Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hờ hờ, lần đầu mừ bít dùng condom thì chẳng ai chịu nhở, lalalala cũng chắc cú phết, hihi, nhà tôi thì đúng tân hôn. hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi không nhớ zư lào, zưng lần đầu hình như ko thành công vì zai nhà tôi ko kinh no thì phải, phải mấy lần sau thì mới đúng, hí hí, túm lại chẳng nhỡ mất virginity vào lần thứ mấy?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thực ra ngĩ lại thì k biết nếu ko có xxx thì tôi có quyết định đi đến với lão í ko, và cho đến lúc cưới tôi vẫn thấy hối hận chứ, hix, bi zờ vẫn thấy nuối tiếc 1 tí. Hí hí. có dở hơi ko chứ?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! mình cũng Giáp Tý nè! Mình thấy tuổi Giáp tý cũng được đấy chứ, thông minh, vui vẻ. À! mình chưa được làm mẹ như các bạn thôi. Hj, đang tìm kiếm chồng. haha Cho mình tham gia vào hội Giáp tý vơi, thỉnh thoảng ofline tý để 888
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bạn này giống tớ, đến khi cưới tớ cũng đã thấy hối hận rồi. Nhưng k phải vì chồng mà vì gd chồng
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào mừng bạn tham gia vào nhà Giáp tý. bạn cũng mà msb à? tớ cũng msb đây
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, phải trình bày dài dòng 1 tí vậy. Mang tiếng lấy chồng già nhưng tớ già dặn hơn chồng về mọi thứ: tính cách, công việc, cách sống... Từ khi yêu nhau đến khi lấy nhau là gần chục năm, mình tự tin chưa bao giờ làm điều gì quá đáng hay ko tôn trọng chồng và nhà chồng. Mẹ chồng rất nể, nhà chồng rất tôn trọng vì từ hồi lấy vợ chồng mình cải thiện hơn rất nhiều. Mình luôn hết lòng cho chồng con, luôn nhận phần thiệt về mình, tính cách của mình trước giờ đã vậy rồi. Mình đã phải chứng kiến mẹ chồng nằm khóc vật vã bao ngày vì con trai (anh chồng mình) bỏ 2 vợ, cãi nhau với vợ, vì thương đứa cháu gái... thế nên mình thấy việc cố gắng ko cãi nhau với chồng là điều bình thường. Mình còn cảm ơn vì nhờ thế mà nhiều lúc giận chồng vu vơ, nhưng qua 1 đêm nhịn đi 1 tí thì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, những va chạm thường ngày rất dễ bỏ qua. Chưa bao giờ mình giận chồng vô cớ hay những chuyện nhỏ nhặt vì 2 vc đều lớn tuổi rồi. Thế nên khi nào mình giận chồng nghĩa là chồng có lỗi sai lè. Mà sai lè thì mẹ chồng mình đều biết. Bà thấy con dâu giận mà ko nói gì càng sợ, tự chủ động mắng con giai và bắt con giai thay đổi. Thế là mũi tên trúng 2 đích, hihi. Trong khi đó, mình và con gái đi chơi công viên, đi dạo, mua sắm, ăn uống... để hưởng thụ cuộc sống chứ chẳng tội gì mà ở nhà day dứt. Còn khi nào thấy bức xúc cần giải tỏa thì mình hay viết mail cho chồng. Muốn trình bày gì thì trình bày tất cả, nhưng luôn trên tinh thần tôn trọng. Khi viết ra, mình suy nghĩ cẩn trọng hơn từng chữ, từng ý, viết theo logic... Chồng mình ko ít lần phải khóc khi nhận mail của vợ. Bản thân mình cũng hiểu nếu ko có mẹ chồng mình sống cùng thì có lẽ với tính cách cá tính, mạnh mẽ và quyết liệt của mình, mình đã là 1 single mom lâu rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có lẽ trong hoàn cảnh của mình, cùng con người mình như thế, mình lựa chọn con đường đi như thế, vì nó tốt với người thân của mình.
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Keke, thể theo nguyện vọng của nàng, ko quote nhé. Nhà tớ cũng ăn vụng trước khi cưới 1 năm, được khoảng đôi ba lần vì ông xã đi công tác biền biệt. Nhưng trước khi cưới 1 tháng thì ông chồng cương quyết... nhịn cơm để chờ đêm tân hôn, hơ hơ. Cưới về đi trăng mật về là có bầu luôn, hì, may, nếu mà cưới mới ăn cơm thì chồng vừa ăn được 1, 2 bát đã phải nhịn dài dài cũng ko ổn.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ối giời , tớ vừa lội 1 mạch 5 trang liền đây. Nhiều chuyện hot quá đi Chiều nay tớ bị bắt họp nên ko buôn bán đc với các bà. Hjjhj, nhà tôi cũng đang giân nhau ko ai nói với ai đến ngày thứ 2 rồi đây. Hic, nhiều khi tôi thấy xã k hợp lý, mờ xã thì bảo thủ, thích chỉ đạo. Hực, thế là tôi chán k muốn nói chuyện nữa . Tôi thấy mỗi 2 bà khai chuyện kia. hjhj, tôi ko dám quôcte lại bài nào để dễ xóa . Nhà tôi nhá, iu nhau 4 năm, cưới đc 3 năm có lẻ rùi mà chưa phải dùng bcs tí nào cả mà đc mỗi thằng con, đang mong đứa nữa đây mà lại giận nhau thế này . Ặc, máy móc có vấn đề gì đó ???
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, chắc ko phải có vấn đề gì đau, mà có thể do 2 vc ăn cơm đúng lúc ko phải là thời kỳ dễ mang thai. Mình có chị bạn chẳng dùng biện pháp gì, cứ tính ngày thôi, trộm vía chuẩn phết. Mình thì chẳng dám mạo hiểm như thế.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ thì tính cho đúng ngày để mang thai, thế mà vẫn được đi phăm phăm, chẳng thấy bị ai dặn " đi nhẹ, nói khẽ" đi kẻo ảnh hưởng gì cả
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình thấy thường chuẩn bị sinh nở đứa thứ 2 hay trục trặc nọ kia rồi mới có lắm. Hầu như những người xung quanh mình biết đều thế. Anh trai mình cũng thế, bà chị dâu bầu mấy lần bị hỏng, giờ đang bầu lại được 5 tuần mà còn chưa thấy phôi trong tử cung, bác sĩ thì động viên có thể đến tuần thứ 8 mới vào, hic.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ừ, kể cũng xí hổ, còn chưa kể cho bạn bè biết í, hí hí, các mẹ đừng có mà nhớ mặt tớ nhé;((
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! He. Tớ thấy vấn đề đấy giờ bt mà. Nhiều bà bây giờ còn khuyến khích con m tậu trâu tậu cả ghé nữa chứ.