Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Nhà 1 trai 1 gái ở HN mà em. Chị đang nói đến các mẹ không ở HN em ạ.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào nếu không coi dạy học là nghiệp thì ...tất cả vì học sinh các mẹ GV cố lên.
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào mật ong rừng bg khó lắm chị ạ, toàn mật ong nuôi thôi, có mật ong rừng thì phải mua sáp, tự vắt mới chất, nhưng hiếm khi bán lắm ạ. Rượu sâu chít thì toàn nước 4,5. Tin sao được, mà em k tự làm món ấy được
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào cũng thương lắm, HS dân tộc, nhận thức kém, khổ lắm, có những đứa toàn ăn cơm với muối ớt, đi bộ cách 7km về nhà cuối tuần, nhưng cứ ở đây mãi, t đến mòn đi mất, chuyên môn k phát triển được, tưởng tượng đến năm 40t mình thành 1 bà già, lẩm cẩm, có ra trường ngon nghe thỉnh giảng có khi cũng chẳng theo được, phí công ăn học để lấy bằng ưu SPHN
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào nói chung là đi dạy ở trường PT thì ở đâu cũng thế thôi mẹ bé ạ! Ví như tớ thấy cô giáo dạy ở gần nhà tớ, trường chuẩn quốc gia, phát âm cũng sai, dịch cũng sai, họ cũng có muốn đầu tư, có muốn phát triển đâu Rồi thì bắt hs đi học thêm, không đi thì trừ điểm, trù dập, thật vô lý. Sao họ không nâng cao trình độ, dạy thật chất lượng, thì chẳng nhẽ hs ko theo học
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào thật ngược đời, chỗ t thì dạy k công mà HS còn k đi học
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào trưa rồi đi ăn thôi mẹ nó ui? hôm nay mẹ nó không dạy à?
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào t vừa ăn cơm xong, sáng nay 4 tiết, chiều 4 tiết phụ đạo đây. K biết có nói đựoc nữa k
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào 1 ngày h của tớ cũng nói tầm 6 tiếng. Nhưng tớ ở HN, và lời nói đưa ra là thu tiền về, cho dù ít, cộng với miễn phí mấy e nữa, nhưng cũng ổn. Tuy nhiên thì tớ ko đủ lực để xin dạy trường quốc lập. Haizzz!!! Chỉ có thể ở lại trường, nhưng ở lại trường với 600k/tháng không đủ xăng xe
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào t k dám ao ước nhiều, nhưng chỉ mong rằng công sức, năng lực mình bỏ ra được trả công xứng đáng, chứ cứ thế này, k biết trụ được bao lâu nữa
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Nhân ngày nhà giáo sắp đến, mình xin chúc các nhà giáo luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, hạnh phúc và kiếm nhiều xiền
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào cảm ơn mẹ nó nhiều nha. Hôm qua có HS gọi điện về, kêu em nhớ cô, chẳng chúc gì đâu, nhưng nghe con bé thủ thỉ như vậy, mình chẳng cần bất kì lời chúc nào nữa cả
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào chúc nhà mềnh 20/11 vui vẻ nhé. Hôm nay nghe bài Bài ca người GVND, cũng thấy lòng bồi hồi lạ
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào mẹ nó dạy văn thích nhỉ, thỉng thoảng mình lại đọc lại những ánh văn của những nhà thơ Việt mình cũng có mà nước ngoài cũng có Mỗi lần đọc thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng chắc đó là khoảng sâu trong tâm hồn mình còn gữ lại được và xóa đi được cơm áo gạo tiền Mình ko biết mẹ nó sinh năm bao nhiêu nhưng lứa tuổi của hs bây giờ khác xa mình quá. Đôi khi m ko thể thể ứng được. Nên nghèo vẫn nghèo nhưng hưa muốn chuyển ngành khác Chúc mẹ nó và các mẹ khác ngày 20/11 nhiều niềm vui và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thân chào và quyết thắng!
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Em cũng là cô trông trẻ đây các mẹ ạ, rất vui được làm quen với các mẹ nhé. Chúc các mẹ có 1 ngày 20/11 rủng rỉnh tiền trong túi, hehe
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào hiiiiiiiiii cho em nhập hội giáo viên nghèo với nhé, keke chúc 20 /11 các mẹ luôn vui ah
Ðề: Mẹ nào Giáo viên nghèo vào đây ta cùng bán than nào Em ko là giáo viên nhưng em cũng muốn tham gia hội, chúc hội giáo viên ngày 20/11 có nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!