Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! em mới chán đời chứ, đen quá, mới sáng sớm ra đã nhận tin sét oánh, phải chuyển nhà trọ đây, nên mẹ nào biết chỗ nào có cho thuê nhà giá khoảng 2 - 2.5 triệu thì alo em với, bọn em 4 người, gần Bách Khoa - Kinh Tế thì ok quá, cảm ơn các mẹ nhé, nếu có thông tin các mẹ alo vào sdt nì nhé: 01653.363.336
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình thất nghiệp 1 năm nay giờ đang suy nghĩ không biết có nên đi làm tiếp nữa không hay ở nhà tiếp tục kinh doanh nữa
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Di lam luong nhin do moi khoai.chu phot phet 5.6tr tha o nha tim câch toa sang
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! già minh ơi. tôi chính thức thất nghiệp r ) chơi bời tới bến thôi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Các mẹ thất nghiệp muốn có thêm thu nhập k? Nếu mẹ nào muốn làm phân phối cho hóa mĩ phẩm, các loại dưỡng chất thì để lại thông tin cho mình nhé, mình sẽ hẹn nói chuyện trực tiếp với các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chớ chớ mẹ bé ơi, mình rút kinh nghiệm từ bản thân mình, cũng thương bé nên quyết định nghỉ làm, giờ thấy tiếc lắm, ko đi làm đầu óc chai lỳ, ko năng động tẹo nào, làm cái gì cũng chậm chạp, hì ko biết các mẹ khác có giống mình ko nhỉ???
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! các mẹ ơi, cho e tham gia hội với, e cũng thất nghiệp hơn tháng roài, mang vác CV đi xin việc khắp nơi mà vẫn chưa có chỗ nào nhận. hic hic. mà ở nhà ăn chơi mãi cũng chán các mẹ nhỉ? (
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hic, tốt nghiệp ra trường lấy chồng, sinh con, thất nghiệp ở nhà buôn bán lặt vặt có gọi là thất nghiệp ko các mẹ??? hic, lúc nào cũng thấy mình thua kém người khác, bị coi thường...buồn quá các mẹ ah.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Các mẹ muốn tìm công việc phù hợp mời vào top dưới chữ ký tớ tham khảo nhé ^_^
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, dạo này tôi cũng lang thang vô bờ bến Mà tuần này mưa suốt thôi bà nhề
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hì buồn làm gì cho nhanh già bác ơi!!!!!!bác lên diễn đàn buôn bán với các mẹ sẽ thấy đời tươi vui ngay ý mà
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, vừa nộp đơn xin nghỉ việc. Thấy lòng như chút được gánh nặng . Tháng 8 chúc hội thất nghiệp sẽ có thật nhiều niềm vui thành công và chúc các mẹ sẽ tìm được công ty mà mình mơ ước trong tháng 8 này .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hôm qua em đi làm nốt thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp các mẹ ạ Lại thêm cái giấy hẹn đến tận 28/8 cơ ạ. Thôi em đành chờ chứ bít sao? Em thất nghiệp được 1 tháng tròn trịa rồi, em định chơi nốt tháng này thui Chúc hội mình lúc nào cũng vui vẻ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Thế là cuối tháng này hay giữa tháng 9 thì mẹ nó mới nghỉ thế? Mấy hôm em vắng nhà, cám ơn mẹ nó chăm chút nhà cửa tốt ơi là tốt nha
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! lại còn có cả hội này cơ à, thất nghiệp nhưng lại lạc quan yêu đời. cứ vui lên cho đời thêm vui.(u) Đợt trước sinh em bé nghỉ tận 6 tháng ở nhà mãi cũng chán thật.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em nhìn cái đám trứng của mẹ nó ở chữ ký mà thích tóa cơ Nhất định sau này sẽ ủng hộ mẹ nó
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chết, mới đầu tháng mà chị đã nộp đơn thế này. Chắc lại tâm lý nhảy việc phải không chị?