Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì bên kia lên trang vù vù nhỉ, lại ọp ẹp liên tục nữa. Nhưng toàn vào buổi trưa thì tớ chịu, chỉ thứ 7, CN may ra còn đi được.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, thế thì chắc chả có dịp mà gặp mặt mọi người. Mẹ cháu ọp ẹp được vụ nào chưa?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! HN lại mưa rồi các mẹ ah... thế này KH hẹn xem hàng tối lại cacel rồi. sau 4 ngày nghỉ về quê em đã có oder trở lại
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình hôm nay ko có đơn hàng mà đi mua tận 4 nhà, bi giờ trong ví còn đúng 500đ
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tối mai tôi ship sang nhà cùng đơn bà Minh luôn mừ. Bà ý cũng ở Lĩnh Nam bà ah
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hic, đợt này nhà nhiều chuyện quá, việc cũng bận hơn nên thành ra ít vào buôn được. Sáng nay có vài hạt mưa, hy vọng thời tiết mát mẻ dễ chịu hơn để khách đi mua hàng các mẹ nhiều hơn và các cháu đi học nhiều hơn, keke.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mẹ nó ko có nghỉ hè ah? Tối nay tớ lại ship Chè Vằng ra Hoàng Văn Thái. Hôm trước đi coi thi gần nhà mẹ nó, chuyển mì cho mẹ nó có lộc ghê. Đi coi thì mà tớ OD thêm được 25 kg mì mẹ nó ah!