Mình cũng khu vực Từ liêm - Gần Hoàng Quốc Việt (nói cho đúng là vì hoàn cảnh tạm thời nên tạm ở nhà ông bà vài tháng) dưới đó đi làm xa mà chả quen ai cả. Có hội này cũng vui nên mong muốn được tham gia. Hy vọng là cả nhà thu nhận...
đúng đấy nhiều khi thèm thật nhưng cũng phải đành ngậm ngùi vì từ từ liêm lên trên phố xa quá, ở trên phố vừa rẻ vừa ngon còn chỗ của chúgn ta thì vừa đắt lại còn chán chứ chị em nhỉ, ai biết quán nào rẻ và ngon ở từ liêm thì chỉ cho bọn em nhé
Chính vì thế nên mình kêu gọi hội Mỹ Đình để nghĩ ra các hạot động ăn chơi nhảy múa mf khôgn có ai ủng hộ cả, chán quá. Đình màu hè này tổ chức thể dục, nhảy múa gì đó mằ chẳng có ai.Mẹ nó có hô hào được ai thì alo nhé, bên này mình kiếm được mấy người rồi
Cám ơn mẹ yesterday đã véo cằm (welcome) nhé. Có vụ gì thì ới nhé. Mình cũng muốn thỉnh thoảng có nỗi niềm gì có chỗ để xả....sờ choét....:finga:
tớ ra nhập với. tớ ở Đại Mỗ này.tớ là dân mới thui, chưa tròn 1 năm. đường thì không bị tắc thật nhưng trời ơi .... bụi kinh khủng.lại xa nữa mình gửi con tận ở Yên hòa, mưa gió đi lại vất vả lắm.tớ chưa tin tưởng gửi con ở đây. các bạn ơi!điện nước thì ........Trời ơi!..........
He..he. Đồng bào vùng sâu, vùng xa bắt đầu đông vui rồi đây. Hóa ra chúng ta toàn là "Những người khốn khổ" sống ở đây thui àh? Buồn chít đi đươc các mẹ nhỉ!!!
Ui ui đây ruồi, kiếm được các chị ở vùng hẻo cùng mình đây ruồi. CHo em đăng kí cho bx tham gia hụi cùng các chị nhé. Cả tuần nay về nhà mới mà vưỡn chưa hết đau đầu vì vợ và con em kêu xa phố quá. Nhà em ở ngay cách đường 32 có 50 mét, vị trí nó nằm xa Mai Dịch 1,5Km về phía vùng sâu vùng xa. Các chị cho em hỏi ở cái chốn này có trường mẫu giáo và tiểu học nào đỡ điêu tàn một chút không? Kêir này bx bắt đưa con lên tận Cầu Giấy học mẫu giáo là chết em ruồi.
Đại Mỗ bạn ở chỗ nào vậy? trong hội Từ Liêm mình thế là có 3 mẹ Đại Mỗ rồi đấy nhỉ, đường đi bụi vì bây giờ đang làm đường, hy vọng hết năm nay làm xong đường thì đỡ bụi. Tớ cũng muốn gửi con ở xa xa chút vì mình ko yên tâm chất lượng ở đây nhưng ông xã tớ thì nói chất lượng hay ko thì ko biết, nhưng mưa gió rét mướt cộng với bụi bẩn thế thì đưa con đi sẽ vất vả vô cùng, mà ông xã tớ cũng ko tin tưởng vào tay lái của tớ khi đưa con đi, bố nó thì ko phải lúc nào cũng về đón đúng giờ và đưa đi được. Thế nên chọn giải pháp an toàn là gửi trường làng cho nó lành, hihihi.
Nghe chữ hội Từ Liêm cảm giác như các mẹ ở gần nhau thế mà thành không phải. Mẹ thì tít đầu Nam mẹ thì tận đầu Bắc...cũng hay hay... Mà như thể các mẹ toàn hay bị các vấn đề đường xá nhỉ. Mình thì đỡ hơn, đi thẳng tuột... mỗi tội xa...... Cơ mà lúc nào rảnh cũng phải tàu lượn khu vực Từ Liêm để tìm hiểu một cái xem sao...
Bố nó ơi không phải ra đến Cầu giấy đâu, chri cần ra đến khu Mỹ Đình thì đầy trường tư, còn thích trường công thì gần trường Thương Mại hoặc trogn khu vực chợ Đồng Xa có mấy trường đấy.
Hiiiiiii, hồi mới chuyển từ CC ở Cầu Giấy vào trong này nhà tớ chỉ dùng 3 từ để miêu tả 'phố làng 3B'(, BUỒN-BỤI-BẨN
Mà muốn gần hơn nữa thì ngay Cầu Diễn cũng có này, mà trường cũng khá tốt đấy, không hẳn trường làng là dở đâu
Hihihi, em chào các chị nha. Mượn nick ông chồng khốn khổ nhà em tí để lướt ván cùng các chị ạ. Từ Lim nhà ta giờ đông quá nha, thế này chắc đề nghị TP tách thành 2 huyện đi thui, chứ nói ở TL mà xa vùi vụi. Em cám ơn các chị đã cho lời khuyên về trường lớp của con em nhé. Vấn đề là từ Cầu Diễn (mà em vưỡn đang thắc mắc sao có tên cầu Diễn nè, cầu Giấy thì có lí cầu bằng Giấy!!!, cầu Diễn là sao các chị ui?) nhà em đi đến các trường ở khu Mỹ Đình về đường chim thì không xa nhưng trời ui B (bụi) và hay tắc đường lém ạ. Nhưng kiểu này chắc phải thế thôi, vì con em nó đi nhà trẻ ở nước ngoài từ bé, đến các trường công đông như kiến chắc nó stress thôi. À các chị cho em hỏi từ cầu Diễn đến các trường CLC khu Mỹ Đình hay trường Đoàn Thị Điểm hoặc Lê Quí Đôn có xe của trường đến đón học sinh không các chị? CHỉ sợ họ chê khu này ít học sinh đi học quá nên không chịu đến đón gần nhà thì chết em. À tối qua em ọp ẹp với mấy bác dạy trong trường ĐH sư phạm đồng nghiệp của chồng em, mấy ông có kế hoạch xây trường CLC cấp 2-3 ở Cầu Diễn cho các con học đỡ khố, các chị có nhận xét gì cho em để em chuyển tới mấy ông ý nhé. Cám ơn các chị. Hôm nào hội TL ọp ẹp theo các góc huyện tí nhể mấy chị?
Cả nhà ơi! 30/4 - 1/5 này mọi người có dự định đi đâu không? Có ai đã từng đến Thiên đường bảo Sơn rồi. Cho biết ý kiến nhé...
Mọi người có vẻ bận nhỉ. Hay đang chuẩn bị kế hoạch đi xa vậy....Không thấy ai vào post bài... Dẫu sao cũng chúc mọi người 30/4 -1/5 vui vẻ. Thôi chuồn về sớm đón con đây... chúc cả nhà vui vẻ nhé.