À thì ra thế, em để cuối tháng xem thế nào vì tháng này con đi lớp được 2 hôm rồi ốm nên em xin cô giáo để con nghỉ ở nhà cho khỏi hẳn sang tháng đi học luôn.
Đúng đấy mẹ @nguyenbaochau ah. Khoái nhất khoản ăn uống và ngủ của con. Chứ đi làm cả ngày chiều về nhà cửa, cơm nước, tắm rử cho con, chơi với con mà hôm nào con cũng 11h đêm mới đi ngủ thấy oải quá và thấy bản thân tù túng vì không còn chút thời gian nào dành cho bản thân cả. Nhưng mà được cái này mất cái kia, hôm qua kể chuyện mấy người gần nhà lại bảo con em đi lớp hay ốm có thể do không hợp trường. Chẳng biết thế nào nữa, chứ được cái trường gần nhà, mà mấy cô ở trường đấy thấy tận tình lắm tại con đi lớp em theo dõi camera suốt ý.
hi hi, mình chẳng tin vụ hợp hay không hợp. Thời gian đầu con chưa quen nề nếp sinh hoạt ở trường nên có nhiều lạ lẫm thôi. Bạn cứ nghĩ giờ bạn đang làm cty này, nghỉ chuyển sang công ty khác xem có mất một thời gian để làm quen không?
Thanks mn, thế nên em thôi ý định chuyển trường thôi. Vì trộm vía con con đi lớp chỉ khóc đúng hôm đầu tiên còn các bữa sau thì ngoan như con chó tít ấy.
Chuẩn đấy. Trước khi con đi học, mình cày nát mấy cái trường quanh quanh nhà rồi. Thời gian biểu lý thuyết y chang nhau. Vấn đề là chất lượng và thực hiện thôi. Trước khi đi bộ đội khoảng 3 tháng, bạn nhà mình đã được nắn theo thời gian biểu chung này rồi. Tổng kết lại: Đi học chưa được 2 tháng, nghỉ 4 lần vì ốm. Con thích đi học.
Con thích đi học là tuyệt vời nhất rồi. Mình chọn trường cho con ưu tiên gần nhà trước, đưa đón tiện và đảm bảo sức khỏe cho con không phải di chuyển xa. Bạn nhà mình đi 1 tháng, cũng nghỉ ốm 1 tuần rồi. Sáng nay cũng ho lắm, mà không biết ở nhà ông bà có cho đi lớp không.
Ở trường của con mình là bát inox hay sắt nhìn thì cũng to, nhưng đáy cao nên đựng được không nhiều. Như mình thì cũng không nhất thiết nhiều hay ít mà quan trọng là đồ ăn đảm bảo vệ sinh, con ăn ít thì tối về ăn bù thôi.
Ôi con em ốm ở nhà bà nội trông và đi lớp với ở nhà thì lịch sinh hoạt khác nhau 1 trời 1 vực luôn, đợt này con nghỉ ở nhà cho khỏi hẳn cũng muốn bảo bà tập theo lịch đi lớp mà nhiều cái cũng khó nói quá nên thôi.
bạn nhà mình ở lớp về là đói lắm ý, chỉ kiếm đồ ăn. Mình cũng chỉ mong đồ ăn ở trường lớp an toàn và vệ sinh thôi. Không quan trọng lượng con ăn được nhiều hay ít.
Trường cách nhà em có 3 hay 4 nhà gì đó nên em cũng cứ bảo cô giáo có vấn đề gì alo để cho em ngay ý. Thích cái gần nhà tiện lắm.
Thế là sao mẹ @nguyenbaochau? Các con đi lớp về cứ ăn như bị bỏ đói là sao nhỉ, hay bữa ăn ít đạm nên các con nhanh đói?
Bạn nhà mình học lớp 2 tuổi, lớp này tiêu chuẩn là ăn cháo. Mà bạn nhà mình thì quen ăn cơm từ nhỏ. Bữa phụ buổi chiều sau khi ngủ dậy thì chỉ có cháo hoặc phở, nên mình nghĩ bạn nhà mình không chịu ăn ^^
Mình thấy đa số là vậy. Nói đi ngủ ngay cũng ko hẳn. Bạn nào ăn nhanh ăn xong trc còn phải chờ bạn ăn chậm (cô sẽ đút cho nhanh). Ăn xong các cô dọn dẹp hò nhau chán chê còn chải chiếu các kiểu (cũng phải tầm 20-30') trong time đó các con vận động nhẹ. Mình thấy thế
Bé ốm nhẹ thì cứ cho đi lớp, gửi cô thuốc. Nhà mình nếu sốt, ho nhiều thì ở nhà vì con quấy và cũng sợ lây sang bạn khác. Còn lại vẫn đi lớp.
Thế không báo cơm cho con ăn được à mn. Bé nhà mn mấy tháng ăn cơm, bé nhà em hơn 20 tháng rồi mà chẳng chịu ăn cơm đâu. Em cũng đang tập ăn cơm cho nhàn chứ nấu cháo nhiều khi lích kích quá.
Giống con em thế ah. Đi lớp ngày mùng 5, mùng 6 ốm vừa khỏi được mấy hôm nay nên đang cho ở nhà sang tháng sau đi luôn.
Trường bé nhà mình con vận động không được 20-30p đâu mn ơi. Vì lớp tối đa 18 bé nhưng hầu như chỉ có khoảng 13 bé là nhiều mà có 3 cô, nên ăn xong cô thì lau miệng mũi cho các bé, cô thì mặc bỉm cho con, cô thì trải giường. Vì ít bé nên mọi thao tác rất nhanh.