Khác: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé <3

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Đen Đanh Đá, 1/11/2013.

  1. meomeo231987

    meomeo231987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2013
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Êu, chồng mn nóng tính nhỉ, hik hik. Lúc có em bé mẹ nào cũng muốn được quan tâm chăm sóc nhẹ nhàng chứ, chắc lão ý thấy mn không chịu ăn lại sợ lăn ra ốm nên mới thế chứ.
    Như tớ đây hồi tháng đầu tiên tớ quấy dã man ý, đêm tớ cứ mở mắt thao láo nhìn ngó vì không ngủ được, mấy tuần đầu cũng bị thính mùi, khiếp nhất mùi mắm tôm với dầu hỏa, nhưng ăn thì không sợ... được cái bây giờ thì đỡ rồi, mà cũng tự hết chứ cũng không phải làm gì đâu.
     
    Đang tải...


  2. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    E sn 89 c ah. Lão nhà e từ ngày cưới về, nhìn vợ cứ gầy đi nên lão xót, k ăn là lão mắng, ăn ít lão cũng cáu...điên thật, lão cứ gây áp lực kiểu thế làm e lại càng gầy. Hí hí. Cáu nhặng, cáu xị lên! Đến lúc có bầu, lão chăm e lắm lắm, nhờ gì lão cũng làm hết...chỉ mỗi cái tội vợ nghén là cáu, sợ 2 mẹ con xảy ra vấn đề gì(e 2 lần sảy sớm khi thai chưa vào tc c ạ, còn lần này thì lúc 6tuần e có bị ra máu dọa sảy) nên là lão lo, lão cố nhồi e ăn, k ăn đc là lão cáu. Lão nấu ăn sáng cho e, đồ ăn cứng k nhai đc, e nhăn nhó lão bảo dai thì đừng ăn nữa, đang vốn tính gét chồng e bỏ đũa luôn, thế là lão bảo e thái độ rùi phũ mồm mắng e! E khóc. Lão xưng tao-mày. E đau lắm lắm luôn, lão bảo lần này mà có vấn đề gì thì chết với lão, lão ác quá, trù mẹ con e, e chán quá, e k muốn sống với lão nữa. Lão hơn e 7t mà gia trưởng, e muốn bỏ lão lắm!
     
  3. meomeo231987

    meomeo231987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2013
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Mn đừng tiêu cực thế, tớ kém lão nhà tớ 14t đây, chênh lệch tuổi tác cũng nhiều, cách nghĩ cũng khác nhau nhưng dần dần hợp được hết. Bây giờ kệ lão ý, mn thích ăn cái gì thì chén ác vào, không thì làm nũng nịnh lão ý đi mua. Nói chung bjo là phải được chiều, ăn uống thì phải đúng sở thích thì mới ăn được chứ, đừng có cáu giận làm gì, vc căng thẳng cũng mệt đấy mn ạ.
     
  4. maianh1110_87

    maianh1110_87 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    chắc anh ch cũng vì lo cho mn mà xì trét đấy..:( khổ thân mn. những lúc thế này mn với ch thử nc nhẹ nhàng xem. e nghĩ mn vị tâm lý nên thế. k ăn đc thì mn chịu khó tẩm bổ hoa quả hay ăn nhẹ nhàng ít 1 thôi. đừng cố và suy nghĩ quá rùi sợ ăn đấy..:( chúc vc nhà mn sớm làm hòa nhé.. đừng suy nghĩ dại dột mà tội đứa nhỏ lắm
     
  5. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Khổ thế, e chả thích cái gì c ạ. Chỉ mỗi cơm với ruốc là e chén đc 1bát thôi, rau e cũng sợ, cho vào miệng là ọe. Hic. Đợt vừa rùi vc e đen quá, mất hết tiền lại mất xe nữa, e thì thất nghiệp từ tháng 6, lão lại mới thất nghiệp, đang chán sẵn rùi, đã cố gắng ăn uống rùi mà lão k hiểu cho e cứ hơi tí là dở cái thói gia trưởng ra...giờ 2vc an ủi yêu thương nhau mà vượt qua chứ cáu khía lại càng rối vậy mà lão k hiểu...
     
  6. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Vâng, bt thì cũng vui vẻ lắm nhưng cứ khi lão dở cái thói gia trưởng phũ mồm mắng e là e chẳng thiết gì lão nữa...bao nhiêu lần góp ý vậy mà lão cứ cáu lên là k kìm đc sự nóng giận. E giận lão lắm!
     
  7. nguyenpro88

    nguyenpro88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Hic, vợ chồng mà tao mày thì buồn chết đc ý, từ hôm biết mình có bầu ck cũng thương lắm vì ng ngợm ốm rồi đau các kiểu luôn, cứ hỏi thích ăn j để ck mua, chỉ tội chồng t đi làm xa hay về muộn nên tớ hay buồn, với cả tính vô tâm nữa, có hôm vợ mệt nằm bên cạnh mà ngủ tít k biết gì, vợ gọi mãi k dậy đành phải tự dậy làm, rõ là tủi thân :(
     
  8. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    thôi cố gắng mn ah,vì con yêu chúng ta tự chăm lo bản thân thôi,nh khi các ông chồng tâm tính tốt nhưng lại vo tâm ấy mà
     
  9. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    E chán nhất là tao mày đó, cái kiểu chồng chúa-vợ tôi ấy. Xưng tao mày thì đc, vợ điên lên xưng tôi anh thì bảo e là thế này thế kia. Chăm e bao nhiêu nhưng đến lúc phũ mồm với e thì e chả còn chút tôn trọng nào nữa, e như đứa câm luôn. Nói với lão cảm thấy càng ức chế, ra chỗ khác cho lão chửi lão nghe. Giờ e chỉ mong mẹ con bình an thôi. Hì hì, chết thật, nghén ngẩm khó chịu mọi thứ lại nói xấu chồng với các c...hehe, e còn nung nấu ý định bỏ chồng cơ..hị hị. E cũng bảo với lão vậy. ;-)
     
  10. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Giống m nè, mình cũng dự sinh 15/6 đây..hịh
     
  11. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    M sn 87, chồng cũng hơn 8 tuổi nè... Chắc tại chồng mn chăm quá, phục vụ ghê quá nên ko ăn , phụ công chồng, nên mới cáu, với cả chắc là sợ ko ăn xảy ra chuyện....mỗi ng 1 cách thể hiện mn ah, cũng vì thương vợ thuơng con thôi.
    Chứ như chồng tớ ah, cả ngày đi làm, tối về mới gặp nhau, mà mất 3 buổi ổng đi chơi thể thao, vài buổi đi khách...thế là hết, vự có nghén cũng chả biết, lấy đâu ra mà còn đc ép ăn.
    Giờ ko nghĩ mấy chuyện đó nữa, mn cũng nghén mà, cố gắng qua vào tuần đầu này đi, rồi chị e mình tha hồ chén...hihi
     
  12. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,645
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Thế này mà lúc đẻ con ra, những lúc nó ốm đau, bất hòa quan điểm, xót con, cãi nhau, thì ko biết ntn nhỉ? Hihi
     
  13. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Đấy đấy, e cũng lo chuyện ấy đấy, e cũng nhắn tin bảo lão vậy, mà lão cứ cáu lên là k làm chủ đc, lại mày tao, mà lão lại luôn tự hào là lão cái gì cũng làm tốt hơn e, điên thật! Những lúc cả 2 mà xót con, mỗi ng 1 ý chăm con thì lại cáu lại phũ mồm mày tao! E lo con mà học nói nghe bố gọi mẹ là mày con học theo thì vui nổ mắt...hự hự...
     
  14. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Hì hì, có lẽ thế. Giá như lão tâm lý chút chứ cứ vợ k theo ý là cáu thì đâu có chuyện. Lão cũng phải nghĩ bản thân lão còn k muốn theo ý bm lão thì lão phải hiểu đừng ép vợ lão chứ! Haiz, mẹ con e giờ cố gắng vượt qua mọi khó khăn thui. Hí hí.
    À mà c ơi, kkc của c là ngày nào ạ? E 13/9 nè, e s/a lần đầu lúc chậm 8ngày bs chưa nói dự sinh, đến hum ra máu dọa sảy vào viện e cũng k còn tâm trí hỏi. Hì, e chưa biết dự sinh ngày nào. Nếu tính theo ckk như 1 số web chỉ thì e dự tính là 29/6 c ạ.
     
  15. meomeo231987

    meomeo231987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2013
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Tớ thất nghiệp hồi tháng 5, lắm ng cùng hoàn cảnh quá nhỉ, hik. Tâm trạng cái lúc ở nhà khó chịu lắm, không làm ra tiền lại còn tiêu nữa, nói chung mn cứ nhẹ nhàng nói với lão ý, đàn ông nói mạnh, quát to thế thôi, thấy mình khóc là im hết :rolleyes:
     
  16. nguyenpro88

    nguyenpro88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Nhà bạn này cũng khổ ghê nhỉ, từ từ góp ý với chồng cho lâu ngày ngấm dần thôi, may chồng tớ k tao mày nhưng lúc cáu lên thì cũng đáng sợ lắm, đc cái 2vc bằng tuổi nên cũng vui. Chồng nhiều tuổi hơn dễ k hiểu quan điểm của nhau, lại ỷ mình lớn hơn nữa. Thui mình cứ tập trung lo cho con đã, phải vui vẻ, khỏe mạnh thì con mới vui đc
     
  17. meomeo231987

    meomeo231987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/5/2013
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Nhà tớ 2-3 tháng đầu hay cãi nhau nhưng chưa bjo thấy lão ý xưng mày-tao với mình, chắc tớ đe nẹt từ đầu là thiếu tôn trọng nhau tớ sẽ phắn luôn :rolleyes:. lão nhà tớ thì mải làm, lại không đỡ đần việc ở nhà cho t bjo, nhiều khi mệt nhưng lão ý vẫn ngồi nghiên cứu lung tung, mặc kệ mình nhăn nhó mới ức chứ. Sáng nào 6h tớ cũng phải dậy hì hục là quần áo, gấp áo blouse cho lão ý, bà bầu mà chẳng sướng tí nào :(
     
  18. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Hí hí, lão bảo sợ nhất nhìn thấy mẹ và vợ lão khóc. Mẹ (trc vong linh mẹ con xin nói xấu chồng con 1 tí ạ) khóc lão roous lên cũng quát mẹ ấy. E khóc thì lão càng rối, càng lo càng cáu. Hic, lại bảo e k biết suy nghĩ, lo lắng, ức càng thêm ức. Haiz.. thôi,e mặc kệ, e vì con thui nên vẫn cố ăn đc cái gì thì e ăn, giờ lão cũng sợ e bỏ bữa nên thi thoảng e nói mát hay ntin xả ức lão cũng k nói gì.
     
    đinhmai thích bài này.
  19. vanhoan198

    vanhoan198 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/6/2013
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    E cũng từ từ gần 1 năm thì lão mới dễ tính đi chút, thoải mái hơn rùi đấy...nhưng lúc lão mà cáu thì chả còn nhớ gì. E lại thấy chán chán vì điều ấy nên e lo sau này...có con rùi mà vc cáu lên hục hặc kiểu ăn nói chợ búa k tốt cho con tí nào. Haiz, lão yêu con, thương vợ lắm, hi vọng là lúc có con lão sẽ khác...(hì hì, e biết là sẽ có lúc k hài lòng cáu vợ nhưng lão là 1 ng biết chia sẻ, k để e phải lo nhiều, sau này chắc chắn sẽ rất chăm con...vợ ngủ đêm lệch gối còn nhẹ nhàng nâng đầu đẩy gối vào thì k lo cái khoản lão chăm con. Hehe)
     
  20. nguyenpro88

    nguyenpro88 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    3,102
    Đã được thích:
    698
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ nào có Ngựa đầu tháng 7 thì vào chia sẻ kinh nghiệm bầu bí nhé :h:

    Cái này thì chồng mình cũng thế, cứ dỗi gì mà giả vờ sụt sịt cái là chồng lại dỗ ngay hihi :D
    Hôm trc phòng tớ có 1 chị cũng có bầu, cùng đợt với tớ, hnay vừa nghe tin chị ấy bị sảy, giờ thấy ngại ngại sao ý :(
     

Chia sẻ trang này