Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nó ơi, em có con em tốt nghiệp Giỏi Ngoại thương, năng động lắm Liệu chưa có kinh nghiệm có tuyển đc ko mẹ nó?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tôi đi làm rồi bà ạ Công việc cũng vất vả hơn trước, nhưng tôi nghiệm rồi, tôi tránh mãi nó chả được, rút cuộc nó chọn tôi Bà dạo nài thế nào rồi?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tôi đi làm rùi bà ạ, vừa đi làm hôm thứ 2 xong Hôm nay lại hơi chán chán. Bà qua tóp tôi chơi đi, tôi đang thanh lí vì công việc mới, tôi sợ ko kham nổi cả buôn bán nữa
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! C nghỉ hơn 1th nay r iem ợ C hỏi tý, cái BH thất nghiệp mún lấy là pải có cái QĐ chấm dứt HDLĐ, nhưng QĐ đấy có cần nêu lý dzo chấm dzứt là rì k E ? Thường thường thì lý dzo là rì nhỉ :-?
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, thích câu "tránh mãi nó chả được, rút cuộc nó chọn tui ". Ước gì tui cũng được như thía . Nhưng mà tôi chọn mà nó còn toàn tránh nữa là. Thía mới đau chứ kaka.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! hic.đứa em em học khoa marketting trường kT vừa ra chưa, chưa có kinh nghiệm, tiếc thế,
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em lại làm nghành dịch vụ chị ạ, lại siêu thị, chẳng chạy được Em làm ngay gần nhà nên cũng tiện lắm
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chị ơi, chị nghỉ thì yêu cầu công ty cũ cho mình quyết định nghỉ việc Nếu mình không vi phạm hợp đồng, không bỏ ngang chừng thì họ cấp cho cái giấy chứng nhận là đã nghỉ từ ngày nào. Cái giấy quyết định nghỉ việc của em không ghi lí do nghỉ đâu chị ạ. Sau đó chị mang đến Trung tâm hỗ trợ việc làm, họ sẽ hướng dẫn làm thủ tục. Nhưng chị phải làm sớm đấy nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tôi thấy bà là người tự tin, sớm muộn gì cũng có việc ngon nghẻ thoai
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, bà lại làm kế toán cho siêu thị à . Híc sướng thía còn gì? Mua đồ gì cũng tiện lắm cơ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, tự tin quá cũng không tốt bà ạ . Đặc biệt là mình cũng chẳng có gì nổi bật ;(. Hôm nay bọn CMC gọi tui đi pv. Cả tháng nay chưa có thằng nào nhưng mà tui vẫn từ chối vì giờ tôi nhận ra lĩnh vực đó tui không thích nữa (nó chuyên về Online Marketing). Híc, không biết bao giờ tui mới có một buổi pv nữa . Nhưng mà pv rùi vào làm lĩnh vực mình không thích thì cũng chẳng chóng thì chày mình lại lượn thui . Mà lại giữa tháng 9 tui mới nghỉ hẳn được ở bên này. Nên thui tui có từ từ vậy . Cũng sắp già rùi còn gì
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tôi làm bên quản lí thu ngân bà ạ. Bà mà có vấn đề gì với thu ngân thì gặp tôi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đấy là theo tôi cảm nhận. Bà có đủ tự tin và độ chín chắn, cho nên bà đừng lo lắng. Thế nên mới tham gia hội nài nhiệt tình chứ Công việc hiện tại, tôi tránh hoài chẳng được. Tôi cũng chưa có ý định gắn bó lâu dài, hi vọng thời gian tới sẽ thích hơn
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chị cứ đến công ty đòi quyết định nghỉ việc rồi đi làm xem sao Với cả chị cũng đến mà đòi sổ bảo hiểm của mình nữa chị ạ