Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thế chắc chồng tớ là già vừa đủ rồi Chồng bạn hơn 14t mà trẻ thế, nhìn ngoài còn trẻ hơn chồng tớ 4 tuổi ý chứ nhỉ Tớ tên Trang (cho dễ gọi).
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ui, chồng tớ bằng tuổi - cũng giáp tý đâm ra chả được chồng chiều gì cả,,, cũng thiệt thòi...
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà em lại ở cái mạn cuối Định Công Thượng cơ. Chồng em thì bảo gửi ở trường gì đằng sau BV Bưu Điện ý nhỉ, hình như trường Ánh Dương ý. Em thì bảo học trường gần nhà thui cho tiện đưa đón, vì trời nắng mà vòng thêm 1 chặng đường thì khổ cả mẹ lẫn con. Thế trường của mẹ nó ở đoạn nào nhỉ, đến nhục, em còn chưa thuộc đường ở đây cơ. Nhà em mới chuyển về mà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Bạn tớ cũng lấy chồng 76, lúc đầu cũng chiều vợ lắm, nhg từ ngày có con, chỉ thấy chiều bà nội con chứ k chiều mẹ nữa. Lúc đầu tớ ghen tị với nó, nhg h nó ghen tị với tớ. hihi.. chồng tớ 80 cũng gọi là ổn
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hì, nhớ mẹ cháu tên Trang mà sợ nhầm nên ko dám xưng. Hic, suốt ngày chỉ đá bóng với tennis, việc nhà vợ lo cho hết nên ko trẻ mới lạ mẹ cháu ah.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cũng GT này cho tớ tham ja hội với ^^. Chồng tớ cũng 76 nhé, nói chung tốt tính nhg vc khắc khẩu lắm, chả ai chịu nhịn ai đâu mà có cái thì chiều có cái thì cứng nhắc, riêng khoản việc nhà thì có tiến bộ so với thời gian đầu nhg vẫn đang trg quá trình phải cải tạo lao động dần ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Đúng rồi trường Ánh Dương. Trường mình cách trường Ánh Dương khoảng 200m, trường mình gần Đầm Bông đấy. Khu mẹ cháu có mấy trường Vạn Phúc, Hải Yến, An Đô.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Cũng phải nhờ vả nhiều cho các lão quen, chứ cứ tự làm, các lão thấy mình làm được là lão để mình làm thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào Cứ phải để dành việc cho các lão làm, hồi trước tớ cũng nghĩ mình làm được thì làm, việc gì nặng nhọc mới phải nhờ vả. Nhưng chẳng mấy khi có việc gì gọi là nặng nhọc cả . Với lại cứ làm thế đến lúc vắng mình là các lão chẳng biết làm gì cả luôn ý chứ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào Mình cũng nghĩ như mẹ Nghé, vc mình thì chia việc ra làm cho nhanh, nhưng chủ yếu chồng mình làm nhiều hơn. hihi.. tại con mình nó bám mình thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ui, nhiều lúc cũng khó chịu lắm, tức anh ách ý. Nhưng được cái lúc thì mình nhịn, lúc thì ổng nhịn rồi lúc nào vui vẻ mới góp ý. Nói chung được cái 2 vc chưa giận nhau quá 1 ngày cả
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! em giáp tý, lấy chồng 82, sinh con 2011, nhà có đủ 3 con, chó mèo chuột,mà em thấy bố con người ta hợp nhau hơn, ko hợp với em mí. hichic...
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Nhà tớ thì có: khỉ, chuột, mèo thế mà đi xem ng ta lại bảo con tớ hợp với tớ hơn với bố nó. mà tớ thấy cũng đúng thật, nó chỉ bám tớ thôi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hi, em đang định chọn trường An Đô cho gần vì thấy trường này khá đông đúc, tiện đường em đi làm, học phí lại vừa phải. Chị cho em thông tin về trường này với ạ. Tks chị nhìu nhìu nhé.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Các trường ngoài khu đô thị thì mình ko nắm rõ lắm. An Đô đông học sinh: hiện tại khoảng 240 cháu, 15 cô, tương đương mỗi cô chăm hơn 10 cháu. Do đó, nếu học ở đây mẹ cháu cố gắng rèn cho con tự đi vệ sinh, tự xúc ăn, tự ngủ để yên tâm hơn. Mấy trường khu đó mình chưa được trực tiếp tới bao giờ nên cũng ko dám nhận xét gì thêm. Hôm nào rảnh 2 mẹ con cùng tới trường tham quan, chú ý tới thái độ của con. Con thích hay sợ sẽ thể hiện rõ luôn đấy.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi, hôm nay chán chán lang thang mục Đối chất ,thấy toàn lừa đảo với nọ kia. "Lạc" vào hội Giáp Tý này, lại đúng tâm trạng (tối qua cãi nhau với lão béo - nhưng hôm nay lão vẫn đi ship hàng cho mình) nên vào chào hỏi làm quen với các mẹ. Phát hiện ra mẹ shopgiare cũng bằng tuổi mình, he he thế mà hôm trước gọi mình là chị xưng em. Nói chung, tới giờ phút này tớ cũng chưa thấy mình có gì sáng lạn hay có gì là khổ cả. Hay bởi tại tớ "dung hoà" các em ý nhỉ. Vì tớ nghĩ đơn giản lắm, cái gì cũng 50-50.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Mình cũng giáp tý đây, giấy khai sinh là 85 nhưng thực chất là giáp tý à. Không biết hậu vận giáp tý tụi mình năm nay thế nào mà đầu năm tới giờ kinh tế mình lận đận quá. CÁc mẹ cho ý kiến với để mình biết tại vận mình đen hay tại mình tính toán chưa thông. Hichic