Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! úi bà này cũng tý à? hôm trước tôi xin vé tàu của bà đấy, cứ tưởng bà nhiều tuổi hơn nên cứ gọi chị ngọt xớt, hehe à thay ảnh av đi, ở ngoài nhìn trắng trẻo và xinh hơn nhiều
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Và gia đình "loảng xoảng" nhà cháu đây ạ - cô bé áo kẻ là em gái bố cháu ạ.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! To bà chipsaoql19: Bà xem cho tôi 1 quẻ với, đúng sai tôi sẽ định đoạt giùm, hihi Tôi sinh 21h, 15/8 AL nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ dạo đêm mà. Ngày thì k vào được nhiều, tối thì con quấn nên đêm mới lướt yên. Nhớ xem tôi quẻ nha.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình hốt hoảng . Tưởng bở . Thắc mắc sao con nàng này lại nhớn thế kia được
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! To mẹ nhocTin: Bà này trắng trẻo quá. Con gái giống bố quá rồi. Ngày Lễ nhưng có vẻ k quá đông đúc bà nhỉ?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! tôi lại cứ tưởng cô mặc áo hồng mới là em gái, hihi, 1vc bà giống nhau nhở, nhìn bà xinh thía,mà tôi nhìn bà có nhiều nét giống tôi cực => tôi cũng xinh:-\" oh, lại gặp mẹ ngáo ộp. hihi, hóa ra bằng tuổi, thế mà mình cứ xưng chị. hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi ham vui, thấy các mẹ xúng xính mình cũng đua đòi, hihi. Biết mặt nhau là chính. Con gái tôi tuổi dần đây, cuối tháng sinh nhật, bi giờ cũng khó bảo lắm.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tuổi dần sau này sẽ giỏi, còn khó bảo thì đứa nào cũng thế bà ạ. Bây h chúng nó sướng, cái gì mình cũng chăm cho con hết, nên chúng nó khôn quá, toàn bắt nạt người khác
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! To me tomyphuong : Bà ơi, bà show hình luôn đi, xem bà xinh cỡ nào nhá… Bấm tử vi thấy Giáp tý cũng hơi bị tự tin đấy, hehe.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! To metramy : Sao bà lại có câu « Đừng bán hàng cho tớ » ? Tò với mò quá.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào các mẹ. em mem Giáp Tý vào làm quen. Quái sao thầy bói lại bảo Giáp Tý sướng các mẹ nhỉ? Em đây lấy chồng xa, làm đêm làm ngày oải quá
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi thế mà bố nó cứ bảo là con gái gì mà giống mẹ, chả được nét nào giống bố cả. Hôm qua lúc đấy là hơn 2h bà ạ - các đoàn họ cũng về hết rồi. Chứ hôm 30/4, đúng là lố nhố ở biển, ko có chỗ chen chân, đông kinh dị. Với cả chỗ tớ chụp ảnh là khu bãi 1 mới khai thác nên cũng chưa đông lắm. Đường từ Đồ Sơn đi ra đến đoạn có biển chỉ dẫn Đoàn 295, cứ thế đi thẳng vào là đến. Khu này ổn bà ạ. Ha ha, cái đứa mặc áo hồng đi chân đất là osin cao cấp. Ngày đi làm, chiều về cơm nước, tối ngủ cùng ông chủ mũi to bên cạnh đấy. Ai cũng bảo vc tôi giống nhau. Tôi tò mò bà quá, giống nhau lắm à? Khéo tôi về hỏi lại ông bà ngoại ngày xưa có rơi vãi ở đâu tí nào ko? Biết đâu đấy nhỉ, hehe. Mà công nhận, mấy em GIÁP TÝ bọn mình, đứa nào cũng khéo, cũng xinh (haha, nổ tí)
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cũng thắc mắc . Đi xem bói , tớ mà nói ngày sinh tháng đẻ kèm thêm 9h sáng nữa là các thầy bảo tớ sướng . Tớ chờ dài cổ rồi đây . Chắc sắp rồi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ thấy các mẹ làm ngày làm đêm năng động quá? Không biết các mẹ công việc gì? Thu nhập có cao k? Tớ cứ lèng phèng 8 h/ngày, nghỉ thứ 7, CN. Tối về nấu, ăn, dọc dẹp, chơi với con, vào LCM. Thế nên lương tháng nào xào tháng ấy, chẳng tiết kiệm được gì.