Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bên nhà nào bà ơi, chà, tôi mới sinh dậy mắt kèm nhèm, chộp được nhà này mừng hú cứ vào buôn thôi, ko biết nhà kia ở đâu.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tuổi nào cũng thế, vợ chồng tớ hồi yêu nhau 5 năm suốt ngày cười chẳng bao giờ mắng mỏ nhau 1 câu, vậy mà cưới xog thì như kiểu tích tụ ý, như chó với mèo.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đây bà ơi, bà vào điểm danh nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/594079-Tầng-8-Các-mẹ-hội-Giáp-Tý-hội-tụ-về-đây/page110
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thế thật xấu hổ với các mẹ. Học năm thứ 2 Đại học thì gặp anh xã, rồi yêu từ lúc đấy cho đến khi ra trường 1 năm thì cưới. Cho nên là lấy chồng sớm rồi, hay cãi nhau lắm. Mà hình như toàn do mình, hic hic. Mẹ bảo tuổi GT lấy chồng sớm thì khổ, nhưng mình lấy con trai cả sẽ đỡ hơn. Ko biết có đúng ko nhưng cuộc sống đến giờ cũng thỉnh thoảng khẩu chiến thôi. Nhưng khẩu chiến cũng là kiểu tranh luận chứ ko phải dùng đến từ "chửi". Đúng là có con cái rồi phải nhường nhau mà sống thôi các mẹ nhỉ? Hic, cuộc sống vốn đã vất vả lắm rồi.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ơ bà ơi, tôi tưởng là lấy con trưởng thì càng khổ hơn chứ sao lại đỡ hơn hả bà?????
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hợp tuổi thôi, có hợp mệnh đâu. Thân hợp Tí, nhưng Kim (Tý) lại khắc Mộc (Thân). Thế đấy. Hé hé, đó là mình nghe các cụ bảo nhé, đừng bảo mình là cụ non.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đó đó, cái khổ với cái số của con trưởng nó sẽ át đi cái mệnh cao số của GT mình ấy mà. Đỡ hơn về cái lận đận thôi, còn khổ thì càng khổ hơn ấy chớ, nhể?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Oh ah, giờ tôi mới mở rộng tầm mắt. Mà các bà buôn chủ đề này, chia sẻ nhiều cho tôi đi. Tôi mới cưới chồng, chưa đến giai đoạn này hay sao ý. Cũng có cãi nahu, nhưng mờ cãi nhanh, làm lành nhanh
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đang cố tận hưởng với cả chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bước sang giai đoạn của các bà đây :d
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! sak, không động viên lại đi dọa nạt nhau thế. Sau này tôi lên xả stress với kêu ca thì các bà tha hồ mà hứng nhớ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi đi xem tử vi, thầy bảo rằng số tôi ko bjo hết xiền, haizzz thế mà có lúc chẳng có 1 xu, thế các bà đi xem tử vi bjo chưa?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi chưa bao giờ đi xem tử vi cả. Chỉ có điều công nhận là nhiều người phán tuổi Giáp Tý vừa cao số vừa khổ. Chẹp.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bác tôi xem tử vi cho tôi bảo tôi được giờ sinh, tháng sinh. Có của ăn của để. 36 tuổi có hết. Cơ mà bây giờ chưa thấy đâu =)). Nhưng tôi để ý cứ bao giờ hết tiền thì lại có ngay.haha