Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé mình cũng đang chán đời đây, 2 vc đang hục hoặc ,nhưng thương con thì cố sống tiếp vậy , nhiều lúc muốn li hôn lắm rồi
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé cuộc sống nhiều mệt mỏi quá phải k chị?e cũng vào đây chia sẻ cùng chị rồi, giờ muốn vào thêm để chia sẻ thêm, cố lên chị nhé
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé hức. mn đừng bi quan thế!!! mình cũng chán nhất cái cảnh chán chồng, chán nhà chồng mà toàn phải dấu sợ bố mẹ đẻ biết sẽ buồn. cảm giác thật tủi thân...
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé vc thu nhập thấp mà phải sống cùng nhà chồng,thậm chí nhờ vả nhà chồng là mệt mỏi nhất đấy bạn à.Mình cũng từng trải qua rùi, nhưng chưa bao giờ mình thôi muốn sống,vì có con rùi còn phải nghĩ cho con nữa.Buồn chán thì 2vc sẽ càng hay cãi nhau hơn,rùi chồng mình cũng buồn chán mà k hết lòng với vợ còn,người thiệt thòi cuối cùng lại chỉ là những người vợ.Bạn đang mang thai đừng suy nghĩ lung tung sẽ ảnh hưởng đến tính cách đứa trẻ sau này,cứ sống thật vui để con được vui vẻ bạn à.Cố gắng động viên chồng làm việc,kiếm được nhiều hay ít k quan trọng (vì còn tùy thuộc vào vận của từng người nữa,mình nghĩ thế),quan trọng là người đàn ông đó hết lòng vì cái gia đình nhỏ của mình. Cố gắng lên bạn nhé,và hãy luôn suy nghĩ tích cực.
Ðề: Mẹ nào đang chán sống thì vào đây nhé cuộc đời không được bi quan các mẹ ạ, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình cũng phải cố gắng để sống, để học tập, để lao độngk..có những chuyện ta cứ bi quan nhưng cuối cùng ai khổ??? bản thân mình khổ trước, sau đến gia đình, và rồi đến những người bạn xung quanh mình. Chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng, cs rất công bằng......