Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! anh tôi chưa đỡ à ạ buồn lắm, hôm qua nghe bác sỹ bảo chạy thận cũng 3 năm và thay thì dc 7-10 năm chán lắm tiền chạy thận cũng mất kha khá còn thay thận thì cứ lo lót gần 2 tỷ hix 1 con số quá xa vời
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thì ra mẹ Trà My cũng bằng tuổi mình. Nghe chuyện bà kể mà đau lòng quá. Nhưng quả thật là quá phục bà luôn. Bà truân chuyên từ nhỏ, tới khi lấy chồng vẫn khổ nhưng bà đã nghị lực vượt qua. Bà tin đi, ông trời có mắt cả, rồi mình sẽ nhận được những thứ thuộc về mình.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, Giáp Tý thế này thì sướng quá rồi. Tớ thì nhờ chồng điều gì cũng làm nhưng chả bao giờ tự giác, đang ham gmae thì nhắc nhở nhiều lần mới làm vậy có được gọi là chiều k nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chồng bà hơn tận 14 tuổi nhưng trông trẻ quá là trẻ...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào Bà Ngọc này có phước nha, con tớ cũng yêu tớ lắm nhưng tớ cứ phải làm vì chồng đi từ sáng sớm tới tối mịt...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! VC tớ cũng mở miệng ra là tranh luận, cũng bao nhiêu cay đắng nhưng cũng chả bao giờ giận nhau lâu được. Tớ nghe ai nói đang giận nhau với vợ/ chồng vài ngày k nói chuyện là tớ ngạc nhiên lắm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà các mẹ đi chơi có vui không? Nhà tớ về quê nội chơi, ăn uống ngủ nghỉ cả ngày.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tớ xem cho nhé. Vui thôi, chứ tớ cũng xem qua sách thui - Tuổi Giáp tí : 1 lượng 2 chỉ - Sinh tháng 10 âm: 1 lượng 8 chỉ - Sinh ngày 4 âm: 1 lượng 5 chỉ - Sinh 9h sáng : Giờ Thìn 0 lượng 9 chỉ - Tổng được: 5 lượng 4 chỉ Lời giải : 5 lượng 4 chỉ : Số này là người có tánh trung hậu và thanh cao, học hành minh mẫn, ăn mặc phong túc, tự nhiên an ổn, chính là người có phước trên đời Nhưng tớ xem 1 trang tự động thì lại ngườic lại Sanh ngày 4 tháng 10 năm giáp Tý(ngày 27 tháng 10 năm 1984 dương lịch) Năm Giáp Tý, Tháng Ất Hợi, Ngày Giáp Ngọ, Giờ Mậu Thìn mạng Hải Trung Kim (vàng giữa biển), cầm tinh con chuột, xuất tướng tinh chó sói. Sau đây là lời giải cho số lượng của bạn: Số 4 lượng 5 Thử xem số mạng sẽ ra sao Đoán biết tương lai chẳng mấy giàu Con cái, gái trai nuôi thật khó Anh em ruột thịt biết phương nào. Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy bôn ba cho lắm cũng không có kết quả nào, phải đợi đến 40 tuổi thì mới tốtĐường con cái thì quá hiếm hoi, vợ chồng thì rất hạnh phúcGia cảnh trong ấm ngoài êm, tiền bạc đầy đủ, con cái học hành đỗ đạt. Bà xem cái nào đúng nhé. Tôi cũng ko rõ cái nào đúng. hix Nhà tớ chưa gửi con đi nhà trẻ nên cũng chưa biết. Nhà tớ con đi chưa vững sợ bị bắt nạt nên đợi sang mùa đông thì cho con đi, vừa đi vững và cũng cứng cáp hơn. Nhưng nghe mấy vụ như thế này thì nhụt chí quá. Nhà tớ cũng lão ấy làm lành trước. Thi thoảng m cũng chủ động làm lành ( lúc ấy m sai 100% nhé )
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Uh, con gái tớ đấy, dễ thương nhưng mà bướng lắm. đẻ năm con mèo mà nghịch và dữ như hổ ý
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hà tớ cũng về quê. Bà này vào sớm thế, làm hẳn 1 trang
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ cũng Mèo, nghịch hơn giặc. Có ai như con nhà tớ ko, 1 tuổi biết lâý giấy ăn bọc vào núm vặn số của Két rùi xoay xoay để mở
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào Mỗi người có 1 số mẹ nó ạ, chồng tớ chiều tớ nhg mà nhà chồng tớ chán lắm. Chỉ được mỗi mẹ chồng thôi. Cũng may là tớ ở riêng, lúc nào thích thì về chơi thôi. Con gái mẹ nó cũng xinh quá cơ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bà ơi, năng khiếu gì đây Đến chết với anh ấy mất thôi. Nhà tôi mà gần trường bà thì mang qua đấy gửi ngay. Đỡ sợ bị bắt nạt
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, năng khiếu ăn vụng biết chùi mép. Tiếc nhỉ, giá mà trường tớ có cơ sở ở các nơi, mẹ nào cũng có thể gửi được, hoặc là mẹ nào nhà cũng gần trường tớ thì hay quá!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ chiều 29/4 phi xuống Hải Phòng du hí. Sáng hôm sau tiếp tục lên đường đi Đồ Sơn. Trộm vía con gái đi rất khoẻ mạnh và khoái nhảy sóng - mẹ thì chịu thôi, ở trên bờ canh quần áo cho bố con nó xuống lội. Chiều tối qua mới phi xe về HN. Xong ngủ thẳng cẳng tới sáng nay vào báo cáo tình hình. Lát xong hết công việc sẽ vào post hình khoe nhà Giáp Tý nhá.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ cho gái đi Tam Đảo, khí hậu mát mẻ, thích thật nhg xuống đến chân núi làm biết ngay. Về hn chiều qua nóng k thể chịu được. hix...
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mang tí hơi biển về HN, mời cả nhà lội cùng nhà em cho mát cái chân, cái tay, cái bụng và cái đầu nha, he he. Đầu tiên là cháu Cua xin chào các bác, các cô. Đây là ảnh chụp lúc nhà cháu nghỉ ở nhà khách bộ quốc phòng ở khu 2. Giá phòng nghỉ qua đêm là 1tr3 - hic, phòng ốc ko được đẹp cho lắm nhưng thôi nhà cháu AQ là chỉ lấy chỗ cho bọn trẻ con ngả lưng cho đỡ mệt. Cảm nhận lần này Đồ Sơn vẫn bẩn như thế , nhưng được cái năm nay nhà cháu phát hiện ra 1 bãi mới (bãi 1) mới khai thác nên khá sạch sẽ và chỗ ở cũng tạm được. Đây là bãi mới - đường vào khu Đoàn 295, giá phòng khá rẻ, lại yên tĩnh đúng tinh thần nghỉ dưỡng, ko xô bồ đông đúc như ở khu 2, khu 3. Đường vào rất rộng rãi, thoáng, đẹp: Bố con cháu đi thả diều - gió lồng lộng ạ. Rất mát, nằm ghế mà díp hết cả mắt vào. Mẹ con cháu xuống biển chơi (ảnh chụp ở khu 2) Người mẫu độc quyền của shop Trẻ Nhỏ ạ. Đĩa hoa quả này có giá 30k - món xoài đã được chén cật lực. Nhà cháu là cứ phải hỏi giá trước - sợ bị "chém cắt cổ" - báo giá xong rồi nhà cháu làm 3 đĩa, hihi. Quả này là lúc hát bài "Nhớ về Hà Nội": Và gia đình "loảng xoảng" nhà cháu đây ạ - cô bé áo kẻ là em gái bố cháu ạ.