu ăn gì cả ngoài sữa mẹ và nước quýt và bánh mì. Chồng em bảo khi cháu ốm cứ cho cháu ăn và làm những gì cháu thích hơn là ép uổng cháu làm những thữ cháu không thích vì bị ốm đã là một nỗi khó chịu lớn lắm rồi. Nhưng em sợ cháu sụt cân rồi tiến tới suy dinh dưỡng lắm.Cháu mà khỏi ốm thì các mẹ ơi liệu em có phải dùng thuốc trợ ăn cho cháu không ?
Thóc còn nhỏ thế mà đã đi bơi à? Bạn hay cho Thóc đi bơi ở đâu, mình cũng muốn cho Sâu đi bơi nhưng ngại nước hồ bơi bẩn quá thôi. Mà mình thấy chồng bạn nói đúng lắm, ngay cả người lớn mình khi ốm cũng mệt mỏi chỉ ăn thứ mình thích thôi thì trẻ con cũng vậy mà. Nhưng Thóc đỡ vậy thì cũng mừng rồi. Chúc gia đình bạn vui vẻ.
Lúc Thóc vừa tròn 6 tháng, em cho cháu đi bơi ở Hilton. Hồ bơi vừa sạch( bọn em đã kiểm tra rất kỹ) lại vừa không quá sâu. Nhân viên ở đây rất thân thiện và quý trẻ con. Bố mẹ không cần nhờ cũng có nhân viên giúp đỡ chăm sóc, trông con lúc cần. Em chỉ cho Thóc nghịch nước tối đa khoảng 15 phút, vào bể sục( Jacuzi) 5 phút( vì bể này không sạch lắm) rồi xoa baby oil giữ ấm cơ thể thế là Thóc chén tất cả mọi thữ ngon lành vì bị đói và mệt sau khi nghịch nước. Tuy không tránh được việc nước bắn vào mắt con nhưng cố gắng không để nước vào tai. Trẻ con có sặc nước mà ho được thì cũng không saoaưSau đó em tra thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi và vệ sinh tai mũi con cẩn thận thì thấy hồ bơi cũng không đáng sọ như lúc đầu anh xã đề nghị cho con đi bơi. Mới đầu thì có thể mua phao con vịt có hai tay nắm hai bên ở Hàng Cân ,Lương Văn Can ( 50,000 đ) chữ phao tay thì sợ là to quá chưa phù hợp vì em đã thử rồi. Nếu chị sợ cháu uống phải nước bẩn gây đau bụng thì có thể tìm mua thuốc con nhộng tên là Acidophilus cho cháu uống 1-2 viên bổ sung vi khuẩn tỗt cho hệ tiêu hoá. Nếu không tìm được loại này thì sữa chua không đường của Nestlé cũng có men Bifidus cũng rất tốt cho tiêu hoá. Em được bà cô là y sĩ ở Mỹ mang về cho và ở úc cũng bán loại này. Chị post ảnh bé Sâu nhà chị lên đi. Thóc nhà em thích chụp ảnh lắm và lại rất tự nhiên nữa. Hôm cô em gái em cưới cháu cũng đi chụp ké được mấy cái. Hay là khi nào tập hợp toàn bộ anh chị em tham gia DĐ đi giao lưu một tí nhỉ để học tập kinh nghiệm nuôi con có được không các chị ?
Con của mình chính thức vào hồ bơi khi gần 3 tháng. Cho xuống hồ riết nên bắt đầu biết bơi khi gần 2 tuổi. Tuy nhiên, bơi không đúng cách. Tay chận đạp xoải loạn xạ miễn sao là nổi và tới đích con bé muốn là nó hí hửng lắm rồi. 8) Cách đây vài ngày nó nghịch nước tới hơn 9h đêm rồi mà gọi vào nhà gội đầu thì nó lại nhảy tủm xuống nước "lặn" , mình vào nhà ngồi đợi thì nó lại lên bờ ngồi run, cứ như vậy mẹ rượt con, con trốn mẹ tới vài lần. :twisted: Con nhà mình cũng lười ăn lắm nên muốn nó ăn nhiều mình chỉ có cách cho nó nghịch nước trong hồ bơi hoặc thả con chó vào vườn để chúng nó rượt đuổi nhau khoảng 1 tiếng thì sau đó con chó cũng biết dành ăn với con bé và con bé cũng chẳng chịu thua ....giựt lại
Mẹ bé THóc ơi, bạn cho bé Thóc đi bơi ở Hilton như thế nào, kể cho mình nghe với. Giá cả ở đấy ra sao, có đắt lắm không, nó có bán vé ngày không hay là bán vé tháng hay là phải có thẻ hội viên, mình chưa đi ở Hilton bao giờ nên không biết gì cả. Bể bơi ở đấy có rộng không, có đông người bơi không? Có đông trẻ con nhỏ như con nhà mình không? Ở đó người ta có chuẩn bị khăn tắm cho mình không? Bể bơi trong nhà hay bể ngoài trời, nước có ấm không (có phải là bể 4 mùa không) Nước ở bể đấy thay thế nào, có phải là dạng bể tuần hoàn không?.... Xin lỗi bạn mìnhhỏi nhiều quá nhưng mình cũng muốn biết nhưng thông tin đó vì để cho trẻ đi mà. Có gì bạn bỏ qua nhé. Bạn có viết là sau khi Thóc bơi xong bạn thoa Babyoil để giữ ấm nhưung ở đấy có chỗ để làm việc đó à? mà Thóc ngoan chịu nằm yên cho bạn thoa babyoil à? Sâu nhà mình nghịch lắm, không chịu nằm yên để mẹ xoa bóp cho đâu. Thóc hôm nay thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa? mẹ chắc cũng đỡ căng thẳng rồi hả. Đứng là bây giờ chúng nó là nhất, chúng nó ăn ngoan, ăn hết xuất bột thì mẹ cười không mím mồm vào được mà nó lười không chịu ăn hay ho hắng, hâm hấp sốt là mẹ đã lo lắng lắm rồi. Thôi cố lên nhé.
Me Songtu oi, em cam on chi nhe. Em goi dien den benh vien VP roi nhung chieu thu 5 ho moi co bac si nguoi Viet kham mat cho tre em co. Chi co biet bac si nao o Vien mat kham cho tre em tot khong ha chi? Hom qua em cho chau di kham tu cua 1 bac si o Vien mat roi nhung em muon kham them 1 cho khac nua xem ket qua co giong nhau khong. Nghe bac si noi la be nha em bi gai day mat, rat nguy hiem nen em lo lang vo cung , muon kham 1 nguoi nua xem the nao. Chi tu van giup em nhanh nhanh voi.
Mẹ bé thóc đâu rồi mình cũng rất quan tâm đến vấn đề bơi lội của các bé và cũng muốn hỏi tất cả các câu hỏi giống mẹ songtu đấy, mẹ bé thóc uiiiiiiiii mau xuất hiện đi thôi :roll:
Mình có biết 1 BS khám mắt tư là BS lâu năm của Viện mắt nay đã về hưu. Mình cũng đã đến khám vài lần và thấy cô khám rất cẩn thận và có trách nhiệm. Nhà BS ở phố Phù đổng Thiên vương, mình không nhớ số nhà nhưng ở quãng giữa phố, ở ngoài có cổng sắt và có biển. Hoặc bạn cứ đễn quãng giữa pphố hỏi là người ta sẽ chỉ cho, dẽ tìm lắm, nếu bạn đi từ phía Trần Xuân Soạn đến thì ở phía tay trái. BS này khám trong giờ, chiều khám đến 18h thôi. Mong bé chóng khỏi nhé.
Các mẹ ơi, Xin lỗi các mẹ vì em phải đánh vật với Thóc nhà em và công việc dồn đống mấy ngày hôm nay và đến hôm nay bà ngoại thưòng hay trông cháu nửa buổi ban ngày giúp em cũng ốm nốt rồi. Nhưng may mà Thóc nhà em đã hết sốt, bớt ho nhuưg nhất định chỉ ti mẹ thôi chứ không thèm ăn gì khác. Khổ thân em hì hục nấu hết món này đến món khác hy vọng Thóc sẽ ăn bù lại một tuần ốm vừa qua. Em lừa mãi mới uống được 120ml Pediasure. Em phải làm gì bây giờ ? Các chị bớt chút thời gian đi thị sát mấy bể bơi dưới đây thử xem: Bể Hilton làdạng bể tuần hoàn, họ dùng muối chuyên dụng để lọc nước. Bệ rộng, ở tầng hai có view đẹp, không đông trẻ nhỏ như ở ácc bẻẻ khác , đa số là người nước ngoài. Người Việt mua thể hội viên chỉ bơi vào lúc hết nắng mà thôi. Mua thể ngày thì khá đắt $ 11 USD/ 1 ngày nhưng mua thể tháng thì nhân đạo hơn nhiều vì con mình nhỏ gần như khong tính. Bố mẹ mua thẻ tháng dao động từ $ 60 USD - $ 80 USD tuỳ vào số người tham gia trong một gia đình và thời gian tham gia. Bể bơi ngoài trời,là bể 4 mùa. Mua thẻ ngày hay tháng thì đều được sử dụng các dịch vụ sau đây: xông khô( sauna), bể sục (jacuzi), hoa quả(chuối), nuớc Laska, khăn tắm(to, dày, sạch, thơm, dùng thoải mái), tù để đồ, phòng tắm đứng, máy sấy tóc, bông tai, sứa tắm, dép lê. Bể Khách sạn Nhà khách bộ quốc phòng( 33 A Phạm ngũ Lão):01 bể nhỏ và cầu trượt cho trẻ con, 01 bể to cho người lớn, có cung cấp khăn tắm và tủ để đồ với giá 35-40,000 VND thì phải, nước thay thường xuyên khỏang 1 tuần/ 1 lần. Có dịch vụ ăn nhẹ theo thực đơn. Bể bơi trên tầng 2, nhìn ra đê sông Hồng, thoáng mát, nhưng đông trẻ con 3-6 tuổi vào các buổi chiều muộn khi tắt nắng. Em cũng đã từng thử ở Sofitel Plaza, Nikko, Sofitel Metropole rồi, vừa đắt lại vừa không thuạn tiện cho trẻ. Chi Songtu ơi, đến đóng bỉm hay mặc quần áo cho Thóc còn khó nữa là thoa dầu hay mát xa. Em cứ phải cho cô nàng bận bịu chơi với cái gì đó cả hai tay rồi thì cù vào bụng để nằm ngửa ra rồi thì vùa nói chuyện vừa thoa dầu và mát xa. Có hôm Thóc còn cào rách cả mặt mẹ bằng ... móng chân. Sâu nhà chị mấy tháng rồi ạ ?
Mẹ Thóc ơi, Thóc đỡ là mừng rồi, Sâu nhà mình hôm qua lại tịt mũi rồi, cả đêm cứ trằn trọc, vật bên này, vật bên kia, lúc nằm sấp chổng mông lên, lúc trèo cả lên người mẹ nằm, nằm chỉ được 30giây là lại phải đổi tư thế vì không thở được, trông thương lắm. Sâu nhà mình được 10 tháng 11 ngày rồi, nặng 9.2kg, cao 72cm, kể ra mình thấy hơi lùn. Bạn cho mình hỏi với, bơi ở Hilton là bể ngoài trời à? nếu là bể ngoài trời thì nước ở bể không được đun ấm đúng không? vì mình sợ mình đi làm về muộn mà cho Sâu đi muộn thì lạnh mất.
Chị ơi đừng lo vì bể ngoài trời nhưng họ vẫn làm ấm tuy nhiên việc thất thoát nhiệt là chuyện đương nhiên. Chị phải bế vác Sâu thôi thì cháu mới thở được. Mấy hôm vừa rồi em đau hết cả bên vai phải vì Thóc không chịu nằm ngủ như trước mà cứ đòi nằm dựa đầu vào vai phải của mẹ mà ngủ. Hễ em đổi vai hay nằm xuống là y rằng cô nàng lại sụt xịt và không thở được. Em đành bế vác vai và leo lên ghế rocking chair để dỗ cô nàng ngủ cho qua đêm. Đè ra hút mũi thì Thóc cũng không cho sờ vào mũi đành lấy bông tẩm nước muối sinh lý để lạnh chấm chấm vào mũi như là trêu thì Thóc lại thích rồi mới cho lau. Em vừa mua cái máy xông mũi và họng của Omron cho Thoc ngày hôm qua. 760,000 đ. Em nghĩ đây là khoản đầu tư hợp lý vì về lâu dài thế nào các cô cậu chả có những trục trặc ít nhiều về đường hô hấp. Thôi thì cả nhà cũng xông hơn là uống thuốc kháng sinh. Máy có cả mặt nạ dành cho trẻ con đấy. Em đang định đi hỏi có mẹ nào biết mua thuốc xông ở đâu không vì em đang dùng nước muối biển. Chắc là phải có loại chuyên dụng gì đấy thì mới hiệu quả và sảng khoái chứ chị nhỉ.
@Mẹ Thóc ơi thế bạn mua máy xông mũi và họng đấy có dùng tốt không? Bé Thóc nhà bạn có đỡ xụt xịt hơn không? Bop nhà mình bị xụt xit hoài mà chẳng đỡ chỉ có điều tối con trai mình vẫn ngủ tốt, mình đang nghĩ không biết có nên đầu tư cái máy này không nhỉ??? Bạn cho Thóc đi bơi sớm nhỉ! Bop nhà mình được hơn 6 tháng nhưng chưa biết ngồi nên chắc là mình không dám cho cháu đi rồi. Chắc là đợi hè sang năm rồi. @Mẹ Luti ơi, bop nhà em vẫn xụt xịt chán lắm chị ạ! Mà con em hơn 6 tháng rồi mà chẳng thấy bò và ngồi gì cả còn chưa có cái răng nào nữa. Chị ơi có sợ cháu thiếu canxi không? Em cho cháu ăn cũng đầy đủ lắm nhưng chẳng hiểu tại sao nữa. Mà dạo này Bop nhà em ăn kém hơn hồi trước lắm không thích ăn hoa quả lắm, ăn bột thì chỉ đựơc 1/2 bát sau đấy em phải ép ăn hết. Còn bú mẹ khong nhiệt tình như trước đâu chị a. Tháng sau chắc em phải cho ăn 2 bữa bột cho quen vì đầu tháng 9 em đã đi làm rồi mà. Chị ơi chị cho em lời khuyên đi. Hay là cháu béo quá nên ăn ít hả chị. Bop nhà em được hơn 6 tháng nặng 9kg dài chăc hơn 70cm. Theo chị em có nên cho con đi khám viên dinh dưỡng không? Ngày trước chị đi làm thì chị cho Luti ăn theo lịch như thế nào hả chị? Mà dạo này con em còn hay bị táo nữa nên em thấy buồn quá. Em nghe mọi người nói mua thuốc gì của Pháp để bơm vào hậu môn của cháu, chị có thể cho em biết tên của thuốc đấy nha. Em cám ơn nhiều!
bé nhà mình hồi 5 tháng đã được 9 kg rồi, như vậy là bé cũng có hơi mập hơn so với quy định nhưng mình nghĩ không phải vì thế mà bé ăn ít đi đâu. Có thể do thức ăn không hợp khẩu vị của bé nên bé ăn ít, mẹ nên thay đổi món thường xuyên cho bé. Nếu bạn cẩn thận thì cho bé đi khám DD nhưng mình nghĩ bé vẫn bình thường thì chẳng cần khám đâu. Bạn có thể cho bé uống vitamin D để giúp tổng hợp canxi tốt hơn. Không phải bé chưa mọc răng là do thiếu canxi đâu, thông thường phải khoảng 8 tháng thì bé mới mọc răng, nên đừng lo nhé. Bé bị đi táo thì bạn phải cho bé uống nhiều nước, ăn thêm rau và hoa quả( những loại quả nhuận tràng: như chuối, đu đủ, cam, ...) giúp tiêu hoá tốt. Nếu bé đến ngày thứ hai không đi ị được thì bạn có thể lấy xilanh hút một chút mật ong rồi bơm vào hậu môn của bé, bé sẽ đi ngoài được( đây là kinh nghiệm mình học được từ một mẹ khác đấy, đã áp dụng và thấy có kết quả lắm). Chúc bé bop chóng lớn, ăn thật nhiều cho mẹ khỏi lo.
songtu ơi be thoc nói đúng đấy bé ngạt mũi khó ngủ mình toàn phải bế bé lên thì bé mới ngủ được sau đó xịt cho bé nước muối biển sterimar cho thông mũi, bạn thử xem nhé chúc các bé nhanh khoẻ để các mẹ bớt lo :!:
@MomMiơi mình cho Bop ăn thay đổi liên tục đấy chứ nhưng cũng chẳng hiểu sao cang ngày càng chán ăn chỉ thích ngủ, chơi và bú mẹ thôi. Mình cho Bop ăn sắn dây nó thích lắm, chắc là dễ nuốt hay sao đấy. Bơm mật ong trực tiếp vào đít hả bạn. Sau đấy bao lâu thì ị
Mẹ Bốp ơi, Đối với Thóc thì mình đã làm thế này khi bị táo bón: -Xoa theo chiều kim đồng hồ ở bụng 2-3 lần/ 1 ngày để kích thích nhu động ruột -Cầm hai chân cháu vừa nói chuyện vừa giúp cháu làm động tác đạp xe đạp nhiều làn cũng để kích thích nhu động ruột. -Cách 2-3 ngày 1 lần cho ăn 5-6 thìa bột sắt dây quấy loãng, nấu chín kỹ( nên mua sắn dây nguyên chát của người quen, khong pha phách, mua trong siêu thị toàn bị pha thôi , quấy lên biết ngay) -Mỗi ngày ăn 1/2 quả chuối nạo -Bỏ hạt trước khi cho cháu mút quýt ta ( quýt Sài Gòn không phải quýt Thái tẩm hoá chất bảo quản). Thóc nhà em rất mê món này vì cháu cứ tưởng mình đã là người lớn có thể mút cả mút quýt chứ không thèm uống nước vắt bằng thìa hay bình. Tất nhiên em phải rất để ý cháu kẻo không thì bị hóc vì cô nàng ăn tham cứ đòi nuốt cả múi. -Nếu hết phương cứu chữa thì đành phải thụt hậu môn cho cháu bằng Microclismi ( micro enemas)-Thành phần gồm: Glycerol, Chamomile & Mallow- Chị có thể mua loại này dành cho trẻ con có sẵn ống thụt ở hiệu thuốc Tây. Em mua thuốc nhưng chẳng phải thụt cho cháu lần nào vì thụt hậu môn chẳng tốt lành gì cho trẻ nhỏ. -Nếu chị mà bị táo thì cháu bú mẹ cũng dễ bị táo lắm nên em thường xuyên nhắc nhở bản thân mình phải ăn nhiều chất xơ, uống đủ 3 lít nước( hoặc dung dich) mỗi ngày. -À, cháo ninh nguyên hạt với rau xanh cũng tốt đấy chị ạ. Chén vào , tập thể dục, bú mẹ nhiều lên là khỏi thôi. Chúc cháu nhanh khỏi.
@Cám ơn mẹ Thóc nhiều nha! Mình cho Bop ăn hoa quả khó lắm vì Bop nhà mình cứ ngậm chặt miệng, tay thì vung vít lên khó đút cực kỳ. Chắc mai mình mua thử quýt về cho mút thử xem. Mình cũng hay cho Bop uống nước cam nhưng nhìn chung thì Bop không nhiệt tình lắm! Mình cũng cho Bop an sữa chua nhưng mấy đứa bạn mình cứ nói 6 tháng ăn sữa chua là hơi sớm sợ không tốt cho đường tiêu hoá. Mình cũng tập thể dụng nhưng nhiều khi Bop gồng người lên không cho mình gập chân lại. Đúng là nuôi con nhỏ phải nhẹ nhàng nhưng nhiều khi mình không chịu nổi. @Mẹ Luti và các mẹ ơi hôm nay Bop nhà em rặng ị hình như lòi cả rom (em không biết có ghi đúng không, thấy mẹ chồng em nói vậy) nhưng rồi nó lại thut vào, em sợ quá và không biết làm sao cả. EM cứ lo không biết lần sau Bop ị có bị như vậy không mà hình như bị như vậy là không tốt thì phải. Các chị cho em lời khuyên với!!!
Mẹ bop à, bơm mật ong vào như bé nhà mình thì chỉ khoảng chưa đầy nửa tiếng sau là ị ra rồi. Mẹ bop thử đi, đừng để bé rặn như thế nữa vì không cẩn thận lại rách cả hậu môn ra thì bé đau lắm. Lần sau bé sẽ không rặn nữa và đã táo lại càng táo hơn đấy.