Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! thất nghiệp chán lắm, vào thấy các mẹ cũng yêu đời mình thấy vui hơn tí
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, thui mà. Sông có lúc, người có khúc . Cứ tận hưởng thui mẹ nó ơi. Đừng nghĩ quá nhiều mà
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Ừ, hãy cho nó thời gian biết đâu bà lại mê nó ấy chứ . Đôi khi là ngành chọn người mà bà .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! bầu bí ở nhà, chán nản quá, đc chồng thông cảm ko sao, đằng này còn hách dịch, nguyên nhân cũng là do nghèo
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, tốt quá rùi. À mà bà làm siêu thị nào đấy . Tôi hay mua đồ ở Metro Thăng long thui. Kaka.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, vâng cũng do hoàn cảnh thui . Mình cũng thông cảm là được. Em chuyển bị ở nhà. Mà từ hôm nộp đơn xin nghỉ việc đến giờ ngày nào cũng bị bố kêu là người tìm việc, việc tìm người. Không biết nếu mình ở nhà thì còn xảy ra chuyện gì nữa. Còn mẹ thì suốt ngày lấy chồng đi con. Đấy em có 2 cái tai mà ngày nào cũng nghe như vậy chắc sắp điên rùi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc,cả tháng nay em cũng có mỗi thằng CMC gọi đi pv mà em không đi . Giờ em nghĩ phải vào làm chỗ mình thật sự thích chư hơi thích em cũng không đi đâu .
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Dạo nài các mẹ có khỏe không? Tuần rồi em đi làm tối cả tuần, về muộn quá, chẳng kịp onl để chào các mẹ!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Làm chỗ mới, cái gì cũng mới, em thấy như nhảy vào một mớ ý ạ Đi làm gần nhà, nhân viên cũng dễ thương nên cũng được mẹ nó ạ Nhưng nói thật là em không có ý định lâu dài đâu.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đấy, em cũng máu off lắm, nhưng mới nhảy chỗ làm, ca kíp lung tung nên không dám off Mà tháng 10 này theo dự kiến, bên em có cơ sở mới, có gì em sẽ pm bố nó nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Úi, vừa mới đi làm không được có tư tưởng đó / chị mà đã chấp nhận vào làm thì phải cố gắng khoảng 1 năm mới nhảy
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Vì em chờ một chỗ, em thích hơn nhiều. Định nằm nhà chờ, nhưng bên nài gọi nên em lại đi làm Có xèng tiêu Hôm trước chụp được cảnh trẻ con tíu tít tô tượng, hum nào up tặng mẹ nó nhé
Ðề: Mẹ nào thất nghiệp thì vào đây mình thất nghiệp hơn 1 năm rồi chán đi làm vì lương chả bèo bọt với công sức của mình quá thất nghiệp lại là 1 bước mở đầu giúp ta mở ra với các dự án mới
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, ùa, thía chị cảm ơn trước nha. Thế chỗ em chờ đã chắc chắn chưa? Híc, sướng thía có bao chỗ chờ đợi thía còn gì
Ðề: Mẹ nào thất nghiệp thì vào đây Híc, đi làm thuê thì phải chịu bóc lột là đúng rùi mà mẹ nó. Cái mình đánh đổi là kinh nghiệm, môi trường và tạo dựng các mối quan hệ mà thui / Khi mẹ nó có đủ các yếu tố trên rùi thì khởi nghiệp thui mẹ nó đang kinh doanh dự án gì đó ạ.
Ðề: Mẹ nào thất nghiệp thì vào đây hic mình cũng đang thất nghiệp, định xin vào hội nhưng hội thất nghiệp thì không bít có vui không nhẩy