các bác nhà mình cứ ai vào đây là thấy nhận được cả họ hàng bên nội bên ngoại, khéo đi ra khỏi ngõ gặp nhau nhỉ, nhà e thì tít trên bx mỹ đình thấy cô đơn quá cơ, mãi chả thấy mẹ nào ở gần nhà lên tiếng để e lượn qua chơi, tính e là mê lê la lắm nhé, hị hị
Chào cả nhà! Em lại xuất hiện đây. Vắng bóng lâu quá, hik, dưng cơ mà chả có ai để ý là em vắng mặt Đúng là mebecoi có khác ::-({|=:-({|=:-({|=
Tớ ở Cổ Nhuế, chỗ đô thị Resco- đối diện với công viên hòa bình đây. Có ai ở Cổ Nhuế với mình không đấy. Sắp tới có công viên rồi, tha hồ dắt con sang đó chơi, nhưng nghĩ cảnh phải đưa con qua đường Phạm Văn Đồng nhiều xe tải và bụi bặm thì cũng chết khiếp. Mệt quá hà!...
Em cũng ở Từ Liêm đây. Nhà em ở gần BX 28, gần khu HV Tài Chính đó. Trước làm ở Trung Hòa Nhân Chính đi làm thì bụi và xa. Giờ làm ở Phạm Ngọc Thạch thì... xa và có tắc đường. Nhiều khi buổi tối hay cuối tuần muốn cho con đi chơi nhưng xa nên đành đành ở nhà cho lành.
Ừ nhỉ. Cứ nghĩ đi trên đường Phạm Văn Đồng mà mệt hết cả người. Sao lại nhiều xe, nhiều bụi thế nhỉ. Chán quá.
Đúng là vào đây gặp các mẹ cùng cảnh ngộ. Nhà mình cũng ở Mĩ Đình đây, nhưng cơ quan thì làm việc ở Lý Thường Kiệt nên sáng nào cũng bở hơi tai mới đến được cơ quan..hic. Chúc các mẹ một ngày tốt lành.
e ơi có chị nhàn rỗi hay ở nhà 1 mình đây, ở cùng trục đường với e, lúc nào chán đời qua chị hỗ trợ cho thêm ít chán đời :mrgreen:
mẹ này đi làm xa nhỉ, trước mình cũng vất vả cái đoạn đi làm đi học lắm vì nhà ở tít bên GL, lấy chồng xong thì ổn rồi, làm tại nhà luôn, hi hi , sướng
nhà tớ ở khu Lộc đây nhưng mà gần mặt đường Phạm VĂn Đồng hơn, nhà mình cũng đi bộ mất 3 phút là tới đô thị Resco rồi dưng cơ mà đang xây dựng gần đấy bụi bặm khó chịu lắm nên cũng ít khi cho con ra đấy chơi, hy vọng xây xong CV hòa bình thì có chỗ vui chơi, buổi tối cũng muốn cho con đi chơi tung tăng mà chả biết đi đâu. Các mẹ nào gần đây tối cho các con tụ tập đi tý
Ơ, thế nhà mẹ này gần nhà mình rùi. Mình mua nhà rồi về đây ở nên ko bít khu Lộc là khu nào nhưng nhà tớ nhìn thẳng ra khu biệt thự Resco đấy. (Đi vào nhà tớ bằng cổng của Resco mà). Mùa hè khu mình toàn cho con ra Resco chơi nhưng bây giờ thì ...eo ôi khiếp. Mẹ nó thỉnh thoảng vào đây 8 nhé, chẳng mấy khi "bắt" được bạn gần nhà. E bé nhà mẹ mấy tuổi rồi, đi học chưa vậy?
cu tý nhà tớ gần 20 tháng rồi, đi bộ đội từ hồi 17 tháng ở trường MN tư thục Kim Mai cũng gần đấy, mẹ nó có biết trường đấy ko? mà e bé nhà mẹ nó là trai hay gái mấy tháng rồi?
Nhà em ở X11 Cổ Nhuế . Mẹ nào ở CN thỉnh thoảng ghé qua chỗ em 888 . Nhà em lúc n ào cũng đông đúc vào cuối tuần ,, toàn các mẹ chạy đến 888 ( mặc dù nhà xa là thế nhá )
Ơ ,em thề ,nhà em ở CN mà em k biết cái SThi ấy đâu ,em cũng chả biết cái cv nào sắp mở nữa .Bác chỉ em với ...khổ ,cả ngày chỉ biết cắm mặt đi làm đi ăn thôi ..nhục thế chứ .A! nhà em ở chỗ trường mầm non với trường Cấp 1 Cổ nhuế ạ
Hé hé ..em nhầm nhọt mới chít chứ Nhưng nói chung em mà cho con em đi công viên thì em chả bao giừo ch o vào cáic hỗ gần đg Phạm Văn Đồng đâu ,ô nhiễm bụi quá thể .Em đảm bảo á ,dân 2 bên đg này mà đi khám sức khỏe thì thế nào phổi cũng to hơn mức trung bình )
Dạo này em bận con cái quá, ít lượn vào mấy cái tóp này. Vào đọc cái lại nhào ra, vì con khóc Em thích cái điệu cười hí hí của chị đấy. Đọc mà thấy vui vui
Gái lớn nhà tớ 26 này thì tròn 2 tuổi, tớ vẫn chưa cho đi học vì thương quá. Kéo bà nội ở dưới Hải phòng nên trông vậy vì tháng sau gái 2 nhà tớ cũng chào đời rùi. Bà 1 tay trông 2 cháu luôn thể. Thực tình tớ ko yên tâm mấy cái trường mầm non ở cổ nhuế, nhưng ở xa thì ko có người đưa đón. thế mới khổ chứ. Trường Kim Mai có ổn không hả mẹ Cua?