Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! thế là được rồi còn gì, tôi chỉ mong thế thôi. mà 36 tuổi là có hết mà. Thôi tất cả vì tương lai, cố lên bà
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thì cứ nghĩ thế cho thấy cuộc đời nó tươi sáng lên thôi mà. Tôi nhớ thằng bạn thân tôi hồi cấp 3 nó làm lớp trưởng. Giờ học thể dục chạy 100m với tôi là một cực hình luôn (chạy kém, mà mình thì mấp ú ù chứ). Nó toàn động viên, bây giờ phải nghĩ chạy xong 100m là có vườn nho phía trước. À không, chạy 100m đi tao cho mày đi ăn kem. Biết nó trêu mình cho vui nhưng thế cũng có mục đích cho đỡ thấy mệt. Hehe, cố lên bà.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! bà gần giống tôi đấy, đúng là tôi cứ hết tiền lại có tiền (trộm vía), tôi đi xem tử vi, thấy phán ngoài 30 sự nghiệp tốt, đến 35 tuổi là đỉnh cao, có hết, tôi đang chờ đây
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi thấy tử vi đúng lắm bà ạ, tôi nghiệm rồi, năm nào tôi cũng xem kỹ 1 lần, đến đâu nghiệm đến đấy, đúng lắm
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! cái bà này chả thèm nhìn hết cái trang điểm danh ah? tôi biết nhà bà ở HQV đới!
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! bà xem tử vi ở đâu, tôi chưa đi xem tử vi bao giờ, cũng muốn đi mà không biết chỗ nào.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hè hè, có nhìn bà ạ, dưng mà quên mất rồi, từ ngày sinh con trí nhớ giảm sút mà
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Từ cái năm tôi chết chứng khoán, năm nào tôi cũng đi xem lại. đúng lắm bà ạ. như đầu năm tôi xem ấy, ng ta bảo tháng 4 tôi nói giỏi là có thêm tiền: thì t4 tôi bắt đầu bán bánh; tháng 5: phải thay đổi công việc: chắc chuẩn bị rồi bà ạ...nói chung tôi thấy đúng bà ạ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Alo các bà đâu hết roài, tình hình là giờ tôi cõng chữ ký cho vài bà nhỉ: Bà chicbong tôi đặt gạch rồi, bà Lin vì là du nghệ an này với bà Người làng vân, vậy thoai nhá. Để tôi tạo chữ ký thử xem cái.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hihi.. tks bà nhiều nha, bà đã biết cách tạo chưa để tôi tạo giúp cho?