Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi mecuasoccon, 21/3/2012.

  1. myphamhanquoc

    myphamhanquoc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Mẹ được ở không mất tiền là tố quá rồi mà bên Gia Lâm đồ gì cũng rẻ hơn tiết kiệm được hơn chỉ có đi làm xa chút thôi còn như ở chỗ mình thứ gì cũng đắt hic toàn sinh hoạt phí đã tốn rồi :(
     
    Đang tải...


  2. thanhthuy_2u4ever

    thanhthuy_2u4ever Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/8/2010
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Bao giờ mới hết cảnh đi thuê các mẹ nhỉ. Em thì ở Hưng Yên nên thuê cũng đc rẻ hơn ở HN nhiều. Thôi, chị em ta cố gắng tiết kiệm dần để làm mảnh đất cắm dùi vậy...
     
  3. Bella08

    Bella08 QUẦN ÁO TRẺ EM XK

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    10,799
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    Tui tham gia hội này với. Hix cảnh thuê nhà không biết đến bao giờ chấm dứt. 2 con đi hoc mỗi tháng môi đứa hết 2 triệu. Tiền nhà tiền học chẳng còn gì tiết kiệm không bít đén khi nào mua được nhà
     
  4. ilovemonkey8085

    ilovemonkey8085 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    VC e cũng đang ở thuê nè, làm công chức nhà nước lương 3 cọc 3 đồng, mỗi lần đóng tiền nhà là xót lắm, hok biết bao giờ mới dám mơ đến việc tậu đất xây nhà của mình nữa. ở HN cái gì cũng đắt đỏ, nghĩ mà thương mình lắm, thời buổi bão giá kiếm tiền cũng khó khăn quá.
     
  5. Me_MinhOc

    Me_MinhOc Mẹ hai con zai

    Tham gia:
    16/9/2011
    Bài viết:
    6,009
    Đã được thích:
    952
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mẹ nào ở nhà thuê, cùng vào đây tâm sự nhé!

    uh, 2 v, c cùng Nhà nước... thèm như các mẹ làm Ngân hàng và các kiểu quá...híc...
     

Chia sẻ trang này