Cần giúp: Mẹ Nào Biết Ăn Uống, Chế Độ Như Thế Nào Để Khi Sinh Không Bị Đau Đến Độ Vật Vã Không??? Help Me!

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Nguyễn Kiều An, 30/12/2015.

  1. sunsun0101

    sunsun0101 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
  2. sunsun0101

    sunsun0101 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhưng mình phải thừa nhận, ổn lắm
     
  3. sunsun0101

    sunsun0101 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/1/2016
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình ấn tượng nhất là cảnh xếp hàng văn minh. Cách phục vụ văn minh, thậm trí suýt nữa họ chấp nhận bồi thường cho mình để mổ cho một bà mẹ khác đang có dấu hiệu bất thường
     
  4. cry_smile_0201

    cry_smile_0201 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Cảm em c nhé. E tưởng có thuốc uống giúp giảm đau khi sinh. E sợ đau n0 k dám gây tê ngoài màng cứng vì sợ đau lưng về sau. Thôi. Cứ cố chịu rồi sẽ qua c nhỉ.
     
  5. lilaphuong

    lilaphuong ❤ Thích ...đủ thứ ❤

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    173
    Tháng cuối mn ăn dứa nhiều vào.
    Hoặc nấu chè vừng đen.
    Trv mình ăn như thế, đau mất vài tiếng là đẻ luôn kiki
     
  6. minhngoc22

    minhngoc22 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/1/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Gì chứ tâm lý thoải mái là trên hết mẹ à, con phát triển tốt hay không là do mẹ mà :)
     
  7. hoangtube.tho

    hoangtube.tho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/1/2016
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghe nói khó đẻ hay bị đau đẻ là do cơ địa từng người mn ạ.
    còn mình thì thuộc diện dễ đẻ, không bị đau nhiều, dặn đến lần thứ 3 là con ra rồi. Trước đây mình cũng có tâm lý lo sợ như mn vậy. ở cơ quan mình ai cũng bảo mình k biết đến khi đẻ thì có sức để dặn không, vì thể tạng mình nhỏ, yếu, hơi 1 tí là mệt mà.
    Theo mình thì nên ăn uống hợp lý, đủ chất và giữ tâm lý thật thoải mái, bình tĩnh. Trước khi sinh mn nên tìm đọc các bài viết hướng dẫn cách thở khi lên cơn co, cách dặn đẻ, rất hữu ích đấy ạ. Vì kinh nghiệm của mình cho thấy, khi mình đi sinh ở pshn (khoa A2), hộ sinh ngta không hướng dẫn cho mình cách thở như thế nào, cách dặn đẻ ra sao đâu, có mẹ bên cạnh bàn mình đau quá, dặn không đúng còn bị mắng, mà họ cũng không hướng dẫn phải dặn thế nào cho đúng đâu. Thế nên chuẩn bị kiến thức trước cho mình là tốt nhất.
    Chúc mn mẹ tròn con vuông nhé.
     
    Nguyễn Kiều An thích bài này.
  8. thuycuppy

    thuycuppy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    giờ mình mới nghe nói có máu khó đẻ đây hihi. Chúc bạn đẻ tốt
     
    Nguyễn Kiều An thích bài này.
  9. dungchip

    dungchip Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mình tập 1 cũng uống lá tía tô nên trv cũng đẻ thường được, còn tập 2 này đang nhiên cứu ăn mè đen vì thấy nhiều mẹ chia sẻ quá. Còn cách rặn thì đúng là chắc phải đi học 1 lớp trc sinh mất, chứ vào viện họ k cho rặn trong khi mình thì cứ có cơn buồn rặn . eo nghĩ lại sợ
     
  10. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    tùy từng người thôi các bạn à, tốt nhất là tâm lý phải thật thoải mái
     
  11. hathiha1910

    hathiha1910 vanphongtrongoi.vn

    Tham gia:
    30/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Chăm tập thể dục thì khi đẻ sẽ đỡ đau hơn bạn ạ :)
     
  12. honey4556

    honey4556 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2016
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    mình thì vẫn đi làm đều đặn đến tận ngày đẻ, về vẫn đi chợ nấu cơm. Đến ngày sinh mà chưa sinh, vào viện nhập viện vẫn chưa có hiện tượng gì. Thế là tóm mình lên bàn đẻ khi chưa có hiện tượng đau đẻ, kích đẻ mới bắt đầu đau.
     
  13. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ nó ơi, không biết sinh ở 198 hơn hay Viện y học cổ truyền mẹ nó nhỉ?
     
  14. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    e cảm ơn mn nhiều nhé, nhưng càng đọc càng sợ mn à, e đang ở tháng thứ 6 rồi, huhu, mong gặp con yêu quá mà nghĩ tới cảnh tượng đẻ, chưa gì đã vãi linh hồn rồi :(
     
  15. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    haha, ngta thường chúc nhau thi tốt, bjo còn có "đẻ tốt" nữa, nghe mà lạ lạ, sướng hết cả ng, cảm ơn mn nhiều nhé hihi
     
  16. girl xấu xí

    girl xấu xí Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/5/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    tùy cơ địa thôi mn ạ.m cũng làm tất cả các cách trên và cuối cùng là phải sinh mổ :D
     
  17. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    hị hị hị hoang mang à nha!
     
  18. Mẹ Liên Hương

    Mẹ Liên Hương Điện Biên

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    820
    Điểm thành tích:
    873
    Mình từng sinh ở bệnh viện 198- vì đợt đó ở gần đó chăm cho tiện vì phụ sản hơi xa mà đông nữa.
    Trước sinh vào đó siêu âm, xét nghiệm trước.
    Đợt đó mình đau nửa ngày, gần hết giờ hành chính chiều mà chưa sinh được. Bác sĩ trưởng khoa sản đang định về thì bác sĩ khám cho mình gọi lại vì mình hơi bé, con to so với mẹ sợ không đẻ bình thường được, đau, mất sức, lúc lên bàn đẻ không biết dặn, họ cứ bảo dặn đi mà không biết làm thế nào cứ hít vào lại thở ra. May bác sĩ trưởng khoa vào hướng dẫn nhẹ nhàng thế là mình dặn 3 hơi là sinh.Hii.
    Nửa năm nữa sinh bé 2 mà bây giờ mình vẫn thấy hãi.
     
  19. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    ôi mẹ nó giỏi quá, mình đang tuần thứ 30 mà đang lo sốt vó! hic hic, bé cũng hơn 1kg1 rồi, bác sĩ bảo hơi to, hiu hiu
     
  20. cry_smile_0201

    cry_smile_0201 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Không p hoang mang mn ạ. E vừa sinh xong gần 1 tháng đây. Chẳng áp dụng cách nào trc khi sinh như chia sẻ cùng mọi ng hết. Vào bệnh viện bác sĩ cũng chẳng nói khi nào rặn hết. Mn chỉ cần nhớ là thật bình tĩnh, k kêu la, thở thật tốt, rặn đúng kĩ thuật khi có cơn là ok thôi. Cứ nhớ là càng đau là càng gần con rồi. Càng cố phản ứng lại cơn đau càng khó sinh. Trv e rặn đúng 2 lần, lần đầu 2 hơi, lần sau 3 hơi là xong mn ạ.
     
    Nguyễn Kiều An thích bài này.

Chia sẻ trang này