Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bà đã sang đây rồi đấy ah? có khi tôi xin đóng cửa nhà bên kia thôi nhỉ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào người trông trẻ thì mẹ nó hỏi Mẹsaocon nhé. còn NGV thì chuyển giao cho mình ngay và luôn nhé,đang cần người đây,bà ý có muốn cũng ko tắt mắt ở nhà tớ đc đâu,mẹ nó cho tớ hỏi: ngoài tật xấu ấy ra thì bà ý làm việc thế nào? và mẹ nó đang trả bà ấy bao nhiêu ạ? thanks mẹ nó
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà mình càng ngày càng đông vui. Chào mừng các mẹ và các con tiểu hổ nhé.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tôi nà, mới có mỗi nàng Bông thôi, bà làm yên tâm chưa, đừng khóc nữa nhé. Cọp Hẹc đã mọc răng chưa bà, vụ da dẻ của con sao rồi. Bông nhà tôi mấy hôm nay cũng đang lắm bệnh: dị ứng này, ho này, và nay lại đi tướt. Lo quá, tối về cho cô nàng đi khám đây.. Cầu trời chỉ là mấy dấu hiệu nàng ấy mọc răng[-o< [-o< [-o<
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ Tôm ơi, con khỏi ốm chưa vậy? Nói về giúp việc, sau tết nhà mình đi rồi nên gv rảnh nhé. Nàng ý 26 tuổi, dân tộc Tày, Cao Bằng. Đã có 1 con trai 3 tuổi dưng chồng mất từ hồi mang bầu 6 tháng nên bây giờ để con lại cho ông bà nội ở Đắc Lắc nuôi đặng nàng còn đi kiếm tiền. Lương 2tr, hơi cao dưng được cái đã có kinh nghiệm rồi, khỏi phải chỉ bảo. Mỗi tội lắm khi nàng ý cũng ngồi lơ đãng nhớ con, thương thân phận của mình nên tốt nhất vẫn phải có người nhà mình ở cạnh nhé. Nàng ý béo lắm nên ăn ít vì sợ tăng cân nên cũng đỡ "lục tốn". He he he.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà mình ơi, sao bé nhà tớ 2 tháng mà ngủ ít quá. Ngủ từ 3h chiều , có hôm 4 h mới ngủ đến khoảng 3h sáng là dậy chơi đến tận 3h chiều hôm sau. Làm bố mẹ mệt bơ phờ ý.Tính ra ngày chỉ ngủ được hơn 10 tiếng 1 tí. Huhu, có cách nào cải thiện giấc ngủ cho con được ko hả các mẹ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào UI, giống bé nhà em hồi xưa. Mà giờ cũng thế, ngủ ít lắm ý. Hic. Chả biết cách nào cải thiện ngoài việc cố gắng tắt đèn sớm.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hehehe tui qua đây rùi, nghe nói nhà bên kia dạo này các mẹ ít vào
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mấy ngày nay bé mình bị khò khè, chẳng muốn cho uống kháng sinh, mình nghe nói uống tắc trưng đường phèn cũng đỡ, các mẹ có kinh nghiệm giúp mình nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Khộ thân, ráng lên mẹ nó. Cả nhà đủn mông mẹ Bống nào Trộm vía bạn í nhanh nhẹn và cứng cáp quá cơ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà mềnh đông vui quá cơ. Hix...vào bán than tí. Dạo này mẹ Tý bận quá chả vào nhà được, không biết các mẹ, các con thía nào rùi à. Tý mấy hum nay thời tiết thay đổi lại hắt hơi..........xổ mũi......( mún khóc quá. Mẹ thì bận tối mắt tối mũi (((((((((
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Uh, bột mình chuẩn bị sẵn, mang sang bác quấy và cho ăn...Sữa thì cũng thế, bác cho ăn cẩn thận lắm. Nói chung bác này mát tay nên tớ yên tâm khoản ăn uống của con. Hôm qua về tớ cũng dò ý bác có nhận thêm ko vì 2 chị đang gửi cùng cu nhà tớ đã 2 tuổi rồi, sắp đi học nhà trẻ nhưng mà bác có ý thôi vì con bác cũng đi làm rồi, bác ko phải nuôi nó nữa..Nhưng cũng chưa biết đc, có khi không có đứa nào bác lại buồn..Hì hì. @Mẹ Tý, Mẹ Heo-lười 83 và mẹ Swettlove: Tớ dùng thang này cho con sau khi đã đổi 4 ông thầy thuốc và sau 3 tuần con ho dữ dội mà không khỏi. Các mẹ thử nhé: Mật ong, nghệ và gừng, thêm 3 quả quất bỏ hạt thái lát chưng lên, lấy nước cho con nhấp cả ngày. Con tớ ngay hôm đầu tiên uống thì cả đêm ngủ yên không khò khè 1 tý nào.. Mà con nhà tớ ho lâu lắm nhá, đêm nào cũng ho văng hết cả thức ăn ra giường ấy. Nhiều người lớn ở cty tớ đã áp dụng cúng thấy rất tốt đấy các mẹ ạ. @Mẹ Chíp ơi, mẹ nó cho con ăn thêm hạt sen xay lẫn bột xem, và xem nếu trà Hipp dâu rừng dành cho con tầm tháng ấy mà uống đc thì cho uống đi, con tớ trước cũng ít ngủ, bác trông trẻ mách thế, tớ cho uống thấy cải thiện hơn đây.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cảm ơn me sao con, để chiều nay mình lảm thử cho con uống, khò khè sốt ruột quá rồi mẹ nó ạ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hix, cũng thử làm mật ong + gừng + quất non rùi. Chưa cho thêm nghệ. Chắc nghệ dùng để chống viêm nhỉ mẹ Sáo?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bé con nhà mình dạo này còn lười uống nc, toàn phải đổ bằng thìa. Con ăn chuối, đu đủ, sữa chua rồi mà đi táo đỏ hết cả mặt, rặn đến toét đít mới ra. Mồm miênhj giờ toàn múm mím, cậy ra mới há mồm các mẹ a. Làm thế nào bg huuuuuuuuu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bé ít ngủ nhưng ngủ có sâu giấc ko mẹ nó, nếu ko sâu giấc thì có thể đó là dấu hiệu thiếu canxi, mẹ nó thử cho bé đi khám xem. Cũng có thể bé ko sao, hết cữ sẽ ngủ nhiều hơn.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ nó ơi, mẹ nó cẩn thận nhé khò khè là dấu hiệu viêm phế quản đấy. Mẹ nó cho con đi khám đi. Bông nhà mình đợt trước cũng chỉ khò khè 2 hôm, đi khám mới biết bị VPQ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Uh, nghệ để chống viêm với làm liền vết thương mà...Con nhà tớ uống ks lắm quá bị rối loạn TH, 2hum nay lại ko out put được. Từ giờ cứ nghệ gừng quất mật ong thôi...Đi khám đâu cũng viêm mũi, họng với chả PQ...tống thật lắm thuốc vào người mà vẫn ho như cuốc. May là đã khỏi rùi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào con chưa ra đời mà nghe chừng cũng phải chuẩn bị tinh thần nhiều vấn đề ấy nhỉ. mẹ nào cũng mong các con trộm vía khỏe mạnh ,ko đau ốm,ăn ngon ngủ kĩ,nhưng mà có phải muốn mà đc đâu nhỉ. ngước mắt lên học hỏi cách chăm con của các bà cái
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Làyyyyyyyyyyyyy...có mụ nào thừa NGV share cho tôi 1 bà với,tôi tìm hoài ko được ai cả. các mụ để ý giúp nhé thanh sờ kiu